Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-07-2020] Tôi năm nay 57 tuổi, đã từng làm công việc quản lý văn thư cho một doanh nghiệp lớn trước khi nghỉ hưu. Đầu năm 1998, đồng nghiệp trong công ty giới thiệu cho tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kể từ đó trở đi cuộc đời tôi đã phát sinh những thay đổi về căn bản.

Thời gian đầu mới đắc Pháp, tôi bị một người nặc danh tố cáo nên đã bị điều tra. Bởi vì mối quan hệ giữa người và việc khá phức tạp nên chúng khiến cho thân lẫn tâm tôi hết sức thống khổ và mệt mỏi. Sư phụ giảng:

“Nước ta hiện nay bất kể là trong doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp khác, mâu thuẫn giữa người với người là cực kỳ đặc biệt. Tại nước khác, trong lịch sử xưa nay không có hiện tượng này; do đó mâu thuẫn về lợi ích thể hiện ra hết sức gay gắt; lục đục căng thẳng, tranh đấu chỉ vì chút lợi nhỏ; những tư tưởng xuất hiện, những chiêu thuật sử dụng đều rất xấu; làm người tốt thật khó.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có cảm xúc vô cùng sâu sắc khi đọc đoạn giảng Pháp này của Sư phụ.

Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch ra hết thảy mâu thuẫn không hề ngẫu nhiên, có lẽ là tôi đã nợ người kia trong kiếp sống trước đây và cần phải hoàn trả cho cô ta dưới hình thức như vậy. Sư phụ yêu cầu chúng ta đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt, làm một người tốt hơn cả người tốt, một người hoàn toàn vì người khác. Tôi hiểu rằng một người tốt chân chính sẽ không cầu danh, không cầu hồi báo, thật tâm vì người khác, đối diện với bất công vẫn có thể khoan dung và thấu hiểu cho người khác, không nhớ đến lỗi lầm của người khác.

Sau khi hiểu rõ những đạo lý này, tôi nhìn lại người đã mang đến rắc rối cho mình, cô ta ăn không ngon, ngủ không yên, hao tốn tâm tư tính kế hãm hại người khác, tôi thấy cô ta sống thật quá mệt mỏi và đáng thương! Cớ sao tôi lại tức giận cô ta chứ? Chẳng phải cô ta đã mang đến cho tôi cơ hội đề cao tâm tính sao? Tôi thấy mình cần phải cảm ơn cô ta. Khi tôi nghĩ như vậy, những phiền não trong nhiều ngày qua bỗng dưng biến mất trong nháy mắt. Từ trong Pháp mà nhìn, chẳng phải là tâm tính của tôi đã đề cao lên nên nghiệp lực cũng được chuyển hóa và công cũng tăng lên sao? Đây chính là tu luyện. Khi đó tôi thể ngộ ra tu luyện không hề khó. Tôi phát tự nội tâm yêu cầu bản thân mình cần phải làm một người tu luyện chân chính.

Sư phụ nhìn thấy tôi mong muốn tu luyện chân chính nên Ngài đã giúp tôi thanh lý thân thể. Có một hôm, đúng lúc tôi đang ngồi trên giường xem sách, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân thông suốt. Trước đây, do tôi thường tức giận, ủy khuất, tâm tình bị ức chế nên đã tích tồn một lượng lớn khí nóng giận trong thân thể. Bây giờ nó đã được bài xuất ra ngoài, thân thể cũng thoải mái hơn, tâm tình tốt lên, hơn nữa tính tình ngoan cố trong nhiều năm qua cũng trở nên tốt hơn. Trải qua biết bao nhiêu năm, tôi mới có được những cảm nhận mới mẻ này.

Những căn bệnh ngoan cố dai dẳng như viêm da, viêm khớp, viêm mũi, viêm tai giữa, đau nửa đầu, đau bụng kinh, đau nhức tay chân v.v. Toàn bộ đều biến mất. Trước đây mỗi ngày tôi phải thức dậy sớm và hay bị đau lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng bây giờ thân thể tôi thật sự không còn bệnh tật gì nữa, toàn thân nhẹ nhàng.

Tôi đã biết được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, thấu hiểu giá trị sinh tồn của sinh mệnh. Tôi không còn phải khổ não vì những mâu thuẫn giữa người và người nữa. Tôi có thể thiện ý thấu hiểu người khác, và cũng dễ dàng tiếp xúc với họ hơn. Bởi vì trong tâm tôi có Pháp, Đại Pháp đã bén rễ một tiêu chuẩn vĩnh hằng bất phá bất diệt trong tôi. Trải qua ma nạn lần này, tôi càng bước đi càng trở nên kiên định trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Ở tiểu khu nơi tôi sinh sống, vào mấy năm trước tiến hành nâng cấp hệ thống cung cấp nước. Nguồn cấp nước giếng ban đầu được thay thế bằng nguồn cấp nước thống nhất của tổng công ty. Đường ống cấp nước cũng được đổi mới nên đáng lẽ là không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng, thời gian không lâu sau đó, đường ống chính lại thường hay xuất hiện vấn đề. Ban đầu thì còn có người bảo trì sửa chữa kịp thời, nhưng sau này không rõ nguyên nhân vì sao lại không có ai quản việc này nữa. Nước bị rò rỉ ra ngoài hai ba ngày nhưng vẫn chưa thấy ai đến sửa. Do vậy, thông qua tổng đài điện thoại, tôi đã tìm được số điện thoại trực ban của công ty cấp nước để thông báo cho họ tình hình, thế là đường ống đã được sửa chữa không lâu sau đó.

Đường ống bị hỏng năm lần trong thời gian chưa đầy hai tháng. Mỗi lần như vậy, tôi mong rằng sẽ có chuyên gia đến xử lý việc này. Nhưng tôi vẫn không biết vì sao vẫn không có ai quan tâm đến việc này trong quãng thời gian đó. Tôi không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn nước cứ rò rỉ mãi như thế. Có một lần, tôi gọi điện thoại nói với công ty cấp nước: “Tôi không đành lòng đứng nhìn nước chảy mãi như thế nên tôi mới gọi cuộc điện thoại này cho các anh. Các anh có thể xem lại những ghi chép về mấy lần các anh đến sửa ống nước trong thời gian hơn một tháng qua không? Không thể cứ để tình trạng như vậy mãi được, các anh cần phải giải quyết vấn đề từ căn bản.” Anh ta im lặng lắng nghe rồi nói: “Xin cảm ơn, tôi sẽ phản ánh lại việc này.” Từ đó về sau, lúc tôi phản ánh tình trạng rò rỉ đường ống cho nhân viên công ty cấp nước, anh ta luôn lịch sự nói lời cảm ơn với tôi.

Mấy tháng sau đó, đường ống đã được thay mới và không còn xảy ra hiện tượng rò rỉ nữa. Chuyện này tuy không có gì lớn lao, cũng là chuyện rất bình thường nhưng tôi đã làm một việc mà người tu luyện Đại Pháp nên làm. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Bởi vì Sư phụ dạy chúng ta ở đâu cũng cần phải làm một người tốt, một người có ích cho xã hội.

Hôm nay dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp nơi, mỗi người đều thật sự cảm thấy mối đe dọa về tính mạng. Sư phụ giảng:

“Người vô đức, thiên tai nhân hoạ. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn.” (Pháp chính, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Các loại tai họa như động đất, lũ lụt, dịch bệnh v.v. đều đã xuất hiện, những thứ này phải chăng đều là ngẫu nhiên? Sư phụ giảng:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.” (Lý tính)

Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lợi dụng lẫn nhau để bức hại đệ tử Đại Pháp tu tâm hướng thiện làm người tốt, thậm chí là cướp mổ nội tạng sống từ các đệ tử Đại Pháp đem bán kiếm khoản lợi nhuận khổng lồ. Bọn chúng đã gây ra tội ác ghê tởm trong xã hội khiến cho nền tảng đạo đức tuột dốc không phanh, nhân tâm bại hoại, đây mới chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến các chủng tai họa xảy ra liên miên. Con người thế gian cần phải tỉnh táo trước những lời hoang ngôn của ĐCSTQ!

Người viết mong rằng quý độc giả có thể trầm tĩnh xuống tìm hiểu về chân tướng Đại Pháp, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ; thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bình an vượt qua kiếp nạn lớn của nhân loại, tiến đến tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/408633.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share