Bài viết được viết lại theo lời kể của một học viên nhỏ tuổi tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-05-2020] Cháu là một đệ tử Đại Pháp 8 tuổi ở California, và gia đình cháu đều là học viên Đại Pháp. Điều này có nghĩa là luôn có người giúp cháu học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Sau khi virus ĐCSTQ bùng phát, trường học của cháu tạm dừng tất cả các lớp học và hàng ngày cháu tự học ở nhà. Sau đây, cháu xin choa sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của cháu trong năm nay. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Học Pháp và luyện công

Các thành viên là học viên trong gia đình cháu luôn nói với cháu rằng các tiểu đệ tử cũng phải làm tốt ba việc, vì vậy kể từ khi cháu lên 5 tuổi, cháu thường xuyên học Pháp và luyện các bài công pháp. Trước đây, khi cháu đi học, cháu chỉ có thể học Pháp cùng gia đình mỗi tối và luyện công vào cuối tuần. Nhưng vì trường học tạm nghỉ và chuyển sang học trực tuyến, nên cháu có nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Cháu rất vui khi có thể học Pháp với các đệ tử trẻ tuổi khác ở RTC thông qua giao diện lập trình ứng dụng đơn giản trên web. Mỗi buổi sáng, chúng cháu học một tiếng đồng hồ cuốn “Giảng Pháp tại các nơi” và vào buổi chiều, chúng cháu học Chuyển Pháp Luân trong hai tiếng.

Một lần trong thời gian học Pháp, cháu bị can nhiễu và cảm thấy rất buồn ngủ. Vì vậy, cháu đã đứng lên tựa vào tường và đọc Pháp trong nửa giờ. Cháu cảm thấy cơn buồn ngủ của mình biến mất.

Cháu nghĩ rằng khoảng thời gian này thật đáng quý vì cháu đã được làm ba việc đầy đủ với thời khóa biếu kín cả ngày. Thông qua việc học các tập “Giảng Pháp tại các nơi”, cháu ngộ thêm được các nguyên lý của Pháp. Trước đây, cháu thích học Pháp nhưng đôi khi lại không thích luyện công vì tâm lười biếng. Sau này, cháu học Chuyển Pháp Luân Pháp giải và Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân”, Sư phụ có giảng như sau:

“Đệ tử: Trẻ nhỏ sau khi nghe giảng không thể kiên trì luyện công, liệu Pháp Luân có vĩnh viễn bảo vệ cháu hay không?

Sư phụ: Không thể kiên trì luyện công thì không được, đúng vậy không? Cần phải kiên trì luyện công. Tôi là tới độ người tu luyện, không phải tới để chuyên bảo hộ người thường”. (Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Cháu nhận ra rằng việc luyện các bài công pháp là rất quan trọng, vậy mà cháu đã không chăm chỉ. Giờ đây, cháu đã cố gắng hết sức để luyện công với mẹ và dì mỗi ngày. Thỉnh thoảng sau khi học Pháp, cháu nói chuyện với các bạn đồng tu khác và chúng cháu thảo luận về những suy nghĩ và hiểu biết của mình về các video giảng thanh chân tướng Đại Pháp mà chúng cháu đã xem. Thông qua đó, cháu đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh học tập và sinh hoạt của họ. Cháu đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian đặc biệt này và cháu vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã an bài cho cháu môi trường tu luyện tuyệt vời này.

Đề cao tâm tính

Năm ngoái, gia đình cháu đã giúp cháu học thuộc Pháp lý “Thế nào là Nhẫn?” trong sách “Tinh tấn yếu chỉ” của Sư phụ:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”. (Thế nào là Nhẫn?, Tinh tấn yếu chỉ)

Cháu nghĩ rằng Nhẫn là rất quan trọng, cháu cần phải cố hết sức để chịu đựng. Vài ngày trước, dì và cháu đã luyện bài “Pháp Luân Trang Pháp” trong một giờ. Bởi vì hiếm khi cháu luyện cả tiếng đồng hồ, nên dì đã nói với cháu rằng: “Kiên trì càng lâu càng tốt, nếu cháu thực sự không thể tiếp tục, thì cháu có thể hạ tay xuống”. Khi cháu đạt đến mốc nửa giờ, cánh tay của cháu nhức mỏi đến mức cháu đã rơi một vài giọt nước mắt, nhưng cháu nghĩ bản thân phải tiếp tục luyện. Cuối cùng, cháu đã chịu đựng và hoàn thành toàn bộ thời gian một giờ bài công pháp số 2. Cháu nhận ra rằng sự kiên trì là một biểu hiện của Nhẫn.

Một lần trong giờ học múa cổ điển Trung Hoa, khi cháu đang tập động tác thì đầu cháu cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng sau đó, cháu nhớ đến các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục đã bị bức hại và tra tấn tàn bạo, nhưng họ vẫn rất kiên định. So với họ thì nỗi đau này của cháu không là gì cả, và vì vậy cháu đã chịu đựng được. Cháu đã có thể nhẫn chịu những cơn đau thể xác này, nhưng đôi khi cháu vẫn gặp phải những khảo nghiệm tâm tính.

Mùa hè năm ngoái, một bạn học viên cùng tuổi với cháu đã đến tham dự các tiết học múa cổ điển Trung Hoa và ở tại nhà cháu. Sinh nhật của chúng cháu chỉ cách nhau một ngày nên chúng cháu ngay lập tức trở thành bạn thân. Nhưng thật bất ngờ vào ngày đầu tiên đi học, bạn ấy lại chơi thân với một bạn khác, và họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mà không chú ý nhiều đến cháu. Điều này khiến cháu cảm thấy buồn bã, vì thế cháu đã tự hỏi đây là loại chấp trước nào vậy? Đầu tiên, cháu cố gắng kìm nén cảm xúc và chỉ tập trung vào học múa thay vì để nó ảnh hưởng đến mình. Vào cuối ngày, cháu nhận thấy cháu không còn buồn nữa. Sau khi giờ học kết thúc, chúng cháu vẫn là những người bạn tốt của nhau, và cả ba chúng cháu cùng chơi đùa với nhau. Sau đó, mẹ cháu nói với cháu rằng đấy là tâm “đố kỵ” và cháu đã rất vui vì cháu đã có thể khống chế nó.

Năm ngoái vào dịp Giáng sinh, đồng nghiệp của mẹ cháu đã tặng cho cháu một món đồ dễ thương. Cháu thích nó lắm và đi đâu cháu cũng mang theo, nhưng chị gái của cháu lại luôn muốn lấy nó. Cháu cảm thấy rất buồn và luôn đuổi theo chị gái để lấy lại. Một hôm, dì của cháu hỏi cháu: “Chị gái của cháu lớn rồi và chị ấy sẽ không thích đồ chơi thế đâu, nhưng tại sao chị ấy luôn lấy của cháu và cố tình làm cháu buồn? Cháu là một đệ tử Đại Pháp. Nếu cháu không thể chịu đựng để cho việc đó qua đi, thì đây là tâm chấp trước vào vật chất. Những việc này xảy ra là để giúp loại bỏ chấp trước của cháu. Cháu có muốn từ bỏ chấp trước này không?”

Sau khi nghe điều này, cháu nghĩ thầm: “Mình không muốn chấp trước này”. Sau này khi đến sinh nhật của chị gái cháu, cháu đã tặng cho chị món đồ chơi này? Đúng như cháu dự đoán, chị của cháu đã rất vui mừng, và cháu đã có thể buông bỏ được chấp trước vào vật chất. Sau khi thấy cháu tặng đồ chơi yêu thích của mình cho chị gái, gia đình cháu đã khen ngợi cháu là đã đề cao tâm tính.

Mẹ cháu phải làm việc rất vất vả. Một lần, mẹ đi làm về rất muộn, và bà của cháu cảm thấy thương mẹ. Vì vậy, bà cháu đã nói với cháu rằng: “Mẹ của cháu rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Hãy làm những gì cháu thấy cần làm và cố gắng đừng quấy rầy giờ nghỉ ngơi của mẹ”. Sau đó, cháu vào phòng ngủ và nói với mẹ: “Mẹ ơi, bà bảo rằng mẹ đi làm rất vất vả và cảm thấy việc này không tốt cho mẹ. Bà không muốn con làm phiền mẹ, nhưng con lại thấy vất vả không phải là điều không tốt với mẹ”. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi nghe cháu nói vậy và hỏi cháu tại sao lại nghĩ vậy? Cháu trả lời rằng: “Con cảm thấy vui cho mẹ vì mẹ đã chịu khổ”. Mẹ cháu mỉm cười và nói rằng cháu đã hiểu các lời giảng của Sư phụ và rằng việc chịu đựng những khó khăn thực sự là một việc tốt đối với người tu luyện.

Giảng thanh chân tướng

Ở trường học, hầu hết các bạn cùng lớp với cháu là người Mỹ. Mỗi năm khi chúng cháu lên lớp, cháu đều thay đổi giờ học và có cơ hội làm quen với nhiều bạn mới. Trong năm học lớp 2 và lớp 3, cháu tặng các bạn trong lớp một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Shen Yun cho các thầy cô giáo. Cháu cũng nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Năm ngoái, cháu đã nói với một bạn cùng lớp về Pháp Luân Công và việc thu hoạch tạng cưỡng bức. Năm nay, khi cháu nói chuyện với cô bạn thân nhất của mình, thì bạn ấy nói rằng bạn ấy không tin có Thần tồn tại. Vì vậy, cháu đã nói với bạn ấy: “Bạn phải tin vào các vị Thần. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy Thần, nhưng từ thiên thượng, Thần đang bảo vệ loài người”.

Hàng xóm của nhà cháu xung quanh đều là người Mỹ. Vào ngày đầu tiên nhà cháu chuyển đến, cháu đã giới thiệu Shen Yun với người hàng xóm bên trái nhà mình và mỗi năm gia đình cháu đều nhắc chú ấy đi xem Shen Yun. Chú ấy luôn vui vẻ khi nhìn thấy cháu và luôn mỉm cười và vẫy tay với cháu. Người hàng xóm bên phải nhà cháu là một bác luôn về nhà rất muộn. Mỗi lần gặp bác ấy, cháu có cảm tưởng bác ấy không cười với cháu. Năm nay khi Shen Yun đến biểu diễn ở thị trấn, cháu đột nhiên cảm thấy có động lực giới thiệu Shen Yun cho bác ấy. Dì của cháu cũng nói rằng dì vừa nghĩ đến bác hàng xóm đó.

Ngày hôm sau, tình cờ bác ấy về nhà rất sớm, vì vậy cháu lập tức đến và đưa cho bác ấy một cuốn giới thiệu về Thần Vận. Cháu nói với bác ấy rằng bác nên đi xem chương trình này và đó là chương trình hay nhất từ trước đến nay. Cháu cũng xin lỗi bác ấy vì gia đình cháu đã đỗ xe không đúng nơi quy định, và đôi khi gia đình cháu đã chặn đường lái xe của bác. Bác ấy bảo cháu đừng lo lắng về điều đó và nhận cuốn giới thiệu về Shen Yun mà cháu đã đưa cho bác. Từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy mọi người trong gia đình cháu, bác ấy đều luôn mỉm cười. Sau đó, cháu hiểu ra rằng tất cả chúng sinh đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ.

Ước nguyện cho năm mới

Vào đầu năm nay, các thầy cô giáo của cháu đã yêu cầu mọi người trong lớp viết một bản cam kết quyết tâm cho năm mới. Cháu nói rằng cháu ước mình trở thành một người có trí tuệ để khi lớn lên, cháu có thể giúp mọi người giải quyết mọi vấn đề của họ. Cháu hy vọng cháu có thể thay đổi thế giới bằng cách làm cho thế giới ngày càng có nhiều người tốt hơn để họ có trách nhiệm hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Mong muốn quyết tâm cho năm mới của cháu đã được đăng trên tường lớp học, nơi các giáo viên, bạn học và phụ huynh đều có thể nhìn thấy nó. Sau khi mẹ cháu nhìn thấy nó, mẹ đã rất hạnh phúc. Mẹ nói rằng mong muốn giúp đỡ người khác của cháu và ước vọng biến thế giới thành một nơi tốt đẹp chính là suy nghĩ của một người tu luyện.

Tất cả những mong muốn của cháu thực sự được thực hiện thông qua sự giúp đỡ của Sư phụ, và Sư phụ đã an bài nhiều điều kỳ diệu xảy ra với cháu. Cháu hy vọng rằng gia đình cháu và cháu có thể tu luyện tốt và trở về nhà cùng với Sư phụ. Cháu cũng mong rằng tất cả các thành viên trong gia đình cháu, cả những người không tu luyện cũng có thể được cứu.

Cháu xin gửi lời cảm tạ đến Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội quốc tế trực tuyến của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi năm 2020 )


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185334.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share