Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Tôi sinh năm 1992 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đầu năm 1999 cùng với mẹ. Tôi thường nói với mọi người rằng tôi là một tiểu đệ tử. Hai mươi mốt năm đã trôi qua, giờ tôi đã là một thanh niên.

Từ tiểu học tới đại học, và bây giờ đi làm, tôi luôn giảng chân tướng cho mọi người xung quanh. Nhiều người đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ quyết định thoái ĐCSTQ và ghi nhớ trong tâm rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi nhận thấy sau đó nhiều người trong số họ đã trải nghiệm những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Một lần, một cô gái ở lại chỗ tôi và tôi đã dùng máy tính của mình vượt tường lửa Internet để cho cô ấy xem các trang web bị chặn ở Trung Quốc. Tôi nói với cô ấy chân tướng về “vụ tự thiêu” và tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Cô ấy cảm ơn tôi và ngay lập tức thoái ĐCSTQ trên trang web thoái Đảng. Sau này, cô nói với tôi rằng cô đạt được kết quả xuất sắc trong bài kiểm tra tại trường, vượt cả mong đợi của cô ấy. Cô cũng thành công khi nộp đơn xin học ở nước ngoài. Tôi đã rất mừng cho cô ấy.

Khi tôi học cấp 3, tôi bị ai đó báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhà trường bắt đầu phát đi các chương trình phỉ báng Đại Pháp và tôi đã bị chỉ trích công khai. Vì điều này mà nhiều bạn cùng lớp đã không dám giao du với tôi. Một bạn gái trong lớp tôi tin vào Phật giáo, vì thế cô ấy tin tôi và đã thoái ĐCSTQ. Tôi nói với nhiều bạn cùng lớp khác về Pháp Luân Đại Pháp–họ sợ và từ chối lắng nghe, nhưng người bạn gái này đã không làm như vậy. Cô ấy được ban phúc và đã đạt kết quả thực sự tốt trong kỳ thi vào đại học. Điểm ở trường của cô ấy chỉ trung bình, nhưng cô lại vào được trường đại học tốt nhất trong tỉnh. Sau đó cô được trao giải nhất trong một cuộc thi của giáo viên và được dạy tại một trường công gần nhà. Gia đình nhà chồng của cô ấy sống ở Vũ Hán. Cô và chồng tới thăm gia đình chồng vào Tết Nguyên đán này, nhưng đã kịp rời đi ngay trước khi thành phố bị phong tỏa. Cô nói rằng cô cảm thấy may mắn khi đã biết được chân tướng, toàn thể gia đình cô ấy được an toàn và khỏe mạnh.

Có một số trường hợp tương tự như vậy. Tôi đã gặp hai bạn gái ở đại học: Phi Phi và Lâm Lâm. Sau khi biết được chân tướng về Đại Pháp, họ phản ứng khác nhau và sau đó có những trải nghiệm rất khác biệt.

Phi Phi rất sốc và buồn khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và đồng ý thoái ĐCSTQ. Vì bố của Lâm Lâm là một giáo sư khoa học Chính trị, điều này ảnh hưởng đến thái độ của Lâm Lâm. Cô không động tâm khi nghe về cuộc bức hại và từ chối thoái ĐCSTQ.

Phi Phi không giỏi tiếng Anh và toán nhưng lại được nhận vào chương trình Thạc sỹ mà cô ấy muốn; còn Lâm Lâm không đỗ vào được bất kỳ khóa học Thạc sỹ nào.

Khi Virus ĐCSTQ lan rộng khắp Trung Quốc, tôi biết mình không thể ở nhà. Tôi phải dụng tâm hơn nữa vào làm ba việc. Mỗi lần tôi ra ngoài phát tài liệu về Đại Pháp, tôi đều cầu xin Sư phụ bảo hộ để chúng tôi có thể ra vào các khu dân cư bị phong tỏa một cách suôn sẻ. Chúng tôi luôn có thể tìm thấy đường vào và ra. Một lần, chúng tôi chứng kiến một cư dân bị chặn lại trước lối vào một khu dân cư. Anh ấy bị hỏi han và phải xuất trình tất cả các loại giấy xác nhận và thông hành, nhưng chúng tôi lại được phép vào một cách dễ dàng. Đôi khi, cổng của các tòa nhà cần mã an ninh để vào lại không được đóng hoàn toàn. Chúng dường như đang đợi chúng tôi đi qua. Tình hình đại dịch căng thẳng hơn vào tháng Hai, nhưng tôi đã không ngừng cứu chúng sinh trong toàn bộ đại dịch này.

Bài học lớn nhất mà tôi học được là chúng ta phải ưu tiên việc học Pháp. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu–Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi luôn ghi nhớ đoạn Pháp trên và tôi học Pháp hàng ngày. Tôi không chấp trước vào xem tiểu thuyết, internet hay chơi trò chơi điện tử, nhưng cuộc sống của tôi không tẻ nhạt. Tôi làm tốt ba việc và tiếp tục học và bồi bổ kiến thức của mình. Tôi hy vọng sẽ cứu nhiều chúng sinh hơn, giúp họ biết được chân tướng và đắc phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/407294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185862.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share