Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-7-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 24 tuổi. Bà ngoại tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp, bắt đầu tu luyện từ năm 1996. Do ảnh hưởng của môi trường, từ khi còn nhỏ tôi đã biết được Đại Pháp rất tốt.

Khi lên mười tuổi, tôi nói với bà ngoại rằng, tôi muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng lúc đó tôi chỉ biết làm một người tốt và phải đọc sách nhiều lần, căn bản tôi vẫn chưa hiểu các Pháp lý. Năm 2012, khi lên 16 tuổi, tôi mới bắt đầu chân chính tu luyện. Về sau, khi mẹ tôi nhìn thấy tôi tu luyện, bà cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Trong những năm qua, tôi thường xuyên gặp phải khảo nghiệm tâm tính. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu xung quanh và điểm hóa của Sư phụ, từ một học viên không thể hướng nội và không biết tu luyện, tôi đã dần dần thành thục. Tiếp theo, tôi xin phép kể lại câu chuyện trong một lần đề cao tâm tính và vượt quan của tôi.

Cha tôi rất tán đồng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, và cũng hỗ trợ mẹ con tôi trong tu luyện. Ông thường giúp chúng tôi sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Vài ngày trước, cha tôi lái xe chở tôi đi mua vật tư làm tài liệu, trên đường đi chiếc xe không hề xuất hiện vấn đề gì. Sau khi đỗ xe ở khu phố bán máy vi tính, vì cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, nên cha tôi nói ông muốn đi mua đồ một lát, rất nhanh sẽ quay về, bảo tôi đợi một chút.

Do nắng nóng, nên tôi mở cửa sổ xe, cha tôi mua đồ xong quay về, khi chúng tôi chuẩn bị về nhà thì xe không khởi động được. Vì vậy, cha tôi bắt đầu nổi nóng và giận dữ nói: “Con đã làm gì vậy!” Tôi nói, con chỉ mở cửa sổ xe, không có đụng chạm vào cái gì khác. Nhưng cha tôi vẫn không ngừng trách mắng tôi, ông cho rằng tôi đã làm hỏng ắc quy xe khi mở cửa sổ.

Tôi cảm thấy oan ức, nhưng tôi đã nhanh chóng nhớ ra Pháp lý mới học ngày hôm trước:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi lập tức minh bạch, đây chính là một lần vượt quan. Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Lúc ấy tôi từ trạng thái oan ức chuyển sang trạng thái bình tĩnh, cứ mặc cha tôi liên tục trách mắng, tôi không hề cảm thấy oán hận hay uất ức nữa.

Sau đó, cha tôi đột nhiên nói: “Con đừng nghĩ là bản thân mình rất oan ức!” Tôi chợt nhận ra rằng, đây chính là Sư phụ đang nhắc nhở tôi! Tôi không nên uất ức! Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: Mình không những không nên cảm thấy uất ức, mà nên cảm ơn cha mình đã cho mình một cơ hội đề cao.

Sau một lúc, thợ sửa xe kiểm tra xong nói: “Không phải ắc quy có vấn đề.”

Trên đường về nhà, cha tôi nói: “Hôm nay con đã đề cao tâm tính rồi đó, để con chịu oan ức nhưng con không tức giận, kỳ thực xe có hỏng thì cha cũng không nên trách con.”

Tôi thể ngộ được: khi tâm tính của chính chúng ta đề cao, môi trường cũng sẽ thay đổi theo.

Sư phụ giảng:

“Họ thấy rằng khó, trên thực tế chính là khó ở chỗ này. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, chúng ta không Nhẫn được cái khẩu khí kia, thậm chí còn không thể đối đãi với bản thân mình như là người tu luyện; [thế thì] tôi nói rằng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính. Khi đối diện với tất cả các trạng thái không bình thường, đầu tiên chúng ta nên xem xét bản thân và hướng nội tìm. Như Sư phụ đã giảng:

“Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được.” (Chuyển Pháp Luân)

Quy chính bản thân mới có thể đề cao, mới có thể tẩu xuất ma nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/牢记自己是修炼的人-409662.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share