[MINH HUỆ 01-09-2005] Ông Châu Quốc Yến 50 tuổi. ông sống ở làng Xuân Quang, thị trấn Đoàn Kết, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 15/5/2001, ông bị bắt giữ bất hợp pháp vì là đệ tử Pháp Luân Công. Không có một phiên toà nào, ông bị kết án 9 năm tù. Vào giữa tháng 3/2002, ông Châu bị đưa tới nhà tù Cáp Nhĩ Tân. Ngày 1/7/2004, ông bị chuyển tới nhà tù Đại Khánh. Trong sự giam cầm, ông Châu đã vượt qua được sự tra tấn kéo dài và bây giờ ông có dấu hiệu của bệnh huyết áp cao.


Ông Châu Quốc Yên

Vài năm trước, ông Châu đã bị tra tấn tàn nhẫn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một trong những biện pháp tra tấn được dùng là kẹp tay và chân ông lại rồi trói vào ghế sắt trong 14 ngày. Trong suốt cuộc chất vấn vào ban đêm, chúng trói ông theo kiểu “vác gươm trên lưng” (hai tay bị kéo quặt sau lưng với một tay vòng qua trên mà một tay vòng qua dưới, sau đó cảnh sát kéo thật căng hai tay vào nhau rồi trói chặt lại). Chúng để ông đeo một cái bình sắt vào cổ rồi đổ cồn và đốt thuốc lá trong bình. Sau đó chúng đánh ông bằng dùi cui gỗ suốt nửa đêm. Chúng để hai chiếc bàn chải gỗ giữa những ngón tay của ông rồi vặn ngược chiếc bàn chải làm cho những ngón tay của ông rất đau. Chúng cũng dùng roi da đánh vào gan bàn chân của ông. Cảnh sát liên tiếp đánh đập ông trong 40 ngày. Ông chỉ được ăn một mẩu bánh mỳ một ngày hoặc hai bát cháo. Chúng trói ông trên nền nhà trên 10 ngày và ông bị thiếu ngủ. Ông không được phép đi vệ sinh, phải tiểu tiện ra quần rất nhiều lần. Chúng đánh đập và chửi bới ông vô số lần. Còn có những hình thức tra tấn khác. Cơ thể ông Châu bị tổn thương nặng và ông phải nằm bệnh viện 7 tháng. Vì thông tin bị che giấu chặt, chúng tôi có những thông tin hạn chế về tình hình hiện tại của ông Châu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/27/111327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/2/65491.html

Đăng ngày 19-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share