Bài viết của Alyssa Chan,học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 20-05-2020] Nhân dịp kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kỷ niệm 21 năm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, tôi tên là Alyssa Chan, một nha sỹ sống ở phía Nam Jersey – người Việt quốc tịch Mỹ. Với lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin được chia sẻ câu chuyện thời kỳ đầu khi tôi bước vào tu luyện:

0faa42454e639dcaba32ecdf59337605.jpg

Cô Alyssa Chan chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Tháng 9 năm 2017, trên một trang mạng tiếng Việt tôi đã đọc được câu chuyện tu luyện của học viên Pháp Luân Công, kể từ đó tôi bắt đầu quan tâm tới Pháp Luân Công. Tôi lên Youtube để tìm những video hướng dẫn luyện công và tự học theo.

Tôi nghĩ, ngoại trừ 5 bài công pháp ra thì Pháp Luân Công chắc chắn còn có nội dung khác nữa, vậy là tôi tiếp tục lên mạng tìm thêm các tài liệu khác trong vài ngày liên tiếp. Đột nhiên, tôi tìm thấy trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây, tôi tìm thấy thông tin khoá học 9 ngày sẽ được tổ chức tại nhà sách Thiên Thê ở New York vào tháng 3 năm 2018. Khoá học dành cho những người mới bắt đầu và đó chính là điều tôi đang tìm kiếm.

Khi tôi nói với anh trai Tung (là một dược sĩ ở Virginia) về mong muốn của tôi được tham dự khoá học này, anh nói rằng anh cũng muốn tham gia. Chúng tôi quyết định sẽ có một chuyến đi đặc biệt với New York để tham dự khoá học 9 ngày này. Đồng thời, tôi bắt đầu đọc cuốn “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân” trên mạng.

Chúng tôi thuê một căn hộ mới ở phía Bắc New Jersey, nơi đây cách ga tàu khoảng 30 phút đi bộ. Sau khi tới New York, tôi cùng anh trai chỉ cần đi bộ thêm khoảng 20 phút là tới nhà sách Thiên Thê. Trong thời gian tham gia lớp học 9 ngày đã xảy ra một số sự việc rất thần kỳ.

Tôi vẫn nhớ, ngày thứ ba của khoá học ở New York là một ngày trời nổi trận bão tuyết, tuyết dày đến tận đầu gối. Chúng tôi đã không mang theo áo khoác đại hàn và giày boot để giữ ấm nhưng chúng tôi không muốn bỏ lỡ buổi học. Giày và quần của chúng tôi đã bị ướt. Sau đó, một chiếc máy quét tuyết trên đường đã đẩy một lượng lớn tuyết về phía tôi khiến cho chiếc khoác của tôi cũng vì thế mà ướt sũng.

Nhưng điều thần kỳ là tôi không hề cảm thấy lạnh, chân và toàn bộ cơ thể tôi luôn ấm cho đến khi chúng tôi trở về nhà vào khoảng 9 giờ 45 phút tối. Mặc dù quần áo và giày của tôi bị ướt hoàn toàn nhưng tôi lại không bị cảm lạnh. Tôi hiểu ra là Sư phụ đã bảo hộ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với chúng tôi rằng buổi thứ ba của khoá học thường xuyên xảy ra những sự cố. Đây là khảo nghiệm sự kiên định của học viên.

Vào ngày thứ bảy, tôi về nhà để đưa con đến New York. Khi tôi vào gara, tôi đột nhiên bị ngã, như thể có ai đó đẩy tôi xuống cầu thang. Vào lúc này, một lực kéo tôi lại từ phía sau và ngăn không để tôi ngã. Tôi đã đáp xuống sàn gara một cách an toàn, chân tôi va phải thứ gì đó rất cứng nhưng tôi không cảm thấy đau. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi minh xác hiểu rằng là Sư phụ đã cứu tôi.

5 tháng sau lớp học 9 ngày tại New York, tôi đã bị tai nạn ô tô. Động cơ và mui xe bị hư hỏng nghiêm trọng, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi ý thức ra được bản thân không hề bị thương trong vụ tai nạn đó. Tôi biết rằng Sư phụ lại bảo hộ tôi một lần nữa!

Sư phụ giảng:

“…chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi từng bị đau nửa đầu, ợ nóng và mất ngủ, nhưng tất cả những triệu chứng đó đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, tôi thật quá may mắn khi có thể theo Sư phụ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cho tôi một thân thể khoẻ mạnh mà còn cho tôi danh xưng trở thành một người tu luyện bước trên con đường chính đạo phản bổn quy chân. Tôi biết rằng trạng thái tu luyện của bản thân vẫn chưa đạt đến mức độ tinh tấn mà người tu luyện cần có, nhưng trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ tiếp tục cải thiện và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vô lượng!

Con xin cảm tạ Ngài vì đã tin tưởng con và trao cho con cơ hội đề cao bản thân! Hợp thập!


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/406596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185202.html

Đăng ngày 13-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share