Bài viết của một học viên trẻ ngoài Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-01-2020] Con xin kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là Danni, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 năm. Tôi thật may mắn vì đã được tham dự Pháp hội tại New York năm ngoái và đưa bố mẹ và em trai đi xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng trong năm. Bố mẹ tôi đã rất ấn tượng với Shen Yun. Đặc biệt bố tôi chưa từng xem một chương trình nghệ thuật nào chăm chú đến như vậy. Sau khi xem xong, cả buổi tối ông không ngớt lời khen Shen Yun và hỏi tôi thêm về Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù vậy, bố mẹ tôi không cho phép tôi tu luyện vì họ hiểu sai rằng những người tu luyện Pháp môn này tham gia chính trị. Bởi vì một viên cảnh sát ở Việt Nam đã nói với họ rằng Pháp Luân Công đã tổ chức cho một nhóm học viên thực hiện các việc phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do xã hội Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đảng, bố mẹ tôi cũng đã dùng các phương thức uy hiếp để buộc tôi ngừng tu luyện.

Bố mẹ tôi dọa cắt tài chính và không chi tiền để tôi sống và học tập ở Úc. Họ mắng tôi và buộc tôi ngừng học và quay về Việt Nam. Tôi cố giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp không liên quan gì đến chính trị. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công chỉ đang nói ra sự thật và giúp mọi người hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ là đàn áp các học viên và vi phạm nhân quyền cơ bản. Nhưng bố tôi không những không nghe tôi giải thích mà còn phản đối kịch liệt hơn. Ông còn trách móc tôi và nói rằng tôi không quan tâm gì đến gia đình, anh em, và ông bà mà chỉ quan tâm đến những người ở Trung Quốc chẳng liên quan gì đến chúng tôi.

Thay đổi quan điểm của bố tôi

Hướng nội

Thời gian đó tôi đã tu luyện không tinh tấn và chính niệm chưa đủ mạnh mẽ, do đó tôi đã có chút bối rối. Sau khi chia sẻ với một số đồng tu, họ đã nhắc tôi phải hướng nội. Tôi bắt đầu hướng nội và nhận ra rằng những lời lẽ chỉ trích của bố tôi thực sự là điểm hóa từ bi của Sư phụ. Tôi ngộ ra rằng để chúng sinh có thể tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp tôi cần tu luyện tinh tấn.

Sư phụ giảng rằng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính.” (Thế nào là đệ tử Đại PhápGiảng Pháp tại các nơi XI)

Để thuyết phụ bố mẹ tôi, trước hết tôi phải tu luyện tinh tấn và khiến họ tin tưởng tôi hơn. Tôi cần làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình là một cô con gái hiếu thảo và quan tâm chăm sóc bố mẹ, em trai và ông bà của mình.

Thay đổi

Từ khi còn nhỏ, được cha mẹ nuông chiều nên tôi đã sinh hư, tôi không có thói quen quan tâm đến người khác, thậm chí cả những người họ hàng của tôi. Khi về Việt Nam, tôi đã hạn chế đi chơi gặp gỡ bạn bè và dành nhiều thời gian ở nhà hơn và chăm sóc ông bà tôi. Tôi giúp ông tôi ăn, giúp ông đi vệ sinh và cho ông nghe các bài giảng của Sư phụ, hướng dẫn ông luyện 4 bài công pháp ở trên giường và giảng chân tướng cho ông. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ làm.

Trong vòng 1 tháng ở Việt Nam, tôi thường dậy vào lúc 4 giờ sáng và ra bãi biển để luyện công cùng với các đồng tu khác. Tôi chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày. Đây là một thay đổi lớn của tôi. Trước đó, tôi thường ngủ hơn 10 tiếng một ngày: 8 giờ vào ban đêm và khoảng 3 giờ vào buổi chiều. Tôi nghĩ mình đã có thể thay đổi là nhờ vào việc kiên trì tu luyện, bao gồm cả việc luyện bài công pháp thứ 2 trong vòng 1 giờ. Các đồng tu đã chia sẻ rằng bài công pháp thứ hai có thể cải biến bản thể rất nhanh chóng và giúp cho tâm trí luôn thanh tỉnh mặc dù ngủ ít hơn.

Tu Thiện

Sau khi tu luyện tinh tấn hơn, tôi quan tâm hơn đến công việc của bố, tôi bắt đầu tìm hiểu về tình hình công việc và sức khỏe của bố mẹ tôi. Vì biết rằng bố tôi rất thích chia sẻ cho các con về công việc của mình, nên mỗi lần gọi điện cho bố, tôi thường hỏi về tình hình công việc, và kinh nghiệm công tác của ông. Tôi kiên nhẫn lắng nghe từng lời ông nói. Tôi cũng chia sẻ suy nghĩ của tôi dựa trên Pháp hoặc dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi thấy ông ngẫm nghĩ và thỉnh thoảng đồng tình với những điều tôi chia sẻ.

Một lần, trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng, tôi hỏi ông về nội dung cuộc họp, những khó khăn mà ông đang phải đối mặt và kinh nghiệm để giải quyết khó khăn là gì. Sau cuộc nói chuyện dài tôi kết thúc bằng lời chúc bố thành công. Tôi nói “Con chúc bố những điều tốt đẹp nhất cho ngày mai. Con muốn tặng bố ba chữ này, chúng sẽ giúp bố: “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chân nghĩa là luôn trung thực và thành thật. Thiện là luôn nghĩ cho người khác trước. Nhẫn là kiên nhẫn và bình tĩnh trước mọi tình huống.

Bố tôi là một người rất nóng tính, và không ngại mắng mỏ nhân viên khi họ làm điều gì không đúng. Tôi tiếp tục nói: “Khi một chuyện gì xảy đến, nếu một người có thể giữ bình tình và suy nghĩ cẩn thận trước khi làm điều gì đó, người ấy sẽ xử lý mọi việc một cách có lý trí, khôn ngoan và khiêm tốn mà không bị cảm xúc khống chế. Đây là những gì con học được từ Đại Pháp”.

Sư phụ giảng:

“[Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm. [Còn nếu] trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh [đấu] với người khác, đấu [tranh] này khác, [thì] tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng

Bố tôi có niềm tin kiên định vào khoa học. Vì thế, tôi đã tìm các bài viết giải thích việc tu luyện trên cơ điểm khoa học. Ví dụ, tôi tìm một bài báo nghiên cứu về tần số rung của cơ thể người và mối quan hệ giữa tâm tính và bệnh tật của một bác sĩ nổi tiếng người Mỹ. Trong bài viết này, một người hay giận dữ và oán hận thường có tần số thấp và thường dễ mắc bệnh. Trong khi những người thường biết hài lòng và tử tế thường có tần số cao và họ có thể có được trạng thái này nhờ vào tu luyện. Tôi đã liên kết bài viết này với bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân về việc tu luyện đã giúp loại bỏ các tâm chấp trước như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên. Trong quá trình tu luyện chúng ta cần gạt bỏ những thứ không tốt tồn tại nơi thân người của mình, [thì] mới có thể thăng hoa lên trên được; đặc tính của vũ trụ chính là có tác dụng ấy”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sự cải biến

Tôi nhận ra rằng khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, mối quan hệ của tôi với cha mẹ cũng sẽ không tốt, họ buộc tôi phải từ bỏ việc tu luyện. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, thì không có vấn đề gì xảy ra. Một lần, sau khi đến nhà ông bà tôi và giảng chân tướng cho họ, ngày hôm sau ông tôi đã nói với bố tôi rằng: “Con gái con rất dễ thương, nó đã kể cho bố nghe một câu chuyện hay, nó có thể trở thành một chính trị gia xuất sắc”. Tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ tức giận và mắng mỏ tôi. Nhưng thực tế đã không xảy ra chuyện gì, ông không phàn nàn gì cả. Chúng tôi đều phá lên cười. Và tôi đã phải qua nhà ông tôi ngày hôm sau để nói cho ông rằng những gì tôi kể với ông không phải là vấn đề chính trị.

Khoảng một tháng trước, bố tôi gọi và nói rằng sức khỏe của ông tôi không được tốt, và ông ngày càng yếu đi do đầu óc ông không được minh mẫn. Tôi gợi ý rằng bố tôi có thể giúp ông tôi bằng cách nhẩm 9 chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tìm một số câu chuyện về những người đã phục hồi nhanh chóng sau khi nhẩm 9 chữ này. Tôi đọc những chuyện này cho ông nghe qua điện thoại khi bố tôi đang im lặng ngồi bên cạnh ông.

Vì bố tôi không tin vào những cái gọi là “mê tín”, nên tôi không mong ông sẽ nghe theo lời khuyên của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi cần làm vào thời điểm đó, nhẩm 9 chữ có thể là cách tốt nhất để cứu sống cuộc đời của ông tôi, do đó tôi làm những gì cần làm và nói những gì cần nói.

Tôi đã chứng kiến sự thay đổi dần dần ở bố tôi. Đầu tiên, ông chỉ đồng ý với tôi ở một số điểm. Sau đó, ông bắt đầu nhẩm 9 chữ và hỏi tôi xem ông đã làm đúng chưa. Sau đó, ông cố gắng nhẩm 9 chữ vào buổi đêm khi ông không ngủ được và nói rằng ông cảm thấy đỡ mệt hơn. Dần dần, bố tôi đã quyết định bảo ông tôi nhẩm 9 chữ này. Bố tôi nhẩm từng từ một trước, nhẩm đi nhẩm lại để giúp ông tôi nhẩm theo. Sau đó bố tôi viết 9 chữ lên giấy để ông tôi đọc mỗi khi bị quên. Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi đã điện cho bố vào hỏi về tình trạng của ông tôi. Bố tôi rất vui và nói rằng tình hình sức khỏe của ông đã khá hơn. Ông tôi đã nhớ được 9 chữ và nhẩm rất tốt, và mỗi lần bố tôi qua thăm ông, cả hai người đểu nhẩm 9 chữ cùng nhau.

Ông tôi nhẩm 9 chữ rất to qua điện thoại cho tôi nghe. Bà tôi ở bên ông hàng ngày và cũng bắt đầu nhẩm theo sau khi thấy ông tôi làm vậy. Tôi kể cho ông nghe một số chuyện tôi tìm thấy trên trang web Minh Huệ mỗi lần nói chuyện với ông. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp ông có động lực tiếp tục nhẩm 9 chữ. Dì của tôi ngồi trong phòng ông, sau khi nghe một số chuyện tôi kể cho ông cũng đã bắt đầu hỏi tôi cách tu luyện. Bố tôi thậm chí còn trêu rằng “Bây giờ con đã thuyết phục được ba thành viên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Công rồi đấy”.

Tất cả những gì diễn ra đã nằm ngoài mong đợi của tôi. Tất cả mọi người đều biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và họ đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thể hiện sự kính trọng đối với Đại Pháp.

Phải mất một năm để thay đổi quan niệm sai trái của bố mẹ tôi về Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng đó chính là kết quả của việc tu luyện cá nhân tốt và sự biến chuyển dần dần tâm tính của tôi. Bố tôi không bị thuyết phục bởi những lời nói mà bị thuyết phục bởi hành động của tôi. Tôi nhận ra rằng để người khác tin rằng Đại Pháp là tốt, bản thân tôi phải hành xử như một người tốt chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp.

Sư phụ giảng rằng:

“Thực hiện được tốt sẽ cải biến hoàn cảnh chung quanh bản thân mình, thực hiện sai sót cũng làm cho hoàn cảnh chung quanh bản thân mình theo tâm mà biến hoá.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002Giảng Pháp tại các nơi II)

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội trực tuyến dành cho các học viên trẻ năm 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/向内找修自己-改变家庭环境-407098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185376.html

Đăng ngày 12-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share