Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Vào tháng 8 năm 2018, trận chiến của Trung Quốc với dịch tả lợn châu Phi (ASF) bắt đầu. Sau khi dịch bệnh lây lan nhanh chóng trên cả nước, hàng triệu con lợn đã bị giết và hàng ngàn nông dân bị thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, những nông dân nuôi lợn ở đây không bị ảnh hưởng bởi dịch ASF. Chúng tôi nhận ra rằng tất cả họ đều có một điểm chung.

Nông dân đầu tiên có hai trang trại riêng biệt với 900 con lợn và 400 con lợn tương ứng. Thông thường, những con lợn trong trang trại lớn hơn sẽ tiêu thụ hơn 70 bao thức ăn mỗi ngày. Nhưng một ngày nọ, những con lợn cho thấy các triệu chứng dịch ASF và ăn ngày càng ít đi. Sau đó, đàn lợn lớn chỉ còn tiêu thụ 30 túi thức ăn. Người nông dân đó rất lo lắng, vì tất cả những con lợn của anh ta có thể bị giết nếu tình hình không được cải thiện.

Anh ta nghĩ đến việc cầu cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì anh ta biết họ luôn giúp đỡ mọi người. Một học viên, cũng là một nông dân, đã đến trang trại. Người học viên đề nghị người nông dân kia thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vì người nông dân này đã nhận thức được Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và từ năm 1999 ĐCSTQ đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên anh ấy bắt đầu niệm các câu đó ngay mà không hề do dự. Gia đình anh cũng làm theo.

Vài ngày sau, anh thấy tình hình được cải thiện. Lợn bắt đầu ăn nhiều hơn. Cuối cùng, tất cả những con lợn đã hồi phục như một phép lạ. Người nông dân vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã quyên góp vài trăm Nhân dân tệ cho các học viên để họ sản xuất nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn. Anh ấy nói anh ấy muốn nhiều người biết đến sự tuyệt vời của Đại Pháp và do đó được đắc phúc báo giống như anh ấy.

Một người phụ nữ ở cùng thị trấn cũng đang nuôi lợn. Khi dịch ASF bắt đầu, cô thành tâm thường xuyên niệm những câu được đề cập ở trên và không con lợn nào của cô bị nhiễm bệnh. Một năm trước, cô ấy đã học được những câu trên từ một học viên Pháp Luân Công và cô ấy tin vào lời nói của học viên đó.

Hai trang trại khác trong cùng thị trấn cũng không có lợn bị ảnh hưởng bởi dịch ASF. Mọi người đã rất tò mò về hai trường hợp này. Sau đó, họ phát hiện ra rằng những người nông dân nuôi lợn đó đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó khi được một học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Một người bán thịt cũng giữ được tất cả đàn lợn của mình an toàn. Anh ấy nói với những người khác rằng bí mật của anh ấy là anh thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, luôn chân thành tin rằng Pháp Luân Đại Pháp cứu độ tất cả mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185517.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share