Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 03-02-2020] Gầy đây, tôi đọc được một bài chia sẻ “Thiển đàm về tâm muốn thay đổi người khác” trên Minh Huệ Net, nhân đây tôi cũng muốn nói một chút làm thế nào thanh trừ những nhận định và những quan niệm tiêu cực tồn tại giữa các đồng tu. Tại sao tồn tại những nhận định tiêu cực giữa các đồng tu? Cá nhân tôi ngộ rằng, thứ nhất, mọi người trải qua thời gian luân hồi đã rất lâu, xác thực là có tồn tại nghiệp lực luân báo và quan hệ nhân duyên. Thứ hai, đồng tu cũng là người tu luyện, cũng có nhân tâm chưa tu bỏ đi được, cũng không hoàn hảo, nên nhân tâm của những người này sẽ biểu hiện xuất lai.

Khi phát sinh mâu thuẫn, xuất hiện tư duy phụ diện, chúng ta cần phải đối đãi như thế nào?

Cá nhân tôi thể ngộ rằng: Đầu tiên, cần phải nhìn lại bản thân mình có những chấp trước giống đồng tu biểu hiện ra không? Trong bài kinh văn “Đối thoại với thời gian” của Sư phụ có một đoạn:

“Thần: Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.

Sư phụ: Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.”

Khi chúng ta tự mình nhìn lại thiếu sót của bản thân, thật không dễ nhìn thấy, thậm chí còn luôn cảm thấy rằng bản thân mình là người tốt. Nhưng khi nhìn thấy thiếu sót của người khác thì dễ dàng phát hiện hơn. Nếu có thể nhìn lại chính mình, có thể tìm thấy thiếu sót của mình và tu bỏ đi thì sẽ đề cao lên trên.

Thứ hai, đừng sản sinh ra việc “nhìn không thuận mắt”, đừng sinh ra oán hận, đừng bàn chuyện sau lưng, mà là nên vào thời điểm thích hợp thiện ý nhắc nhở.

Vì sao nhìn thấy người khác có điểm không phù hợp với Pháp, hoặc không phù hợp với những quan niệm của bản thân liền oán hận, nghị luận? Cá nhân tôi thể ngộ rằng, có thể chúng ta lo lắng nếu như nói thẳng trước mặt, người khác không tiếp nhận, sẽ oán hận mình. Cho nên, xuất phát từ tâm bảo hộ bản thân mà chúng ta không muốn trực tiếp chỉ ra. Nhưng nhìn thấy người khác không thuận mắt, hoặc là vì người khác đã từng làm tổn thương nên phải phẫn nộ oán hận, liền nói sau lưng với những đồng tu khác. Khi nói cảm thấy như là đang chia sẻ tâm tính, nhưng nói ra đều là những thiếu sót của người khác hoặc là hình thành giả tướng nghiệp tư tưởng, hơn nữa càng nói cảm xúc càng kích động, từ đó phát ra những tư duy phụ diện này.

Trước đây, tôi cũng trải qua những mâu thuẫn với đồng tu như vậy. Sau đó tôi phát hiện, những chủng tư duy phụ diện đó không phải là tư tưởng của bản thân, mà là quan niệm hình thành hậu thiên. Nghiệp tư tưởng và tư duy phụ diện bị cựu thế lực gia cường tạo thành, nếu như thuận theo tu duy phụ diện này không bỏ, sẽ càng ngày càng tăng thêm loại vật chất màu đen, từ đó hình thành khoảng cách càng lớn. Chỉ thông qua học Pháp thật nhiều mới có thể phá trừ những tư duy phụ diện mà tà ác gia cường này. Không truyền, không nói, không nghe bất kỳ tin tức tư duy phụ diện nào, chúng ta tuyệt đối cũng không đi theo trí tưởng tượng, mới có thể tiêu trừ loại nghiệp tư tưởng này.

Đồng thời, trong mẫu thuẫn cần phải tu chính mình, phải hướng nội tìm, phải nhìn thấy thiếu sót của bản thân mà đề cao lên trên. Nhất định không được dùng Pháp để so sánh điều chỉnh đồng tu, càng không được phía sau bàn luận thị phi và lan truyền tư duy phụ diện. Như vậy, mới khiến hoàn cảnh của chúng ta đạt được: “Cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.” (Đối thoại với thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điểm nào thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/浅谈清除对同修的负面思维-400663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183288.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share