Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2020]

Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tháng Giêng năm 2019, tôi bắt đầu làm việc ở Đài Phát thanh Hy vọng (SOH) Châu Âu, và hiện tại tôi phụ trách chuyên mục Văn hóa.

Để thu hút nhiều người Trung Quốc tại địa phương, một chuyên mục mới có tên là “Đời sống ở Châu Âu” được thêm vào website và tôi được yêu cầu điều hành mảng đó. Chỉ vẻn vẹn một học viên khác tên là Shirley và tôi phụ trách chuyên mục này. Một hoặc hai học viên khác hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi đã phát hành những bài báo như, “Cẩm nang thăm thú cánh đồng oải hương tại Anh quốc,” “Nước Anh trong mắt tôi,” và “Ứng dụng di động hữu ích.”

Chúng tôi đã nghĩ đến việc sản xuất video nhưng nhân lực chúng tôi không đủ. Một bài báo về các sản phẩm làm sạch tại địa phương có nhiều lượt xem, và chúng tôi quyết định làm video về nó. Chúng tôi lập một kênh video chỉ có Shirley và tôi là thành viên. Cô ấy dẫn chương trình và tôi lên kịch bản. Chúng tôi không có người biên tập video, nên chồng tôi tình nguyện đảm nhận việc này. Tháng 7 năm ngoái kênh video của chúng tôi đã được ra mắt với mục tiêu làm phong phú thêm website của chúng tôi để thu hút nhiều độc giả hơn. Cùng lúc đó, chúng tôi chạy quảng bá SOH châu Âu. Chúng tôi đặt logo SOH và địa chỉ website lên mỗi video, hy vọng lôi cuốn độc giả ghé thăm website chúng tôi để họ có thể được cứu.

Shirley bỏ tiền túi ra mua một máy quay phim, và chúng tôi mua những thiết bị khác. Cô ấy đặt tâm vào việc sản xuất chương trình này. Những video được quay tại nhà tôi. Shirley rời nhà cô ấy từ sáng sớm và mất năm giờ đi tàu để đến chỗ tôi. Chúng tôi bắt đầu quay phim ngay khi cô ấy tới. Cô ấy lập tức rời đi sau khi chúng tôi hoàn thành và thậm chí cô ấy không có thời gian ăn tối với chúng tôi.

Không lâu sau chúng tôi làm một video về cách làm há cảo. Chúng tôi mời một học viên phương Tây biết tiếng Trung tham gia cùng, và anh ấy sẽ cùng Shirley làm há cảo. Công việc rất thú vị nhưng tỉ lệ người xem video đó lại không cao. Chồng tôi và tôi quyết định trình bày nó theo cách mà các chương trình giải trí của người thường làm để tăng thêm độ thu hút.

Đây là việc khó vì chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào, vì thế tôi đã thêm lời tường thuật và một vài hiệu ứng đặc biệt vui nhộn. Chồng tôi và tôi học vài kỹ xảo và dần dần thành thạo hơn. Chúng tôi tải về gần một nghìn tập tin âm thanh, lắng nghe từng cái một và sau đó chọn những cái phù hợp nhất.

Thông thường chúng tôi dành cả đêm để biên tập video. Chúng tôi phải dừng lại một vài lần trong đêm để dỗ con nín khóc và tiếp tục làm việc khi cháu ngủ.

Sau gần một tháng làm việc chăm chỉ, video đã hoàn thành. Nó nhận hơn 900 lượt xem và nhiều phản hồi tích cực. Thậm chí một số người Phương tây rất thích thú và một số người xem lại tận hai lần.

Mục tiêu của chúng tôi là trình bày những chủ đề gần gũi với cuộc sống thường nhật và để cho mọi người biết về châu Âu. Kênh của chúng tôi giới thiệu về văn hóa và những phong tục địa phương của các quốc gia châu Âu. Hai thành viên của nhóm chúng tôi đến từ Anh quốc, vì thế các video của chúng tôi tất cả đều liên quan đến nước Anh. Một vài học viên nhận xét rằng chương trình của chúng tôi nên đổi tên lại thành “Cuộc sống ở nước Anh.” Chúng tôi đã không đổi vì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm có nhiều chủ đề về những quốc gia châu Âu khác. Thời điểm đó không có chương trình trên truyền thông xã hội bao phủ nhiều chủ đề lớn mà lại gói gọn trong một chương trình như thế. Mặc dù chúng tôi làm việc rất vất vả nhưng lượng người xem vẫn ít. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Chúng tôi nhắc nhau rằng kết quả không quan trọng bằng quá trình chứng thực Pháp.

Chúng tôi kiên trì đăng những bài viết tốt lên chuyên mục đời sống tại website của chúng tôi. Chúng tôi chọn những bài báo chất lượng, biên tập và chỉnh sửa cẩn thận. Bài viết của chúng tôi đã bắt đầu có nội dung về những quốc gia khác.

Đảm nhiệm vai trò điều phối

Dần dần nhóm chúng tôi cũng mở rộng. Trước đây tôi chưa từng làm điều phối vì thế tôi không có nhiều kinh nghiệm. Một cách từ từ, tôi cũng đã tích luỹ được kinh nghiệm và xây dựng phương thức quản lý của riêng mình.

Sư phụ giảng,

“Người phụ trách là người điều phối, điều phối họ cho tốt, điều động cho tốt, để mọi người đều ra làm, vậy mới là người phụ trách! Chư vị bảo ‘tôi là người phụ trách, tôi là cần tự mình làm’, không phải chư vị nói chư vị là người phụ trách làm việc đó, không phải khái niệm đó đâu. Tôi vẫn luôn giảng thế này, tôi là để người phụ trách dẫn dắt tốt người ở địa khu đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Thể ngộ của tôi là trách nhiệm của tôi là duy trì cho mọi người làm việc trơn tru, nhắc nhở họ tu luyện tinh tấn, đề cao tâm tính và mục đích của chúng tôi là cứu chúng sinh. Đó là những gì Sư phụ mong muốn. Quan trọng là duy trì môi trường tu luyện tốt. Chỉ khi tu luyện tốt chúng ta mới có thể làm hạng mục tốt. Mỗi đêm chúng tôi có nhóm học Pháp và tôi khuyến khích mọi thành viên trong nhóm tham gia. Tôi đã tiếp cận với những người không tham gia hoặc ít khi tham gia.

Buổi họp hàng tuần của chúng tôi cũng là cơ hội tốt để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, vì thế tôi khích lệ mọi người tham gia và phát biểu.

Tôi nghĩ cách tạo động lực cho người khác để họ có thể giữ được nhiệt huyết với hạng mục. Tôi báo cáo cho họ về tiến độ và tôi xin họ ý kiến. Theo cách này, mỗi thành viên trong nhóm đều chủ động tham gia và tỉ lệ tham gia rất cao. Tôi cố gắng tạo ra những cơ hội cho những thành viên mới học hỏi.

Sư phụ giảng,

“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể! Trong tâm người ta không phục mà chỉ là phục tùng ở bề ngoài, như vậy khi nhìn không thấy thì vẫn hành sự theo ý nguyện của chính mình.” (Thanh tỉnh–Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi ngộ ra rằng tôi cần giao tiếp với học viên thường xuyên và lắng nghe ý kiến và ý tưởng của họ. Nếu có ai gặp khó khăn tôi sẽ giúp đỡ. Nếu có vấn đề về kỹ thuật, tôi sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết. Tôi cảm nhận vai trò của tôi là huy động, phối hợp và tập hợp mọi người với nhau thành một chỉnh thể để chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện tốt hạng mục.

Về việc giao tiếp, Sư phụ đã giảng,

“Tình huống cụ thể chưa liễu giải, Sư phụ cũng không thể nói nhiều, nhưng ở đây nói lên một vấn đề, nói lên vấn đề gì, chính là gặp mặt nhau cũng không giao tiếp, [chỉ có] gửi tin nhắn. Tôi bảo chư vị này, người ngoài hành tinh chính là làm như vậy. Con người ấy, là có giao lưu. Xã hội nhân loại mấy nghìn năm nay văn hoá chính thống, văn hoá Thần truyền, trạng thái con người, đều không tách khỏi giao lưu trong quần thể nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Mặc dù chúng tôi đôi lúc cũng có vấn đề về tâm tính, nhưng thông qua chia sẻ từ góc độ Pháp lý, mâu thuẫn đã được hóa giải. Hạng mục của Đại Pháp khác với dự án của người thường–làm việc và tu luyện là gắn liền với nhau.

Sư phụ đề cập đến “ngữ khí” và “thiện tâm”, vì thế mà tôi dùng thiện tâm để đối đãi với những thành viên trong nhóm. Khi có một học viên mắc lỗi, tôi dùng thiện tâm chỉ ra theo cách họ có thể chấp nhận. Nếu có ai làm tốt, tôi sẽ khen ngợi họ. Đa số học viên không chuyên nghiệp và có học vấn chênh lệch. Nhóm chúng tôi hỗ trợ nhau và khích lệ nhau.

Để điều phối tốt hạng mục, chúng tôi không dựa vào phương pháp người thường, chúng tôi dùng trí huệ và năng lực có từ Pháp. Vì thế việc đầu tiên và tiên quyết để tôi làm tốt công việc của mình chính là bản thân tôi phải tu luyện tinh tấn. Tôi nỗ lực học Pháp và luyện công mỗi ngày. Con tôi vẫn còn nhỏ, vì thế tôi thực sự không thể tập trung vào công việc vào ban ngày. Tôi bắt đầu làm việc từ nửa đêm đến 4-5 giờ sáng. Sau đó chồng tôi sẽ bắt đầu biên tập video.

Sự kiên trì và nhẫn chịu của tôi liên tục được khảo nghiệm. Những học viên có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, có tính cách khác nhau và trạng thái tu luyện khác nhau. Vì thế tôi phải thiện lương, nhưng đôi lúc tôi trở nên tức giận hoặc phàn nàn nếu có ai đó không lắng nghe tôi.

Một số học viên không có kinh nghiệm chuyên môn và tôi phải hướng dẫn họ. Đây đúng là khảo nghiệm tu luyện lớn với tôi. Một học viên tham gia vào hạng mục mà không biết gì. Khi cô ấy tự làm, cô ấy quên mất mọi thao tác, và tôi phải hướng dẫn lại lần nữa. Khi tôi lại phải dạy cô ấy lần thứ ba, tôi trở nên mất kiên nhẫn, trong tâm phàn nàn về sự chậm chạp của cô ấy. Tôi lại nghe đồn rằng cô ấy đang muốn rời hạng mục vì cô ấy không tin rằng cô ấy có thể học được. Tôi thì cảm thấy cô ấy muốn rời đi là do tôi. Sư phụ đã an bài cho cô ấy đến, nhưng tôi đang khiến cô ấy rời đi. Hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi thiếu Thiện và thiếu luôn cả Nhẫn. Tôi bèn kiên nhẫn hơn, hướng dẫn cho cô ấy lần nữa, và liên tục khích lệ cô ấy. Cô ấy nhận ra rằng cô ấy không nên dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi chúng tôi cùng nhau đề cao, cô ấy đã nhanh chóng học được các kỹ năng và trở thành một thành viên chủ chốt.

Tâm tôi trở nên khoáng đạt khi tu luyện của tôi đề cao. Tôi cảm thấy tệ khi tôi nghĩ đến những cá nhân và những sự việc đã từng khiến tôi tức giận. Tôi biết rằng hiện tại tôi đã nhẫn chịu hơn. Có vô số sinh mệnh trong Phật giới. Tầng thứ của vị Phật ấy càng cao thì sinh mệnh dung chứa trong đó càng nhiều. Vị ấy có thể săn sóc cho mỗi từng sinh mệnh trong thế giới ấy bằng từ bi và thiện lương. Một người tu luyện cũng nên giống như vậy chứ?

Ma nạn bắt đầu

Cựu thế lực can nhiễu đến nhục thân của tôi. Vài chỗ trên mặt, cổ, cánh tay, bàn tay, ngực và lưng tôi trở nên đen sạm và cứng ngắc. Da tôi rất khô, trông như vỏ cây và những mảng nhỏ bong tróc ra.Thậm chí cả da đầu cũng như thế. Da tôi ngứa và đau. Tôi gãi đến nỗi bật cả máu.

Mọi việc càng tệ hơn vào ban đêm và tôi không thể ngủ được vì ngứa. Thỉnh thoảng tôi phải luyện công bài hai trong một giờ cho đến khi đỡ ngứa. Tôi cố thử nhiều cách như học thuộc Pháp, phát chính niệm trong thời gian dài, và hướng nội. Tôi tìm ra những chấp trước như tật đố, sắc dục và truy cầu. Tôi cố thanh lý chúng và khó chịu giảm đi một chút. Bởi vì tình trạng này đã hành hạ tôi khá lâu, và tâm oán hận của tôi đã nổi lên bề mặt. Tại sao tôi lại phải chịu đựng việc này chứ? Tôi nhận ra rằng tôi chính là cần tu bỏ tâm oán hận. Sức khỏe của tôi cải thiện khi tu luyện của tôi đề cao. Nhưng nó lại tái phát. Tôi vẫn cần hướng nội và tu khứ chấp trước đó. Tôi nên phát chính niệm nhiều hơn nữa.

Mặc dù điều này kéo dài hàng năm trời, tôi đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến ba việc của tôi. Bất kể tình huống khó khăn như thế nào, tôi đều kiên trì làm tốt ba việc và không bỏ cuộc. Thoạt đầu tôi thấy khó chịu đựng, nhưng bất kể có khó nhọc đến đâu, tôi không dừng lại dù chỉ một lần.

Một thử thách khác của tôi là việc nộp đơn xin tị nạn. Chúng tôi không được phép đi làm–nhưng tiền bảo lãnh thế chấp mỗi tháng của chúng tôi thực sự là một gánh nặng tài chính lớn. Tôi muốn nộp đơn xin giảm mức tiền này. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với chồng tôi, chúng tôi quyết định không làm việc này. Học viên chúng ta nên tuân theo nguyên lý Chân–Thiện– Nhẫn. Đây là cơ hội để tôi tu khứ chấp trước vào lợi ích cá nhân.

Hoàn thành những mục tiêu

Chuyên mục Đời sống của website SOH châu Âu được thiết lập gần một năm và kênh video được 10 tháng. Nhóm của chúng tôi đã mạnh hơn. Hiện tại chúng tôi có những thành viên đến từ Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sỹ và Mỹ quốc. Với nỗ lực của mọi người, chuyên mục ngày càng tốt hơn. Những bài viết của chúng tôi đã bao trùm nhiều lĩnh vực như giáo dục, đời sống, kinh tế, luật pháp, du lịch và ẩm thực. Một độc giả của chúng tôi đã có thể tìm cách xin được visa Pháp thông qua một bài báo của chúng tôi. Điều này cho thấy rằng bài viết của chúng tôi có hữu ích với độc giả, vì thế chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu khi thiết lập chuyên mục này.

Thoạt đầu chúng tôi chỉ có một nhóm và chỉ thực hiện một chương trình mỗi tuần. Hiện tại chúng tôi đã có năm nhóm với vài người dẫn chương trình và sản xuất ba chương trình mỗi tuần, với nhiều chủ đề phong phú về cuộc sống của nhiều quốc gia châu Âu.

Chúng tôi đổi tên chuyên mục thành Chúng tôi ở Châu âu. Chúng tôi thiết kế lại logo và hình ảnh phông nền và làm cho kênh video trông chuyên nghiệp và bắt mắt hơn. Hiện tại số lượt xem đã là hàng nghìn thậm chí có khi hơn hàng vạn lượt xem.

Video có lượt xem cao nhất là về nỗi hoảng loạn mua sắm trong đại dịch virus Trung Cộng. Shirley đã quay một đoạn phim nhưng bị rung. Tôi đề xuất cô ấy làm lại. Cô ấy không sẵn lòng và nói rằng cô ấy không thể làm tốt hơn với tình hình như thế ở siêu thị. Cô ấy đề nghị chồng tôi cải tiến chất lượng đoạn phim khi anh ấy biên tập video. Tôi tức giận nhưng nài thêm cô ấy. Ngày hôm sau tôi quay lại siêu thị để làm lại đoạn video đó. Shirley gọi điện thoại cho tôi và nói rằng cô ấy sẽ làm lại. Video cuối cùng của chúng tôi đã rất phổ biến và có hơn mười nghìn lượt xem. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã giúp chúng tôi khi Ngài thấy rằng chúng tôi đã đề cao tâm tính. Chúng tôi đang làm việc để cứu người. Thành công của chúng tôi không đơn thuần dựa vào kỹ thuật của người thường mà có liên đới đến tu luyện của chúng tôi.

Năm nay, làm việc tại SOH đối với tôi quả thực có nhiều thử thách, và tôi có nhiều cơ hội để đề cao tâm tính. Chúng tôi tận hưởng thành công nhờ vào sự bảo hộ của Sư phụ và sự phối hợp của các học viên. Tại đây tôi xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc, tận dụng tất cả cơ hội để cùng nhau tu luyện tinh tấn và xứng đáng với sứ mệnh của mình.

(Bài chia sẻ được trình bài tại Pháp hội chia sẻ của Đài Phát Thanh Hy Vọng 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/21/407952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/2/185717.html

Đăng ngày 21-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share