Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2020] Tôi tin rằng tu luyện là điều tốt, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh tôi nữa – họ được ban phúc bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2008, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng, con trai và con gái cũng học Pháp cùng với tôi. Chúng tôi có sức khỏe tốt kể từ đó. Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng anh minh bạch Đại Pháp là tốt. Anh mắc bệnh dạ dày và viêm họng mãn tính hơn mười năm, nhưng tất cả đều đã khỏi một cách thần kỳ!

Giáo viên của con trai gọi điện bảo tôi đưa cháu về nhà khi cháu bị sốt cao. Chồng tôi muốn đưa cháu đến bệnh viện, nhưng tôi không hoảng sợ bởi tôi tin cháu được Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) bảo hộ. Tôi nói với chồng rằng con trai sẽ khỏe lại. Tôi mở băng tiếng các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe và đề nghị cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sáng hôm sau, con trai tôi hồi phục hoàn toàn và đi học như thường lệ. Giáo viên của cháu có chút lo lắng. Tôi nói: “Thằng bé đã khỏe lại rồi. Hãy để cháu vào lớp.”

Điều này xảy ra hai lần nữa. Mỗi lần, cháu đều hồi phục như vậy. Bây giờ mỗi khi cháu mắc bệnh hoặc trong người thấy khó chịu thì chồng tôi đều nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chồng tôi không phải người tu luyện nhưng tôi đã nói với anh về những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi là tài xế lái taxi và nếu như khách hàng để quên thứ gì trên xe thì anh đều trả lại. Anh không tăng giá xe vào những dịp lễ, Tết như những tài xế khác. Nếu có người không trả tiền cho anh, thì anh cũng cho qua.

Chồng tôi cũng nhắc tôi trở nên tinh tấn trong tu luyện, ví dụ không được nổi nóng với con cái. Công việc của anh tốt, và chúng tôi có thể mua được căn hộ ba phòng ngủ trong ba năm. Đây chính là phúc báo từ việc tôi tu luyện Đại Pháp.

Mẹ tôi không vừa lòng với chị dâu và giữa hai người thường hay xảy ra xích mích. Tôi nói với bà về những nguyên lý tôi đã học từ Đại Pháp, và những câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bà minh bạch và không còn than phiền về chị dâu tôi nữa.

Tôi cũng nhân cơ hội này để hướng nội tìm xem bản thân đã sai sót ở đâu. Khi tâm tính của tôi đề cao, thì mối quan hệ giữa mẹ tôi và chị dâu cũng cải biến. Bây giờ họ đã trở nên hòa thuận và cha mẹ tôi thường đến nhà chị dâu để ăn tối.

Cha mẹ tôi và cha mẹ chồng đều minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ cũng thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cha mẹ tôi năm nay đã gần 70, và cha chồng tôi đã 83 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185383.html

Đăng ngày 05-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share