Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Sau khi đọc Hồng Ngâm V hết lần này đến lần khác, sự từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí đối với tất cả chúng sinh đã khiến tôi rơi lệ. Những bài thơ của Sư phụ đều tập trung vào việc thức tỉnh lương tâm của càng nhiều người càng tốt. Là một đệ tử của Sư phụ, tôi không có lý do nào mà không nắm bắt cơ hội đề cao trong tu luyện cá nhân và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Theo ước tính sơ bộ của tôi, trong tập Hồng Ngâm V, Sư phụ đã đề cập đến tư tưởng và hành vi hiện đại 23 lần, thuyết vô thần và thuyết tiến hóa 19 lần, đồng thời tất cả đều đề cập đến sự ảnh hưởng của những vấn đề này đối với xã hội ngày nay. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải tập trung chú ý vào việc thức tỉnh lương tâm của con người. Chúng ta không bao giờ được phép đo lường các ý niệm của mình chiểu theo các tiêu chuẩn hiện đại.

Tư tưởng lệch lạc là gì? Theo tôi, điều này bao gồm cả việc bóp méo sự thật. Một số người coi điều tốt thành điều xấu, đẹp biến thành xấu, cho rằng cẩu thả và bừa bộn là hợp thời, và cổ súy những hành vi ích kỷ và tàn nhẫn.

Sư phụ giảng:

“Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta. Đó là hậu thiên hình thành. Nếu những thứ đó qua thời gian lâu, sẽ hòa tan vào tư tưởng con người ta, hòa tan vào đại não chân chính của bản thân; nó sẽ hình thành tính cách một cá nhân“. (Phật tính, Chuyển Pháp Luân quyển II)

“Nếu thật sự có thể phá trừ quan niệm mà hậu thiên hình thành và xuất trở ra cách nhìn của bản tính người ta, thì chính là nơi chư vị đến từ đó; quan niệm hình thành ở thời kỳ [nguyên] sơ của chư vị, chính là quan niệm của chư vị vào thời kỳ [nguyên] sơ ở nơi tạo ra chư vị. Nhưng phá trừ quan niệm ý thức hậu thiên ấy rất khó, vì đó chính là tu luyện”. (Phật tính, Chuyển Pháp Luân quyển II)

Sau khi hướng nội, tôi đã tìm thấy tất cả các chủng quan niệm dựa trên sở thích cá nhân, chấp trước, thói quen, ham muốn, nhận thức, và hành vi. Chúng giống như lớp bụi phủ quanh thân tôi. Vì vậy, tôi phải rũ sạch bụi bẩn và siêu xuất khỏi các chủng quan niệm này để tìm thấy chân ngã của mình.

Chính Pháp đã đi đến hồi kết. Mặc dù tu luyện Đại Pháp đã được 23 năm, nhưng cuối cùng tôi đã tìm ra nhiều chỗ thiếu sót để tiếp tục đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/389055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185506.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share