[MINH HUỆ 27-09-2005] Một đệ tử Đại Pháp bà Lô Thiên Vân tới từ huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã mất tích từ một quảng trường ở huyện Tương Dương vào ngày 18/11/2003. Một ngày sau, một nhân chứng nói rằng anh ta trông thấy cảnh sát bắt giữ một người phụ nữ lớn tuổi là đệ tử Pháp Luân Công ở quảng trường ngày hôm trước. Sau đó, cảnh sát đã thông báo rằng họ tìm thấy thi thể một phụ nữ nằm trên vũng nước ở quảng trường ngày 19/11 và ngay lập tức nó được hoả thiêu như một thi thể không nhận dạng được.

Theo những bài báo đó, cảnh sát thừa nhận đã tìm thấy trên người bà Lô Thiên Vân một số tài liệu giảng rõ sự thật Đại Pháp, cho thấy rằng cảnh sát đã nhận ra Lô Thiên Vân là một đệ tử Đại Pháp. Dựa trên bằng chứng này, không thể nói rằng cảnh sát không liên quan tới cái chết của Lô Thiên Vân.

Bà Lô Thiên Vân, một đệ tử Đại Pháp 65 tuổi, là nhân viên đã về hưu của Ngân hàng Công Nghiệp Công thương huyện Tương Dương, thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc. Bà là một đệ tử lâu năm, bà đã từng bị bắt giữ bất hợp pháp và cảnh sát địa phương đã lục soát nhà bà vào tháng 5/2001.

Sau 3 giờ chiều ngày 18/11/2003, Lô Thiên Vân đã gọi cho một người bạn đệ tử và hẹn gặp bà lúc 7 giờ ở quảng trường Đại Viên. Cả hai cùng hứa rằng sẽ không rời quảng trường khi chưa gặp nhau. 7 giờ tối hôm đó, người bạn tới và chờ, nhưng bà không thấy Lô Thiên Vân. Sau khi chờ một thời gian khá lâu bà bắt đầu đi bộ về hướng nhà bà Lô, hy vọng sẽ gặp bà. Bà đi vài khoảng cách mà không gặp bà Lô, vì thế bà quay lại quảng trường và tiếp tục chờ. Bà đợi tới 8 giờ trước khi quyết định chắc chắn rằng bà Lô sẽ không tới và bà về nhà.

10 ngày sau chồng bà Lô gọi cho người đệ tử nói với bà rằng Lô Thiên Vân đã rời nhà chỉ sau 6 giờ ngày 18/11/2003. Bà đã không quay về, vì thế gia đình đã tìm bà khắp mọi nơi. Họ tìm hiểu được bà Lô đã gọi cho một đệ tử khác từ bưu điện, vì thế họ hỏi bà về điều đó. Người đệ tử nói với họ rằng bà đã đợi bà Lô hôm đó nhưng không gặp và gợi ý họ kiểm tra lại với đồn cảnh sát.

Theo chồng bà Lô, mặc dù ông đã rất lo lắng, ông đã không báo ngay với cảnh sát rằng vợ ông mất tích, nghĩ rằng bà sẽ có mặt ở nhà. Cuối cùng khi ông báo với cảnh sát rằng vợ ông mất tích, máy tính của họ xác nhận rằng một thi thể người đàn bà đã được tìm thấy trên vũng nước ở quảng trường ngày 19/11/2003. Từ đó không ai tới nhận dạng, cảnh sát đã gửi đi hoả thiêu ngay. Một cảnh sát ở đồn cảnh sát chỉ cho chồng Lô Thiên Vân những đồ cá nhân tìm thấy trên thi thể, bao gồm chìa khoá nhà, tài liệu Pháp Luân Công và tiền, ông đã nhận ra những thứ đó là của vợ mình.

Ngày Lô Thiên Vân mất tích, một người đàn ông kể với những đệ tử Đại Pháp khác rằng anh trông thấy cảnh sát bắt người phụ nữ là đệ tử Pháp Luân Công ngày 18/11/2003 trước siêu thị Fangzi. Họ kéo bà tới xe cảnh sát và đẩy bà vào trong. Người đệ tử Đại Pháp không biết Lô Thiên Vân, mặc dù anh đã hỏi xung quanh nhưng không thể nhận dạng người đệ tử đã gị bắt. Sau Festival mùa xuân năm 2004, người đệ tử này tình cờ tham dự một đám tang ở trong sân của ngân hàng huyện Tương Dương, sau khi hỏi một vài câu hỏi anh nhận ra thời gian, địa điểm và tuổi tương khớp, đó là Lô Thiên Vân, người phụ nữ mà anh kể. Theo như được hiểu cảnh sát địa phương không thể phủ nhận lâu hơn sự dính líu của họ tới cái chết của Lô Thiên Vân.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/27/111327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/2/65491.html

Đăng ngày 19-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share