Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 31-05-2020] Con xin kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu.

Tôi đắc Pháp vào năm cuối đại học ở Melbourne vào năm 2018, và tính đến tháng 5 năm 2020 tôi đã tu luyện được một năm rưỡi. Tôi rất vui vì được đắc Pháp khi còn khá trẻ và mới bắt đầu đi làm. Nếu không đắc được Đại Pháp, tôi sẽ không biết được ý nghĩa của sinh mệnh, và sẽ cảm thấy rất hối hận và buồn khi qua đời.

Trong quá trình tu luyện, tôi gặp một số khảo nghiệm nghiêm trọng vào năm 2019. Tuy nhiên, nhìn chung, môi trường xung quanh tôi khá thuận lợi vì có được công việc rất phù hợp với chuyên ngành đào tạo tại đại học, và tôi cũng có những người đồng nghiệp rất tốt.

Quan trọng hơn là tôi có thể tham gia học Pháp nhóm vào thứ Bảy mỗi tuần, ra ngoài luyện công chung ở công viên vào Chủ Nhật và giảng chân tướng trực tiếp tại khu vực trung tâm thành phố ở Melbourne. Tôi có thể thu xếp việc người thường trong khi vẫn làm tốt ba việc. Tuy nhiên, khi xảy ra đại dịch virus Trung Cộng, tôi đã tìm ra ba chấp trước đã tồn tại trường kỳ của bản thân.

Chấp trước vào an nhàn và tình thân quyến

Tôi cảm thấy lo lắng về điều kiện sống của tôi ở Úc, và việc giảm các chuyến bay quốc tế của rất nhiều hãng hàng không. Điều này có nghĩa là tôi khó có thể mua vé về nước nếu cuộc sống bên Úc không thuận lợi. Gia đình của tôi vẫn đang ở Việt Nam và tôi không phải là công dân hay thường trú nhân ở Úc.

Chấp trước vào việc muốn về nhà đoàn tụ với gia đình là một tâm chấp trước lớn. Vì thế, thỉnh thoảng tôi rơi vào trạng thái sợ hãi và tôi cảm thấy khó ngủ vào ban đêm. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên cổ. Cảm giác như bị nhốt vào một chiếc hộp không có dưỡng khí. Khi ấy, tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng khi vẫn còn ở thế giới con người này thì cuộc sống của tôi vẫn phải chịu khổ. Thậm chí khi tôi không chấp trước vào việc ở lại Úc, thì mong muốn quay lại Việt Nam cũng phản ánh suy nghĩ của tôi rằng thế gian này vẫn là ngôi nhà thực sự của mình. Điều quan trọng là liệu tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi này hay không. Sau đó tâm tôi tĩnh lại. Tôi quyết định ở lại Úc, và sẽ không quay về Việt Nam cho đến khi phù hợp.

Tâm oán hận

Gần đây Sư phụ đã an bài cho tôi một khảo nghiệm tâm tính để đề cao tâm từ bi. Tôi hiện đang sống cùng dì. Một ngày nọ, tôi vào bếp để làm đồ ăn. Tôi rửa chảo rán mà tôi vẫn thường dùng, nhưng nó không thật sạch. Dì tôi giận đến mức đã gọi điện cho gia đình tôi để phàn nàn.

Tôi cảm thấy như thể mình bị ngược đãi vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để làm rất nhiều việc nhà như lau dọn nhà vào Chủ Nhật hằng tuần trước khi ra công viên luyện công. Tôi thậm chí còn đề nghị thanh toán rất nhiều hóa đơn trong nhà và thường xuyên lau dọn nhà cửa vào các ngày trong tuần. Sư phụ đã để tôi nghe được những lời phàn nàn của dì tôi về chiếc chảo rán, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đã rất cố gắng mới để không cãi lại dì và giữ im lặng đồng thời nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Thế nào là tâm Đại Nhẫn? Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy? Có người nói: ‘Nhẫn đến như thế khó làm lắm, tính tôi vốn nóng nảy’. Nóng tính thì phải sửa; người luyện công nhất định phải Nhẫn”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng hướng nội vì Sư phụ giảng rằng cần xem xét lại bản thân bất kể khi có việc gì xảy ra. Sau đó, tôi ngộ ra rằng tôi giận dữ vì tôi đã thiếu từ bi. Nếu ai đó đối xử tệ với tôi thậm chí dù chỉ một lần, thì tôi sẽ quên sạch những gì tốt đẹp mà họ làm cho tôi trước đó. Tôi nghĩ rằng đây là một bài học nghiêm túc bởi vì Sư phụ giảng rằng các vị Thần nhìn con người, họ không nhìn vào kiếp hiện tại, mà họ nhìn cả một quá trình với rất nhiều kiếp. Điều này cũng giúp tôi hiểu rõ hơn những gì Sư phụ giảng:

“Do đó, cái mà có người gọi là ‘công năng dao thị’ chính là tự nhìn vào trong phạm vi của trường không gian bản thân mình. Nhưng sau khi tu luyện xuất khỏi thế gian pháp, thì không nhìn như thế nữa, mà là nhìn trực tiếp, gọi là ‘Phật Pháp thần thông’; đó là thứ có uy lực vô tỷ”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng chừng nào tôi vẫn còn là con người, tôi không thể suy nghĩ giống như sau khi xuất thế gian pháp, cần phải nhìn mọi thứ một cách trực tiếp. Tôi không thể giống như các vị Phật, dùng pháp lực thần thông để nhìn được bản chất sự vật. Do đó, nếu tôi thấy ai đó đang làm những việc không theo mong muốn của tôi, thì đó chỉ là một phần rất nhỏ trong chỉnh thể sinh mệnh của họ, hơn nữa cũng chỉ là một phần nhỏ được phản ánh trong trường không gian của tôi.

Các hoạt động nhóm bị tạm dừng

Tôi có một vài suy nghĩ không đúng khi biết rằng việc giảng chân tướng tại các điểm công cộng bị hoãn lại vì virus Vũ Hán, ví dụ như tôi có thể thư giãn và sẽ không phải tập trung nhiều vào việc giảng chân tướng cho chúng sinh. May mắn thay, khi tôi tham gia học Pháp nhóm trên Sonant, tôi được biết rằng Văn phòng của Đại Kỷ Nguyên ở Melbourne đã đưa rất nhiều tin về virus Trung Cộng. Nhìn thấy các đồng tu khác khá nghiêm túc với hạng mục này và hạng mục khác đã khiến tôi đề cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Với sự trợ giúp của Sư tôn, tôi đã tham gia phát báo ở khu vực nơi tôi sinh sống.

Vì tôi cũng được nhận bản điện tử của tờ báo, tôi quyết định gửi chúng cho tất cả các giảng viên ở trường đại học cũ của tôi. Với trí huệ do Sư phụ ban cho, tôi viết một chương trình máy tính cho phép tôi gửi email tự động với mỗi email được tùy chỉnh với tên người nhận trong lời chào. Với vai trò là cựu sinh viên, tôi đã gửi email đến hơn 200 nhân viên trong trường đại học của mình để cho họ biết chân tướng về COVID19, đại dịch này đã khiến trường học không thể vận hành một cách bình thường. Những phản hồi mà tôi nhận được đều tích cực, một số người cũng gửi lời cảm ơn, nói rằng họ sẽ đọc hết tài liệu mà tôi gửi.

Khi tôi gửi thư điện tử hoặc ra ngoài phát báo ở khu dân cư nơi tôi ở, tôi đều cố gắng hết sức để tuân thủ các nguyên tắc chống thư rác. Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng về việc người thường sẽ không đón nhận thư của tôi.Tuy nhiên, nỗi sợ đó là không phù hợp với Pháp. Để trở thành một Đại Giác giả, làm sao tôi có thể sợ hãi khi tôi đang làm điều chân chính được chứ? Tôi ngộ rằng nỗi sợ hãi đó là một biểu hiện của cựu thế lực đang ở giai đoạn cuối cùng của sự tiêu hủy. Một khi chính Pháp kết thúc, trong vũ trụ mới, chính niệm sẽ tràn ngập và con người sẽ nói và làm bằng chính niệm một cách cởi mở.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng tu những người đã thành lập các kênh truyền thông như Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân và các kênh truyền thông khác. Tôi ngộ ra rằng bây giờ là thời gian quan trọng khi các chúng sinh có thể lựa chọn vị trí cho bản thân để được đắc cứu. Chúng tôi, các học viên Đại Pháp có thể tranh thủ thời gian đại dịch này để tới gần với nhiều chúng sinh hơn nữa. Hơn nữa tôi cũng thấy các ứng dụng mạng xã hội dòng chính như Facebook đã dán nhãn Đại Kỷ Nguyên là trang thông tin giả. Tôi nhận thấy rằng đây chính là một trận chiến giữa chính và tà và tà ác sẽ làm mọi thứ có thể để hủy diệt con người. Con người đang phải đối mặt với rất nhiều nhân tố phụ diện, kéo họ vào cái bẫy mê mờ đồng thời phải đối diện với khó khăn về tài chính và tình cảm. Tôi thấy rất tiếc vì những gì họ đang phải chịu đựng. Sư phụ giảng rằng,

“Người tu luyện chúng ta chẳng phải cần có tâm từ bi? Khi tâm từ bi của chúng ta xuất hiện, có thể thấy rằng chúng sinh đều khổ, thấy ai cũng khổ; sẽ xuất hiện vấn đề này”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Tôi hy vọng rằng bài chia sẻ kinh nghiệm này sẽ giúp củng cố niềm tin kiên định của các học viên vào Đại Pháp, không quên sứ mệnh của chúng ta vào thời khắc quan trọng này.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội trực tuyến dành cho các học viên Đại Pháp trẻ năm 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/克服困难-做真修的大法弟子-407101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185361.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share