Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-07-2020] Cả tôi và con gái tôi (đệ tử Đại Pháp) đều thích xem bộ phim hoạt hình nhiều kỳ ở Đài Loan có tên là “Du Du Tự Tại” (Rong chơi với chữ Hán).

Một tập phim có tựa đề “Nói về cái tôi” đã khiến tôi chấn động. Mỗi khi nhìn thấy vua hươu vị tha hạ mình và hy sinh cho bầy hươu, nước mắt tôi thường không thể ngừng tuôn rơi!

Đó là nghĩa cử vị tha của vua hươu vì muốn đổi lại sự bình yên của bầy hươu và sự tôn trọng của quốc vương. Từ đó quốc vương, người từng thích săn hươu để lấy thức ăn, đã ban hành luật không được phép giết hươu, giết hươu tương đương với giết người. Vua hươu đã sử dụng sức mạnh của lòng tốt hóa giải kiếp nạn của bầy hươu và ân oán với quốc vương.

Trong tu luyện của chúng ta, sẽ gặp cảnh cả gia đình đều là người tu luyện, nhưng vẫn có nhiều mâu thuẫn và tranh chấp. Mâu thuẫn này là giữa mẹ, con trai và con dâu, giữa vợ với chồng, giữa anh chị em với nhau và dường như không khác gì những mâu thuẫn trong các gia đình thông thường. Bản thân người tu luyện cũng rất khổ tâm! Vì sao đã tu một thời gian dài như vậy mà vẫn giống với trạng thái của con người, vẫn không thể buông bỏ những cái tâm này? Khi một số mâu thuẫn nghiêm trọng ập đến, là một gia đình đều tu luyện, nhưng lại không thể học Pháp, luyện công, thậm chí là chia sẻ cùng nhau.

Con người đều có một mặt thiện, người tu luyện lại càng muốn trừ ác tu thiện, đều muốn thiện đãi hết thảy chúng sinh, huống hồ là người thân! Nhưng tại sao đứng trước quan ải của cuộc sống hiện thực lại chẳng được như ý! Cá nhân tôi hiểu rằng đây là do “cái tôi” đang khởi tác dụng. Khi một người muốn thiện đãi người khác, nếu không có bất kỳ tạp niệm nào, không muốn thay đổi đối phương, chỉ xét tới nhu cầu của đối phương, họ chắc chắn sẽ cảm động, dù đó là người thân, hay những chúng sinh được giảng chân tướng. Không suy xét từ góc độ của bản thân như những ý nghĩ: Tôi muốn cho họ thứ gì? Tôi nên làm gì? Tôi không được làm gì? Ngay khi những suy nghĩ này xuất hiện trước mặt tôi, những lời tôi nói và những việc tôi làm lại chính là đang bảo vệ trái tim tôi. Điều này sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu và bài xích nó.

Lúc này, chúng ta thường nghĩ rằng điều này là vì tốt cho bạn! Vậy nên bèn gượng ép nhồi nhét cho đối phương. Nếu đối phương từ chối tiếp nhận, tôi lại cảm thấy bản thân bị tổn thương, tâm tôi khó chịu, cảm thấy họ không hiểu mình và ý tốt của mình. Kỳ thực tất cả đều do cái tâm tôi muốn thế này thế khác đang bị tổn thương, mà không thực sự suy nghĩ xem đối phương cần điều gì! Cách làm của tôi có khiến họ bị tổn thương hay không? Họ có thể tiếp nhận được hay không? Bởi lẽ cảm thấy những việc xuất phát từ lòng tốt của mình lại không được tiếp nhận thì chính là sai lầm của đối phương, mà không thử nghĩ xem, cái tôi này muốn đối đãi với người khác như thế nào, là tư tâm, hay thực sự đứng trên lập trường của người khác mà suy xét về nhu cầu của họ.

Ví dụ, khi giảng chân tướng, tôi đã nghĩ là vì mình là đệ tử Đại Pháp, nếu tôi không làm vậy, đồng nghĩa với không làm việc thứ ba; hay khi đối mặt với tất cả chúng sinh, tôi nghĩ rằnghọ là một sinh mệnh đến từ Pháp, không được để chúng sinh bỏ lỡ cơ hội! Nếu không suy xét vấn đề từ cơ điểm của cái tôi này, thì khi đối mặt với chúng sinh, dẫu họ có tiếp nhận hay không, nói bạn tốt hay nói bạn xấu, bạn cũng sẽ không bị dẫn động. Bởi lẽ, nếu trước tiên nghĩ về cái tôi, thì đã có tư tâm trong đó. Tư tâm này chính là danh lợi tình. Nó sẽ biến thành rất nhiều nhân tâm khác. Nếu không đạt được kết quả mong muốn, sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái và nảy sinh mâu thuẫn.

Tư tâm là vật chất của thời kỳ diệt của vũ trụ cũ, không thể bước vào vũ trụ mới. Nhìn rõ nó, không bị cái tôi này dẫn động, không gây ra gián cách với chúng sinh, tu xuất ra sự thuần thiện và từ bi trong Đại Pháp, thực sự làm được việc không bị dẫn động bởi loạn tượng trên bề mặt, giữ vững điều căn bản, làm được “một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” như Sư phụ giảng trong bài (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/说“我”-408448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185829.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share