Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-04-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp luân Đại Pháp cách đây hai năm. Cơ duyên đắc Pháp kể ra thật thần kỳ. Năm ngoái tôi về quê, tình cờ lúc đó em gái tôi đang hướng dẫn luyện công cho một người khác. Khi tôi đi ngang qua, cô ấy đang luyện động tác “Kim hầu phân thân” trong bài công pháp đầu tiên và tay cô ấy chạm vào tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể.

Khi nghe tôi chia sẻ về cảm giác đó, em gái đã khuyên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nghe theo và học tất cả 5 bài công pháp. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bỏ được thói nghiện thuốc lá, vốn đã đeo bám tôi bấy lâu nay.

Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đau gót chân kéo dài suốt 5 năm. Mọi người nói rằng đó là tuổi tác dẫn đến thận hư. Đôi khi chân tôi bị đau suốt cả ngày trong khi tôi làm việc. Ban đêm mỗi khi ra khỏi giường đi vệ sinh, chân còn đau hơn nữa. Tháng 6 năm ngoái, tôi chợt nhận ra gót chân tôi không còn đau nữa. Tôi ngộ ra rằng: “Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi!”

Sau khi đọc các bài giảng Pháp, tôi trở nên nhẫn nại hơn. Trước đây mỗi khi gặp điều gì không thuận lợi tôi đều rất lo lắng, đến nỗi mất ngủ. Điều này khiến tóc tôi bạc trắng và rụng khá nhiều. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn lo lắng về những điều nhỏ nhặt nữa. Thậm chí, đáng ngạc nhiên hơn là tóc trắng ở phía sau đầu tôi còn chuyển thành đen. Nhưng ai biết tôi từ trước đều ngạc nhiên về điều này.

Trước đây tôi thường tranh cãi với đồng nghiệp. Tôi cũng thường cái giận và phàn nàn về vợ tôi khi cô ấy không nấu bữa tối cho tôi sau một ngày làm việc vất vả. Tôi đã không giúp cô ấy nấu ăn, thông thường tôi chỉ rửa mặt rồi nằm lên giường chờ. Giờ đây tôi thường chuẩn bị bữa ăn nếu vợ tôi bận. Tôi cũng giúp cô ấy làm các việc khác mỗi khi về nhà.

Tôi làm nghề lái xe và phụ trách việc giao hàng. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường giận dữ và chửi thề khi ai đó tạt ngang qua đầu xe tôi, nhưng bây giờ tôi có thể đối đãi với việc này một cách bình tĩnh hơn. Đôi lúc, đối tác giao hàng của tôi phàn nàn, nhưng tôi chỉ trêu anh ấy: “Bình tĩnh nào, đôi khi chúng ta cũng vội vàng như vậy mà”.

Nhờ loại bỏ nhiều chấp trước trong tu luyện nên thể ngộ về Pháp của tôi cũng sâu sắc hơn. Trước đây, khi học Pháp chung, mỗi khi đến lượt người khác đọc tôi đều nhắm mắt lại, chỉ mở mắt khi đến lượt mình đọc. Giờ đây tôi đọc theo từng chữ và giúp mọi người chỉ ra những lỗi phát âm.

Sau khi học Pháp một cách nhập tâm, tâm và thân của tôi trở nên đồng hóa hơn với Pháp. Tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ hơn khi luyện công. Trước đó, khi luyện đến bài công pháp thứ tư, tôi mới cảm thấy thân thể thoải mái. Nhưng bây giờ tôi có cảm giác thân thể nhẹ nhàng dễ chịu trong khi tập bài công pháp thứ hai.

Đại Pháp quả là một bộ công pháp thần kỳ. Tôi chắc chắn sẽ tu luyện tinh tấn để trở về ngôi nhà thực sự cùng với Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/新学员-修炼大法-我的脾气秉性改了-403474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185183.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share