[Minh Huệ] Trại cưỡng bức lao động Weifang City Labor Camp (còn được gọi là Changle Labor Camp) nằm tại vùng nông thôn của Changle County Seat, cách thành phố Weifang khoảng 30 cây số. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, trại này được Giang Trạch Dân và chế độ dùng làm phương tiện để khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công. Trại trưởng Xu Lihua, nam; trại phó Zou Jintan, nam, Trưởng phòng hành chính Lu Yibo, nam, Trưởng phòng cải huấn Zhu Anle, nam; Trại trưởng trại hai Ding Guihua; trại phó Zhu Weile; Cựu đội trưởng Liu Jianguang, nam, và những tên công an như Han Huiyue, nam, Liu Anxing, nam, và các tên khác đã tự tay tra tấn hay cho phép tù nhân tra tấn, hành hạ về thể xác và tinh thần của hơn 200 đệ tử nam mà bị giam giữ trong trại đó.

Rất nhiều phương pháp tra tấn được sử dụng. Các đệ tử bị tra điện cao thế và bị đánh bằng thanh kẽ, gổ, chân bàn, thanh giường sắt và nịt da. Các cách tra tấn đó đã gây ra nhiều người bị chết như đệ tử Liu Shuchun. Mới chừng 40 tuổi, anh ta từ thành phố Changyi. Trong mùa đông lạnh lẻo, chúng ngâm anh vào nước lạnh trong một thời gian rất dài, nhận đầu anh xuống nước cho anh ngộp thở, treo ngược các đệ tử lên và nhúng đầu họ vào thùng nước cho đến khi họ ngột, chúng kéo lê các đệ tử vào nhà vệ sinh, đổ nước lạnh vào thân trần truồng của họ, sau đó mở hết cửa ra và bật quạt máy lên. Chúng bóp vào những chổ kín của các đệ tử , hay dùng khăn ướt đánh vào những chổ đó, cho đến khi cả vùng đó sưng lên. Chúng đập vào mắt, dùng khăn ướt để đánh vào mắt, dùng ủi điện để chà vào thịt của đệ tử, hay dùng kìm để bấm thịt các đệ tử, dùng kim chích vào đùi non và dùng mũi kéo để cắt lòng bàn chân. Chúng lật bàn xuống để dùng làm Ghế cọp, còng các đệ tử và treo ngược lên; trói lại bằng giây thừng, bằng băng keo, và bắt họ ngồi trong thời gian rất dài, hai tay họ còng ngược ra sau, và công an ngồi trên lưng họ, làm lưng của họ bị thương nặng nề. Chúng không cho các đệ tử ngủ; tiêm vào người họ các loại độc dược; không cho họ dùng nhà vệ sinh; một số đệ tử đái ỉa trong quần, bắt họ ngồi chồm hổn trong thời gian dài; bắt họ tập thể dục, đi duyệt binh hay nhào lộn trong nước nóng, và bắt họ phơi nắng hay làm việc rất cực nhọc trong 15 tiếng mỗi ngày.

Dưới đây là những tấm hình dùng để diễn tả những cách tra tấn mà bọn chúng sử dụng.

Lật một cái bàn ra và chúng cột người đệ tử lại như trong Ghế cọp. Hai đầu gối bị cột chặt, hay tay bị trói vào hai ngón chân, và chân và mông bị nhét và hai cái ghế nhỏ để nâng lên, và cảm thấy như xương bị gảy ra. Đệ tử Jiang Guobo bị tra tấn cách này suốt một ngày.

Vào mùa đông lạnh lẻ năm 2000, để tẩy não các đệ tử, có 4 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh, sau đó chúng treo ngược người đệ tử lên và nhúng đầu xuống nước trong mấy phút. Chúng bắt người đệ tử phải chịu ly khai với Pháp Luân Công. Nếu người đệ tử trả lời “không”, chúng nhận nước anh ta nữa. Anh Yao Hexing ngất xỉu khi bị tra tấn cách này. Anh mất rất nhiều thời gian để tỉnh trở lại.

Vào mùa đông năm 2000, chúng cố gắng bắt các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công, có 4 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh, và nhận đầu anh ta xuống nước trong một cái thùng lớn trong mấy phút. Sau đó, chúng kéo đầu anh lên hỏi anh có chịu ly khai không. Nếu anh ta từ chối, chúng nhận đầu anh xuống nước nữa.

Vào mùa đông năm 2000, chúng cố gắng bắt các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công, có 4 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh. Sau đó chúng cột chặt tay chân của người đệ tử và bỏ vào một chậu nước lớn, chỉ để đầu anh ra khỏi mặt nước. Chúng dùng ống nước có lực mạnh để xịt vào thân anh, mặt, miệng, mũi trong hơn 10 phút để tẩy não anh.

Vào mùa đông năm 2000, chúng cố gắng bắt các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công, có 4 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh. Sau đó chúng cột chặt tay chân của người đệ tử và bỏ vào một chậu nước lớn, chỉ để đầu anh ra khỏi mặt nước, sau đó chúng hỏi anh có ly khai không, nếu không chúng nhận đầu anh xuống nước, cho đến khi nào anh chịu ly khai mới thôi.

Vào mùa đông năm 2000, chúng cố gắng bắt các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công, có 4 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh. Sau đó chúng cột chặt tay chân của người đệ tử và bỏ vào bao dùng để giặt áo quần, sau đó bỏ bao vào thùng nước trong mấy phút, cho đến khi anh ta chịu ly khai.

Vào mùa đông năm 2000, chúng cố gắng bắt các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công, có 7, 8 tên tù lột trần người đệ tử và đưa vào nhà vệ sinh, và đè anh ta xuống sàn. Bốn năm tên giữ đầu, tay, chân người đệ tử, và sau đó chúng xịt nước rất mạnh lên mặt mũi anh ta cho đến khi anh ta bất tỉnh. Anh Jiang Guobo bị tra tấn theo kiểu này và bị ngất xỉu. (Có hơn 10 tên tù ở trong nhà vệ sinh. Chúng tôi chỉ chụp hình ngoài sân thôi)

“Cong chân lên”: theo phương pháp này, các đệ tử ngồi trên sàn, với hai chân thẳng, và hai tay nắm đầu ngón chân, nếu không sẽ bị đánh. Đôi khi chúng dán chặt hai tay vào đầu ngón chân.

Các đệ tử bị bắt ngồi trên sàn với hai chân thẳng ra, hai tay nắm hai ngón chân. Đôi khi bọn cai ngục ngồi trên đầu hay vai người đệ tử, thường gây ra bị thương, gãy xương rất nặng. Anh Cao Kechang bị gãy sống lưng vì bị tra tấn theo kiểu này.

Các đệ tử bị bắt ngồi trên sàn với hai chân thẳng ra, hai tay nắm hai ngón chân. Đôi khi các tên cai ngục đứng lên đầu gối các đệ tử. Đầu gối các đệ tử Jiang Guobo và Yao Hexing bị thương vì cách tra tấn này.

Dụng cụ tra tấn tại trại cưỡng bức ChangleBa tông điện thường dùng để tra tấn các đệ tử tại trại Changle
Ba tông điện và roi da được dùng để tra tấn tại trại ChangleNhìn kỹ các ba tông điện và roi da được dùng để tra tấn tại trại Changle
Dao cắt giây kẽm được dùng để tra tấn tại trại ChangleChúng dùng dao cắt giây kẽm để cào vào lòng bàn chân tại trại Changle
Roi tam giác được dùng để đánh đập các đệ tửTấm ván làm giường ngủ cũng được dùng để tra tấn
Chân giường, hay thanh gỗ cũng được dùng để đánh các đệ tử . Anh Liu Shuchun bị đánh đến chết tại trại ChangleNịt da cũng được dùng để tra tấn các đệ tử
Các công an như Han Huiyue, Liu Jianguang, Liu Anxing, Ye Tongmin, và Zhu Weile và những tên khác thường đánh các đệ tử bằng ba tông điện và roi daCông an dùng ba tông điện để giật các đệ tử trên đầu của họ, để lại các vết thương vòng chung quanh đầu
Roi tam giác được dùng để đánh đập các đệ tửTấm ván làm giường ngủ cũng được dùng để tra tấn

Các đệ tử bị bắt ngồi chồm hổm với hai tay bị còng. Phần trên và dưới chân của họ bị trói bằng khăn lông, và hai tay của họ bị trói vòng quanh mắt cá. Thế này không thấy khó, nhưng ngôì lâu rất đau. Đặc biệt là khi bị bọn tù ngồi trên đâu hay lưng, hay đè xuống, là cho đầu gối bị đau kinh khủng. Một số đệ tử bị bắt ngồi trong 1 tháng, và họ không được ngủ. Cách này đã làm cho đệ tử Zhan Haigang, mặt mày đổi thành màu tím rôì màu đen.

Các đệ tử bị đánh vào đầu bằng giày để không cho họ ngủCác đệ tử bị đánh vào lưng với cái ghế nhỏ

Đôi khi các đệ tử bị bắt không được ngủ trong hơn 30 ngày. Nếu các đệ tử chỉ nhắm mắt, sẽ bị bọn chúng tát vào mặt, đấm đá, và cào vào mắt, hay tuýt lổ mũi.

Các đệ tử bị đánh vào ống quyển bởi cái ghế nhỏCác đệ tử bị bắt buộc ngồi thẳng lưng trên một cái ghế để nghiêng. Họ không được phép nói chuyện hay di chuyển trong một thời gian dài

1-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/1/85448.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/19/53606.html.

Dịch ngày 22-10-2004, đăng ngày 23-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share