Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2020] Năm giáo viên của cùng một trường học ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong đó, hai giáo viên là ông Vương Phượng Thần và vợ đã bị kết án tù.

Sau gần hai năm bị cầm tù, ông Vương bị bệnh u não và đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày 30 tháng 6 năm 2020, ông được đưa tới Bệnh viên Ung bướu Cáp Nhĩ Tân và tại thời điểm viết báo cáo này, ông Vương vẫn đang ở đó. Nhà tù Hô Lan đã từ chối cho ông tại ngoại để điều trị y tế và yêu cầu gia đình ông trả chi phí điều trị y tế của ông.

Sự tàn bạo của cảnh sát khi tiến hành bắt giữ

Trước khi bị bắt giữ, ông Vương là giáo viên dạy địa lý tại Trường Trung học Số 1 huyện Lâm Điền. Ông được đánh gia cao vì năng lực giảng dạy xuất sắc. Vợ của ông, bà Lãnh Tú Hà cũng là một giáo viên ở cùng trường.

Cảnh sát nghi ngờ hai vợ chồng ông cùng ba học viên khác đã treo biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công. Trước khi bắt giữ năm học viên này vào ngày 18 tháng 1 năm 2017, cảnh sát theo dõi và giám sát họ trong sáu tháng.

Nhà của hai vợ chồng ông Vương bị lục soát, điện thoại di động và chìa khóa của họ bị tịch thu. Một chiếc túi đựng củi sử dụng để nướng thịt cũng bị tịch thu để làm bằng chứng truy tố. Xe riêng của hai vợ chồng họ cũng bị thu giữ.

Ba học viên còn lại gồm có ông Ngải Giao Kiệt (giáo viên dạy nhạc), bà Vương Khôn (giáo viên dạy toán) và chồng của bà ông Lý Liên Sinh (giáo viên dạy thể dục), cả ba học viên đều là giáo viên dạy cùng trường với ông Vương.

Cảnh sát đã đe dọa bà Vương sống cạnh nhà ông Vương và bà Lãnh rằng họ sẽ còng tay bà nếu bà không hợp tác. Mẹ của bà Vương đã lên cơn đau tim sau khi bị cảnh sát gây chấn thương. Bà liên tục khóc trong vài ngày sau đó. Con gái 17 tuổi của bà Vương cũng rất kinh hãi sau khi chứng kiến mẹ của mình bị kéo lê từ ngôi nhà 6 tầng xuống. Sau khi cảnh sát rời đi, cô bé tuổi vị thành niên này đã trốn trong tủ quần áo một tuần và không chịu tới trường.

Ông Ngải, 47 tuổi, bị bắt giữ tại phòng thanh nhạc của mình trong khi đang dạy một lớp học tư. Cảnh sát đã nỗ lực ép buộc gia đình ông Ngải phải lăng mạ nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ tịch thu máy tính, điện thoại di động và thậm chí cả một vài túi nhựa của ông. Con gái của ông cũng rất kinh hãi và không thể ăn uống trong nhiều ngày. Vợ của ông giảm hơn 9kg chỉ trong thời gian ngắn vì áp lực tinh thần.

Trong khi thẩm vấn ông Lý, cảnh sát đã nhét bút vào giữa những ngón tay ở bàn tay trái của ông rồi sau đó siết chặt chúng. Bàn tay ông sưng phồng lên và da trên khớp ngón tay của ông đã bị rách ra. Với hình thức tra tấn này, ông đã bị cưỡng bức nhận tội.

Ông Vương và ông Ngải cũng bị tra tấn trong quá trình thẩm vấn.

Sau đó, ba học viên nam bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Lâm Điền. Bà Lãnh bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Bà Vương được trả tự do vào ngày hôm sau.

Truy tố

Ngày 21 tháng 2 năm 2017, cả luật sư của ông Ngải và ông Lý đều tới trại tạm giam để gặp mặt thân chủ của họ. Lính canh không cho phép họ gặp mặt luôn mà yêu cầu phải có giấy phép từ Trương Tinh Hoa, trưởng phòng an ninh nội địa. Lính canh đã giám sát cuộc gặp của họ và ngắt lời luật sư của ông Ngải ngay khi luật sư hỏi thân chủ của mình xem ông đã phải chịu những hình thức tra tấn nào.

Ngày 25 tháng 2 năm 2017, viện kiểm sát phê chuẩn vụ việc bắt giữ các học viên. Ông Vương, ông Ngải và ông Lý bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Đại Khánh trong cùng ngày.

Ông Ngải, ông Lý, ông Vương và bà Lãnh bị Tòa án huyện Lâm Điền đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Sau đó, ông Vương bị kết án tù tại Nhà tù Hô Lan, bà Lãnh bị kết án tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang và mỗi người bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Hiện vẫn chưa rõ thời hạn tù của hai học viên này và cũng chưa rõ liệu ông Ngải và ông Lý đã bị kết án hay chưa.

Bài liên quan:

49 học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ trước dịp Tết Nguyên đán

Bốn giáo viên đối mặt với xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/408490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185858.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share