Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị đánh đập thậm tệ trong khi cảnh sát giam cầm. Cảnh sát thường đánh các học viên bằng dùi cui nhựa, tấm gỗ, giây thắt lưng … Nhiều học viên đã bị gãy xương hoặc chảy máu bên trong vì những trận đòn, rất nhiều học viên đã chết. Trong hầu hết các trường hợp, thân thể họ bị hỏa thiêu vội vã để thủ tiêu chứng cứ.

Sơ Tùng Nhuệ, 19 tuổi

Vào ngày mùng 1, tháng 12, 2000, Cô Sơ Tùng Nhuệ đến Bắc Kinh tham gia thỉnh nguyện hòa bình chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công. Cô bị bắt và giam cầm tại Đồn cảnh sát quận Hải Điền, Cô qua đời ở đó vào ngày 13, tháng 2, 2000.

Bốn ngày sau cảnh sát quận Hải Điền thông báo cho gia đình Cô Nhuệ đến để nhận xác của Cô về. Bác sỹ khám nghiệm tử thi của Cô nói với gia đình mũi của Cô đã bị gãy, mặt và môi Cô sưng phồng, toàn thân máu chảy, và hai lỗ tai Cô nhét đầy những miếng bông đẫm máu. Chứng tỏ rằng Cô Nhuệ đã chịu đựng những trận đòn kinh khủng trước khi chết .Vào ngày 18, tháng 12, 2000, Cô bị hỏa thiêu tại Xương Bình, Thủ đô Bắc Kinh.

Khi chồng chưa cưới và mẹ của Cô trở lại Thành phố Thư Lan từ Bắc Kinh, cảnh sát địa phương đã cố gắng bắt họ chỉ vì họ biết rõ sự thật về cái chết của Cô. Để tránh bị cảnh sát bắt, họ phải rời khỏi nhà và sống lảng tránh.

Giáo sư Triệu Hân , 32 tuổi

Cô Triệu Hân là một giảng viên trường Đại Học Công Thương Bắc Kinh. Cô bị bắt vào năm 2000 vì tập luyện Pháp Luân Công ngoài công viên. Trong khi bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Hải Điền, Bắc Kinh, Cô bị cảnh sát đánh đập tàn bạo, làm gãy ba đốt sống cổ. Họ đưa co đến bệnh viện khi tay Cô vẫn đang bị còng. Sau 6 tháng chịu đựng thống khổ trong bệnh viện, Cô từ trần chiều ngày 11, tháng 12, 2000.

Từ AFP: Một học viên Pháp Luân Công khác bị đánh tới chết

Bắc Kinh, 25-4-200 (AFP) – một học viên của nhóm hoạt động tinh thần Pháp Luân Công đã bị cảnh sát đánh tới chết tại Đông Trung Quốc, là cái chết thứ 16 của nhóm trong 9 tháng, một nhóm quyền cơ bản- Hồng Kông đã báo cáo lại vào thứ 3.

Lý Huệ Hy, 40 tuổi, đã bị bắt giam vào đầu tháng nay tại bắc Kinh sau khi phản đối chống lại sự cấm đoán đối với nhóm.

Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ báo cáo rằng: Ông bị giam trong một trại giam ở Huyện Hậu Trân Tỉnh Sơn Đông nơi Ông bị cảnh sát đánh tới chết vào ngày 21, tháng 4.

Cảnh sắt đã hỏa thiêu thi thể trước khi gia đình có thể gặp mặt lần cuối cùng. Gia đình bị phạt 45.000 yuan (5.400 dollars) để đền bù cho chính quyền địa phương và được yêu cầu giữ im lặng.

Cảnh sát Huyện Hậu Trân đã từ chối giải thích về trường hợp này, chỉ nói rằng họ không hề biết về tình trạng của Ông Hy cũng như làm cách nào mà Ông chết.

Trường hợp Ông Hy là cái chết thứ 16 được biết của nhóm học viên Pháp Luân Công kể từ khi nhóm bị cấm vào ngày 22, tháng 7.

Đây cũng là trường hợp thứ 3 mà cảnh sát đã cố gắng để hỏa thiêu tử thi trước khi người nhà có thể điều tra ra nguyên nhân của cái chết.

Tháng trước Ông Trương Chính Cương đã lâm vào tình trạng hôn mê sau khi Ông bị cảnh sát ở Hoài An, tỉnh Giang Tô đánh đập.

Ông được điều trị trong bệnh viện 5 ngày trước khi khoảng 60 cảnh sát vây quanh bệnh viên và đưa Ông đến lò hỏa thiêu vào chiều ngày 30, tháng 3, năm 2000, Cảnh sát cấm gia đình điều tra, kiện tụng.

Cuối năm ngoái Cô Triệu Kim Hoa, 42 tuổi, bị cảnh sát đánh đập dã man đến chết tại Zhangxing, một lần nữa ở tỉnh Sơn Đông. Cô cũng nhanh chóng bị hỏa thiêu…

Tiếp theo: Phơi giữa môi trường khắc nghiệt cùng cực | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: https://old.faluninfo.net/torturemethods2/beating/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share