Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Canberra

[MINH HUỆ 23-07-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường ở Dickson nhằm gợi nhắc mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua. Họ trình diễn các bài công pháp và mời mọi người ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để xem các hoạt động và ký bản kiến nghị. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc.

b7af443ea859f363c0cf98ea17db757e.jpg

Các học viên tổ chức ngày thông tin và trình diễn các bài công pháp vào ngày 18 tháng 7 năm 2020

Tối ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ thắp nến và cầm vòng hoa tĩnh lặng tưởng niệm hàng ngàn học viên đã qua đời do cuộc bức hại. Các học viên đã dùng nến để xếp chữ các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

59e2a1f2ddafc65ab018453304300944.jpg

9f43d05be70b00b80c56716e6ac35d0e.jpg

Tối ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên tại Canberra tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc. Các học viên đã dùng nến để xếp các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”

Trong suốt 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công và cả gia đình họ đã bị ngược đãi và tra tấn. Trang web Minh Huệ đã xác nhận được hơn 4.500 học viên đã bị tra tấn đến chết. Một số trường hợp tử vong có nguyên nhân trực tiếp là từ việc thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn. Bất chấp cuộc bức hại, các học viên vẫn kiên định vững chắc đức tin của mình và tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Hác Lệ, đại diện học viên Pháp Luân Công cho biết: “Trong 21 năm qua, để cưỡng ép các học viên từ bỏ đức tin của mình, ĐCSTQ đã sử dụng mọi phương thức. Trong cuốn Điều tra về các phương thức tra tấn tàn nhẫn mà ĐCSTQ sử dụng để giết hại các học viên, có nêu: “Có tới 206 phương thức tra tấn tàn bạo khác nhau mà ĐCSTQ đã áp dụng đối với các học viên, trong đó có đánh đập, sốc điện, bức thực, tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương, lao động cưỡng bức và các phương thức khác. Trong suốt 21 năm đó, hàng trăm học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đã bị vu oan và theo dõi; vài triệu học viên đã bị ĐCSTQ bắt giữ, bị giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát, tại các trại lao động cưỡng bức, bị kết án phi pháp và đồng thời cũng bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não. Họ bị tra tấn tàn bạo đến chết; và vô số học viên bị thu hoạch nội tạng; hàng triệu gia đình đã bị hủy hoại.”

Bà nói thêm: “Trong 21 năm đó, các học viên ở cả Trung Quốc và hải ngoại đều phải sống trong hiểm nguy. Nhưng họ không hề ôm giữ oán giận hay thù hận mà bước ra phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Cho dù cuộc bức hại của ĐCSTQ có cuồng bạo đến đâu, họ không bao giờ dao động mà vẫn luôn kiên cường. Họ đã tiếp tục phơi bày những dối trá mà ĐCSTQ ngụy tạo về Pháp Luân Công và để thế giới biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”

7cd6c9cd0c78489bb137ef8a67adc9ce.jpg

6040ed234bdbd3cda2e41c3b197e25e5.jpg

6e64925d6523cc52d49359442e258999.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Canberra tổ chức ngày thông tin vào ngày 18 tháng 7 năm 2020. Mọi người đến tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị chấm dứt bức hại

Cựu nhà báo: Việc ĐCSTQ bức hại nhóm tín ngưỡng thật là ngu xuẩn!

Ông Hugh Henry là một nhà báo và ông hiểu rõ về ĐCSTQ. Khi ghé qua quầy thông tin, ông nói: “Ồ, hôm nay là ngày ghi dấu 21 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Hệ tư tưởng của ĐCSTQ là vô thần. Người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx, chính là một người vô thần. Bất cứ nơi đâu có ĐCSTQ cai trị, thì bất kể tín ngưỡng đó là gì đi nữa, chỉ cần biểu hiện tôn kính đối với Thiên lý, thì đều là mục tiêu bị bức hại.”

Ông Henry đã thực hiện một số nghiên cứu về nền văn minh của Trung Quốc. Ông nói: “Văn hóa của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đã trường tồn năm nghìn năm ở Trung Quốc. Đối với người dân Trung Quốc mà nói thì về thực chất, họ có tu dưỡng đạo đức tự thân rất sâu sắc. Họ rất kỷ luật và sáng tạo. Nhưng thật không may, kể từ năm 1949 sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã hủy hoại tất cả các phương diện tốt đẹp này và bức hại tất cả các nhóm tín ngưỡng. Tuy nhiên, bức hại càng nghiêm trọng thì sự phản kháng của người dân lại càng kiên cường. Thực hiện cuộc bức hại này là việc xuẩn ngốc.”

“Chính quyền Cộng sản quá tà ác!”

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đã đến và ký bản kiến nghị. Trong khi bà Yudea Jow ký bản kiến nghị, bà bất bình nói: “ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu xa, kể cả việc bức hại Pháp Luân Công và nhóm Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ, thực thi Luật An ninh Quốc gia,… Người dân Trung Quốc không có nhân quyền, cũng không có tự do. ĐCSTQ là hiểm họa và nó gây nguy hại cho toàn thế giới.”

Bà Lumiel Fox là cố vấn sức khỏe tâm lý cho thanh niên. Bà bình luận: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc không được quyền giết hại một nhóm tín ngưỡng ôn hòa như vậy. Chúng ta cần điều gì đó vượt trên cả thể chế chính trị để đặt nó dưới sự kiểm soát. Là con người mà nói thì cần phải có nhân tính. Quảng truyền hòa bình và lý tính có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc bức hại này. Hòa bình là sức mạnh nội tại mà bất cứ chính quyền nào cũng không thể cấm đoán.”

Ông Simon Lovie là người Úc sinh ra ở Trung Quốc. Ông đã đọc cuốn Cửu bình và hiểu được rằng ĐCSTQ đang phạm tội phản nhân loại. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công truyền rộng ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, những nguyên lý mang lại lợi ích cho con người cả về sức khỏe và tinh thần. Chính quyền cộng sản quá tà ác. Để chấm dứt cuộc bức hại này, chúng ta phải lật đổ ĐCSTQ.”

“Nếu mỗi người chúng ta đều nói không với tà ác, thì cuộc bức hại này sẽ kết thúc”

Cô Rachel, một bà mẹ trẻ có hai con nhỏ nói với các học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt và hòa ái. Chính phủ Úc cần công khai tuyên bố với ĐCSTQ rằng chính phủ và người dân Úc đang chú ý đến những vi phạm nhân quyền này ở Trung Quốc.”

Cô Lucy Humphrises cũng bị cuốn hút bởi khung cảnh tường hòa khi các học viên đang luyện các bài công pháp. Cô nói: “Hệ tư tưởng cộng sản đã dần dần thâm nhập vào xã hội phương tây chúng ta. Ác ma này dường như muốn thống lĩnh cả hành tinh này. Nếu bất kỳ một tín ngưỡng nào đó trở nên phổ biến, thì ĐCSTQ đều sẽ bức hại tín ngưỡng đó. Đảng đó muốn kiểm soát mọi thứ. Người dân cần phải can đảm và đứng lên phản đối nó. Nếu tất cả mọi người đều nói ‘không’ với tà ác, thì cuộc bức hại này sẽ chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186134.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share