Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2006] Khi đọc tuần báo Minh Huệ số 42 có bài “Lại nói về việc coi trọng tu bỏ tâm sắc dục”, trong đó có một đoạn kể về câu chuyện Phật giáo “Người xuất gia là tăng nhân”, kể về câu chuyện tu luyện của Đại Ca Diếp, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại Ca Diếp thời trẻ tài mạo xuất chúng đã chán ngán ngũ dục (gồm Tài, Sắc, Danh, Thực (ăn uống), Thụy (ngủ)), nhất tâm muốn tu luyện, nhưng bất lực trước sự thúc ép của cha mẹ, nên không thể không thành thân. Đêm tân hôn, khi đôi trẻ trút bầu tâm sự, thì biết được rằng tân nương cũng nhất tâm muốn tu đắc chính quả, rời xa ngọn nguồn thống khổ. Vậy nên, bèn quyết định chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa và cùng nhau tu luyện, cùng thành chính quả. Từ đó, buổi tối hai người thay nhau ngủ, luân phiên đả tọa, cùng tinh tấn tu luyện.

Một đêm, Diệu Hiền, vợ của Đại Ca Diếp, đang ngủ trên giường, Đại Ca Diếp vừa ngồi đả tọa xong, thì nhìn thấy một con rắn độc trước giường. Vừa hay, tay của Diệu Hiền đang thò ra ngoài giường, cách con rắn độc rất gần. Đại Ca Diếp vô cùng lo lắng, bèn vội vàng dùng áo bọc tay của mình lại, nhẹ nhàng đẩy tay của Diệu Hiền vào trong giường. Hành động này đã khiến Diệu Hiền tỉnh giấc mộng. Nàng có đôi chút phẫn nộ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi Đại Ca Diếp giải thích, nàng mới yên tâm, đồng thời xin lỗi vì vừa rồi đã hiểu lầm Đại Ca Diếp. Cứ như vậy, họ cùng nhau chung sống suốt 12 năm, cho tới khi cha mẹ qua đời. Sau này họ đều trở thành đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, tu thành chính quả.

Sau khi đọc xong câu chuyện tu luyện này, tôi vô cùng chấn động, được gợi mở sâu sắc, điểm đúng vào yếu điểm chí mạng của tôi. Đôi vợ chồng trên danh nghĩa này sắc dục đều không, dẫu ngồi trong lòng cũng không loạn. Cảnh giới mà tôi muốn đạt được mà vẫn chưa làm được, là vấn đề mà ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ. Tôi quyết không thể viện cớ tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái của người thường, mà vẫn kiên trì vào chấp trước và dục vọng mạnh mẽ trong cuộc sống vợ chồng.

Cuộc sống được gọi là bình thường giữa vợ chồng nơi con người là vô cùng thấp kém, không thể mang lên thiên thượng được, chấp trước vào điều này cũng không thể viên mãn, đây là pháp lý của chính Pháp. Là đồng tu nam mà nói, quả thực tôi vẫn có một giai đoạn rất khổ não, do vậy không thể không quỳ gối trước Pháp tượng của Sư tôn hồi lâu không đứng dậy, kể lể sự nhẫn chịu của mình trước gian nan, cầu xin Sư phụ giúp đệ tử trừ bỏ nó đi. Nhờ thông qua tu luyện, tôi biết rằng khí của tinh huyết là dùng để tu mệnh, là đệ tử Đại Pháp chân tu thời kỳ Chính Pháp ắt phải trải qua đại quan sắc dục, liên tục tìm bản thân, gặp vấn đề thì phát chính niệm, thì chính là tinh tấn. Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ, chỉ cần bản thân chúng ta chân tu, thực tu Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Là do tâm tính của tôi đã được thăng hoa một chút hoặc tu luyện đến một tầng nhất định sẽ có trạng thái của tầng đó, làm được việc sau khi tu tâm đoạn dục, tôi đã có thể cự tuyệt nhiều nỗi phiền não của đồng tu nam từ căn bản. Đây chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tu bỏ tâm sắc dục của đa số đồng tu nam.

Cách làm của tôi là sống chung một nhà hai phòng với vợ (đồng tu). Trải qua một khoảng thời gian rất dài (10 tháng), tôi có cảm giác: Tiện lợi, nhanh nhẹn, không can nhiễu lẫn nhau và tăng cường thêm số lần phát chính niệm. Tôi đã tận dụng tối đa thời gian, việc học Pháp hàng ngày cũng được đảm bảo.

Tôi kiến nghị tất cả đệ tử Đại Pháp nên quay đầu lại nghĩ kỹ một chút: Nam nữ cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, có dục vọng với nhau chẳng phải là chấp trước sao? Chẳng phải là lậu sao? Chẳng phải là nhân tâm sao? Liệu có thể không cấp cơ hội bị dùi vào sơ hở cho hắc thủ, loạn quỷ của tà linh cộng sản và cựu thế lực? Tôi đã trải qua phong ba bão táp, trăm đắng ngàn cay, đi tới ngày hôm nay, thì không thể dậm chân tại chỗ, không thể khinh suất! Chỉ có thể: Dũng mãnh tinh tấn, báo đáp Sư ân.

Tôi viết ra nhận thức của bản thân về việc tu bỏ tâm sắc dục, mong được chia sẻ với các đồng tu. Những chỗ không thỏa đáng, xin hãy từ bi chỉ chính.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/12/142124.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share