Hàng loạt các báo cáo đã được gửi đi từ Trung Quốc về việc cảnh sát và cán bộ trong các trại lao động đã đốt học viên Pháp Luân Công bằng bật lữa, thuốc lá, bàn ủi và các vật kim loại nung đỏ như một khốc hình để cưỡng chế họ từ bỏ tín ngưỡng. Nhiều lúc những thanh kim loại được nung đỏ, rồi sử dụng để đốt thịt và đâm vào đầu vú của người học viên. Các báo cáo kể rằng nhiều người bị liên tục châm tàn thuốc vào mặt, vào mắt, vào cổ, và bộ phận sinh dục.

Ông Đàm Vĩnh Khiết, 27 tuổi, bị cảnh sát dùng những thanh sắt nung đỏ và đốt bỏng trầm trọng

Vào ngày mùng 2, tháng 6, 2001, trong khi Ông Đàm Vĩnh Khiết đang bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Luobo, Tỉnh Giang Đông, ba cảnh sát đã tra tấn Ông. Trước tiên chúng đánh Ông và ép Ông viết “bản cam kết” từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng Ông Đàm chỉ im lặng.

Sau đó cảnh sát trói Ông vào cột. Một cảnh sát lôi ra một thanh rắt nung đỏ trên một cái lò điện, rồi đâm thanh sắt đó vào chân và rất nhiều nơi và luôn miệng hỏi: “mày còn muốn luyện Pháp Luân Công nữa không?” Ông Đàm bị đốt bỏng nặng. Hai chân co giật mạnh và Ông la hét lên. Ông đau đớn đến độ không thể tự chủ được nữa. Cảnh sát kéo Ông trở lại một căn phòng nhỏ và nhốt Ông ở đó. Ông không thể đi lại cũng không thể ngủ vì đau đớn. Sau đó cảnh sát yêu cầu Ông trông coi một vườn cây ăn quả. Họ nghĩ rằng với vết thương như vậy Ông không thể đi đâu xa, nhưng Ông đã tẩu thoát. Ông đến Hồng Kông vào ngày 10-6 và bay sang Mỹ.

Bị Thiêu sống bởi Cảnh sát

Vương Hoa Quân, nữ, 30 tuổi, sinh sống ở Thị trấn Bạch Quả, Thành phố Mã Thành, Tỉnh Hồ Bắc. Vì cô đã viết bản ‘nghiêm chính thanh minh’, công khai tuyên bố rằng những gì Cô đã viết trong ‘hối quá thư’ là do bị áp bức khủng bố tẩy não và hoàn toàn không đúng sự thật, không đúng lương tâm, nên cảnh sát Thành phố Mã Thành đã đánh Cô tới bờ lái chết. Vào ngày 18, tháng 4-2001, Từ Thế Tiền, chánh thư ký Bộ Tư Pháp Chính Trị đã kéo lê Cô Vương Hoa Quân ra Quảng Trường Kim Kiều. Cuối giờ ngọ, đúng 1:30 chiều ngày 18, tháng4-2001, toàn thành phố đặt dưới quyền kiểm soát quân sự, không một phương tiện xe cộ nào được phép đi qua. Cảnh sát đã đổ xăng lên người Cô Vương Hoa Quân rồi châm lửa thiêu cô đến chết. Rồi họ thông báo rằng, có một học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trước toà nhà quốc hội tại Quảng trường Kim Kiều. Những người chứng kiến nói rằng Vương Hoa Quân nằm bất tỉnh trên nền đất khi ngọn lữa bắt đầu. Khi ngọn lữa bắt đầu thiêu, thân thể Cô cử động, Cô đã cố gắng đứng dậy. Cảnh sát tại hiện trường đã kinh hãi vì họ sợ rằng Cô sẽ la lên làm lộ sự thật. Nhưng lúc này, Cô Vương đã quá yếu vì bị tra tấn tàn khốc và Cô không thể đứng dậy. Cuối cùng, khi ngọn lữa đã hoàn thành sứ mạng, người ta thấy rằng phía trước thân thể Cô bị thiêu cháy còn phía sau thì không bị. Hơn nữa, có một vết dao đâm sâu vào cổ và phía sau đầu! Vào ngày 20-4, chính quyền Thành phố Mã Thành đã công bố “Vương Hoa Quân luyện Pháp Luân Công bị tẩu hoả nhập ma đã tự thiêu.” 3 học viên biết sự thật về vụ ngược sát đã bị kéo lê cho đến chết đằng sau những chiếc xe đua của cảnh sát.

Tiếp theo: Điện Giật | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: https://old.faluninfo.net/torturemethods2/burning/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share