Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2020] Ba cư dân thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã bị một tòa án ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang (cách thành phố Bạc Đầu khoảng 800 dặm) kết án vào ngày 11 tháng tháng 6 năm 2020, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Tuấn Tú (hay Trương Cảnh) đã bị kết án một năm rưỡi với hai năm thử thách. Cô Tôn Á Bình bị kết án một năm năm tháng với hai năm thử thách. Toàn án Huyện Tấn Vân đã kết án bà Trương Tú Phân (không có họ hàng với bà Trương Tuấn Tú) bị kết án một năm ba tháng với hai năm thử thách, mỗi người bị phạt 6.000 nhân dân tệ.

Cuối tháng 6, tòa án này đã gọi điện cho Cục Tư pháp Thành phố Bạc Đầu và chỉ đạo cục cho người giám sát ba phụ nữ này, đảm bảo rằng họ luôn mang theo điện thoại di động bên mình trong thời gian bị quản chế.

Công an Chiết Giang đã nhắm đến các học viên Hà Bắc nói trên bởi nỗ lực của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Chiết Giang. Chi tiết về những nỗ lực của họ ở Chiết Giang hiện vẫn đang được điều tra.

Người phụ nữ mang thai 7 tháng bị đưa đi 800 dặm tới Chiết Giang

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, công an từ thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang đã đến Bạc Đầu và bắt giữ cô Tôn (khoảng 40 tuổi). Cô Tôn và chồng có một cửa hàng bán đèn và giấy dán tường ở Bạc Đầu.

Tại đồn công an địa phương ở Bạc Đầu cô Tôn đã tuyệt thực để phản bức hại và đã bị đưa tới bệnh viện vào ngày 24 tháng 10. Sau khi cô ổn định lại, công an Triết Giang đã đưa cô tới Lệ Thủy để thẩm vấn, mặc dù lúc đó cô đang mang thai bảy tháng. Sau đó cô đã được thả ra và trở về Bạc Đầu. Cô đã phải nằm viện nhiều tuần trước khi sinh bé gái.

Trong khi vẫn đang nuôi con nhỏ, cô Tôn đã bị cảnh sát Chiết Giang sách nhiễu và sau đó bị cưỡng chế quay trở lại Chiết Giang khi con gái cô mới được hai tháng tuổi. Tòa án Huyện Tấn Vân ở Chiết Giang đã cố gắng ép cô phải nhận tội vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Không rõ liệu cô ấy có làm theo hay không. Sau khi trở về Bạc Đầu, cô không ngừng lên cơn ho và con gái cô cũng xuất hiện các vấn đề về sức khỏe.

Chủ doanh nghiệp bị giam giữ hơn 7 tháng

Bà Trương Tuấn Tú, chủ sở hữu một siêu thị và một khách sạn ở Bạc Đầu, cũng bị công an Chiết Giang bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Họ lục soát khách sạn và nhà ở của bà. Chồng bà, không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị tịch thu điện thoại và bị giam giữ để thẩm vấn.

Ngày 25 tháng 10, công an Chiết Giang đã quay trở lại nhà của bà Trương Tuấn Tú và tịch thu hai chiếc máy in của bà. Sau đó họ đưa bà Trương tới Trại tạm giam Thành phố Lệ Thủy ở Chiết Giang và giam bà ở đó hơn 10 tháng. Bà đã được thả sau phiên tòa kết án vào ngày 11 tháng 6 năm 2020.

Người phụ nữ và gia đình bị công an sách nhiễu

Bà Trương Tú Phân hiện đang sinh sống trong cùng tòa nhà với bà Trương Tuấn Tú, bị công an Chiết Giang phát hiện thông qua camera giám sát khi bà đi đến nhà của bà Trương Tuấn Tú để giúp cất giấu các cuốn sách Pháp Luân Công.

Công an Chiết Giang đã sách nhiễu bà Trương Tú Phân và gia đình bà, khiến cuộc sống của họ bị phá hoại nghiêm trọng. Sau đó cô Trương buộc phải chuyển về ở cùng bố mẹ mình, nhưng công an Chiết Giang đã theo dõi cô và tiếp tục sách nhiễu cô tại quê nhà.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, bà Trương và hai học viên khác đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Tấn Vân ở Chiết Giang, và bà bị kết án vào ngày 11 tháng 6.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185973.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share