Hội nghị giao lưu trực tuyến – Hạng mục giảng chân tướng trên mạng Internet tại Đài Loan 2020.

Bài viết của Hạ Quân – phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 02-06-2020] Ngày 31-5-2020, hơn hai trăm học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã sử dụng phương thức họp trực tuyến, tổ chức hội nghị giao lưu Hạng mục giảng chân tướng trên mạng Internet. Trong hội nghị, các học viên đã cùng nhau học Pháp và chia sẻ tâm đắc thể hội về việc giảng chân tướng trên mạng Internet.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh virus Trung cộng, tuy không thể trực tiếp gặp mặt, những học viên tham dự hội nghị vẫn có thể thoải mái nói chuyện và trao đổi về các vấn đề như sắp xếp thời gian tu luyện, giảng chân tướng trong cuộc sống; Đột phá khi gặp khó nạn; Những phản hồi và cảm kích nhận được trong quá trình giảng chân tướng; Đồng thời khích lệ lẫn nhau, cần nắm bắt thời gian giảng chân tướng cứu người. Sau hội nghị các học viên thu hoạch được rất nhiều và rất xúc động.

Có thể biết được chân tướng là hy vọng được đắc cứu của con người thế gian

Bà Chu đến từ Đài Nam, đã giảng chân tướng trên mạng Internet hơn chục năm, tiếp xúc với vô số người Trung Quốc. Trong hội nghị bà đã chia sẻ về việc sử dụng các phần mềm đa phương tiện mạng xã hội để gửi các tài liệu chân tướng về Đại Lục. Gần đây bà đã tiếp xúc với một số người dân can đảm dám vạch trần tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, vạch trần sự tà ác của Trung Cộng. Những người này đều có thể tiếp cận với các tin tức từ hải ngoại, có thể biết được chân tướng. Trong đó có những người phản hồi, họ đã nhận được địa chỉ trang web vạch trần bản chất tà ác của Trung Cộng, do đó hiểu được sự thật. Cho nên bà Chu khuyến khích mọi người hãy gửi đi nhiều tài liệu chân tướng, nhất là địa chỉ trang web giảng chân tướng. Bà nói, chỉ một địa chỉ ngắn gọn cũng có thể cứu người.

Bà Chu chia sẻ, gần đây có hai người Trung Quốc phản hồi lại cho bà, khiến bà rất cảm động. Trong đó một vị đang là lưu học sinh tại Hàn Quốc, ông cảm ơn bà Chu là “người đã thay đổi vận mệnh của ông”. Mười mấy năm trước, bà Chu đã giảng chân tướng cho ông qua mạng Internet. Ông xem tài liệu chân tướng, đối với Trung Cộng cảm thấy vô cùng thất vọng, không còn tin tưởng vào truyền thông của Trung Cộng. Sau này ông rời Trung Quốc đến Hàn Quốc du học, lúc vừa xuống máy bay, lập tức gọi điện cho bà Chu, cho bà biết cuối cùng ông đã có thể hít thở bầu không khí trong lành tự do, ông vô cùng phấn khích. Du học sinh này không chỉ liễu giải chân tướng, ông còn chủ động nói chân tướng với người thân, thầy giáo, bạn học, còn chuyển cho họ các kênh đa phương tiện giảng chân tướng và vạch trần tà ác của Trung Cộng.

Còn một người khác, bảy, tám năm trước bà Chu gặp một thanh niên trẻ trên mạng Internet. Bà Chu nói cho anh biết sự thật về việc Trung Cộng sát hại người Trung Quốc, nhưng anh không tin. Sau này bước chân vào xã hội, anh mới tự mình cảm nhận được sự tà ác của Trung Cộng, nhận thức rõ Trung Cộng. Gần đây anh đã liên lạc với bà Chu, bày tỏ mong muốn thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng – Đoàn – Đội, không muốn làm thành viên của nó. Bà Chu cho rằng hiểu được chân tướng là cơ hội được đắc cứu của con người thế gian, cho nên bà kêu gọi các học viên cần mau chóng gửi đi chân tướng.

Người thắp đèn trong đêm tối

Một người Trung Quốc Đại Lục đối diện nhà bà Liễu ở Đài Trung đã bày tỏ sự kính trọng, “Gửi lời chào tới các bạn, các bạn là những người không ngại hiểm nguy để thắp sáng đêm tối.” Cũng như những người dân Đại Lục mà bà Liễu đã giảng chân tướng trên mạng Internet hơn mười năm qua, những người bị tường lửa phong tỏa, họ mong muốn nhận được những tin tức chân thật. Đối với học viên Pháp Luân Công kiên trì hướng về Đại Lục để giảng chân tướng, họ có cảm xúc kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Bà Liễu nói, hiện tại ngày càng nhiều người Trung Quốc hiểu rõ sự tà ác của Trung Cộng. Đặc biệt sau khi dịch bệnh xảy ra, càng nhiều người dân biết rằng những học viên Pháp Luân Công đã bất chấp nguy hiểm để truyền tin tức chân thật đến cho mọi người. Một người dân ở Giang Tô đã nói: “Mặc dù tôi chưa từng luyện qua Pháp Luân Công, tôi biết rằng Pháp Luân Công đã đóng góp và cống hiến rất nhiều cho thế giới này.” Ông còn nói thẳng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ, là ung nhọt của thế giới; Khối u ác tính này chưa bị loại bỏ, Trung Quốc và thế giới chưa được bình yên.” Ông không chỉ tuyên bố tam thoái, mà còn chủ động truyền bá chân tướng, hơn nữa còn nhân cơ hội hồi hương để khuyên tam thoái anh em và họ hàng.

Bà Liễu chia sẻ, có một người dân ở Hải Nam sau khi tam thoái, thường xuyên niệm đọc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hơn nữa càng niệm càng cảm thấy tính xấu được cải thiện: “Thiện niệm trong tâm ngày càng lớn, hơn nữa cảm nhận được ánh sáng và hy vọng.” Ông đã dùng bài thơ để ghi lại những cảm nhận của mình:

Vạn vật trong trời đất có thiện ác, con đường nhân sinh là bể dâu
Xin hỏi tương lai ở nơi nào, Chân-Thiện-Nhẫn chính là lối thoát
Khi ma quỷ tà ác diệt vong, ánh sáng hy vọng độ chúng sinh
Hỏi làm thế nào để được bình an, chăm chỉ tích nhiều đại thiện

Hiện giờ, ông đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Kiên trì không ngừng, đột phá khó khăn

Bà Cam ở Hoa Liên đã chia sẻ về việc nhiều năm sử dụng mạng xã hội để truyền chân tướng cho người Trung Quốc. Bà nói, lúc đó không biết kỹ thuật, chỉ dựa vào mong muốn dùng phương tiện này để giảng chân tướng cứu người mà kiên trì. Hơn nữa, khi gặp trở ngại về trình độ, bà không lùi bước, giữ vững trong tâm một niệm thuần tịnh giảng chân tướng cứu người, tự tìm tòi ra phương thức để đột phá, thử đi thử lại, cuối cùng cũng tìm được con đường.

Gần đây bà gặp một khó khăn khác. Vì để các học viên trong hạng mục có thể tiếp tục giảng chân tướng, bà cần nhanh chóng tìm ra phương thức giải quyết vấn đề. Bà nói, lúc này đang có hạng mục khác cần hoàn thành gấp, do đó bà tự nhắc nhở bản thân, công việc càng nhiều, càng phải giữ bình tĩnh, không được nóng vội. Bằng cách này, hạng mục dường như chỉ một lần là thông qua. Tuy lúc đó đêm đã khuya, mắt cũng cay, nhưng nghĩ đến các học viên khác đang cần dùng tài liệu chân tướng, bà tiếp tục kiên trì làm việc. Vừa chỉnh sửa tài liệu, bà vừa giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Khi xong việc đã hai giờ sáng, đồng thời cũng khuyên tam thoái được hai người Trung Quốc trên mạng. Bà xúc động nói: “Dù bên ngoài trời tối đen, nhưng con đường giảng chân tướng đã sáng lên rồi.”

Dùng chính niệm xem xét vấn đề, buông bỏ nhân tâm, nâng cao hiệu quả giảng chân tướng của chỉnh thể

Ông Trần ở Cơ Long chia sẻ trong khi hỗ trợ các học viên giảng chân tướng qua mạng, cần nhìn vấn đề một cách chính diện như thế nào, đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ cho họ, làm cho tác dụng giảng chân tướng của chỉnh thể trở nên cường đại. Ông nói, sau khi dịch bệnh phát sinh, ông cảm nhận rằng rất nhiều học viên đã tích cực tham gia giảng chân tướng, khiến ông càng muốn toàn tâm đặt vào hạng mục này. Ông đã học nhiều công cụ khác nhau, sau đó phụ trách việc chiêu mời các học viên tham gia vào hạng mục.

Trong quá trình, khi gặp các học viên giữa chừng bỏ cuộc, hoặc dạy nhiều lần mà không tiếp thu, ông cảm thấy nản chí, mất kiên nhẫn. Nhưng ông nghĩ lại, không nên có tư tưởng phụ diện, càng nên kiên nhẫn đứng ở lập trường của học viên, xem xét nhu cầu của họ, tìm kiếm những công cụ thích hợp hơn, để bọn họ có thể phát huy tốt hơn hiệu quả giảng chân tướng cứu người. Ông đã buông bỏ tư tâm, đứng ở góc độ của chỉnh thể mà suy nghĩ.

Cô Tô, người thành thạo với công nghệ mạng Internet đã chia sẻ về việc vượt qua tâm an dật khi hỗ trợ các học viên. Để trợ giúp nhiều hơn cho các học viên, cô đã lái xe một giờ đồng hồ đến khu vực giảng chân tướng để dạy. Lần đầu đi trên đường, bởi vì lâu không lái xe đường dài, trong tâm khởi lên tư tưởng, nếu như tốn nhiều thời gian như vậy, đến nơi người học lại ít, như vậy có đáng không? Nhưng cô đã trấn áp tư tưởng phụ diện này xuống và tiếp tục đi. Kết quả thấy rằng người học rất đông, trong tâm cô vui mừng vì không bị tư tưởng phụ diện ngăn trở.

Đến lần dạy học thứ hai, thứ ba, cô Tô lại bắt đầu do dự muốn đi hay không, hay là tìm người khác thay thế. Trong tâm cô nghĩ, công việc của mình đã rất nhiều, còn phải đi xa như vậy thật mệt mỏi, sản sinh tâm ỷ lại, muốn dựa vào người khác. Thế nhưng, cô cảm thấy là một kỹ thuật viên cần có trách nhiệm, phải đi làm tốt, hoàn thiện cho chỉnh thể. Khi cùng học viên khác trao đổi về vấn đề này, cô đã được điểm ngộ, “Đây chính là con đường của cô.”

Cuối cùng, cô quyết định vượt qua tâm an dật, kiên trì hoàn thành việc dạy học. Không chỉ người học tới nhiều, mà còn có thêm hai học viên tới hỗ trợ cô. Cô hy vọng rằng tương lai có thể làm được tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185397.html

Đăng ngày 21-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share