Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-09-2019] Cuốn Hồng Ngâm V của Sư phụ đã được xuất bản vào tháng 5 năm nay. Trong đó, bài thơ dưới đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi:

“Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng
Duy hộ tông giáo đích tâm na ma cường
Phóng hạ chấp trước tài năng tẩu tại Thần đạo thượng
Án trứ Thánh giả đích thoại thiện như cao dương
Thánh chiến thị Thiên Thần chi gian đích trượng
Nhân vi tín ngưỡng nhi chiến thị sát sinh hại mệnh
Bất thiện đích tâm hội sử ma tính cường
Thần bất hội khiếu nhân đái trước sát tâm thượng thiên đường
Thậm ma thị đối Thần đích tín ngưỡng
Phóng hạ nhân tâm ác niệm thiên quốc chỉ thu thiện lương” (Thậm ma thị tín ngưỡngHồng Ngâm V)

Tạm dịch (không chính thức)

“Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Cái tâm duy hộ tôn giáo mạnh mẽ đến thế
Buông bỏ chấp trước mới có thể đi trên con đường của Thần
Chiểu theo lời của Thánh giả lương thiện như con chiên
Thánh chiến là trận chiến giữa các thiên thần
Con người vì tín ngưỡng mà chiến đấu là sát sinh hại mệnh
Tâm bất thiện sẽ khiến ma tính mạnh mẽ
Thần sẽ không để con người mang theo sát tâm lên thiên đường
Thế nào là tín ngưỡng đối với Thần
Buông bỏ nhân tâm ác niệm, thiên quốc chỉ thu nhận thiện lương” (Thế nào là tín ngưỡngHồng Ngâm V)

Tôi không phải là người đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu. Khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho cảnh sát tôi vẫn ôm giữ oán hận trong tâm.

Một học viên ở địa phương tên là Mai (hóa danh) đã bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Tôi đến đồn cảnh sát để hỏi về cô ấy vào sáng ngày hôm sau và trên đường đi tôi cảm thấy rất oán giận.

Tôi bước tới đồn cảnh sát và hỏi rằng có phải Mai đã bị bắt và đưa tới đây buổi tối hôm trước không, cô ấy bị đối xử ra sao, cô ấy có còn bị giam ở đó không.

Khi cảnh sát từ chối cung cấp thông tin, tâm oán hận của tôi đối với họ càng mạnh mẽ. Tôi bắt đầu to tiếng hơn và lời lẽ của tôi đầy giận dữ như lửa đốt mà không có chút từ bi nào để có thể đánh thức lương tri của họ. Lời lẽ của tôi chẳng tốt đẹp gì và tôi ra về mà chẳng thu được kết quả gì.

Cảm giác oán hận và tức giận đối với cảnh sát đã theo tôi hơn 10 năm qua.

Tôi nhận biết được điều này và đã cố gắng để loại bỏ các tâm chấp trước này đi. Tôi biết rằng nếu tôi không loại bỏ chúng, tôi sẽ cấp thêm cho chúng năng lượng. Nhưng đó là những gì tôi đã làm.

Tâm oán hận này không phải là của tôi – bản ngã chân chính của tôi. Đó là do cựu thế lực cố tìm cách ngăn cản tôi có đủ chính niệm để loại bỏ chúng. Chỉ đến khi đọc bài thơ trên của Sư phụ tôi mới nhận ra được điều này,

Sư phụ giảng rằng:

“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, [mà còn] là để trợ Sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân; đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử Đại Pháp” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu)

Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, cố gắng điều chỉnh lại hành vi của bản thân và đánh thức lương tri của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/认清、修去怨恨心-393655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185403.html

Đăng ngày 12-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share