[MINH HUỆ 26-2-2006] Thời gian giống như biết bay. Đứa con gái của tôi đã tròn 13 tuổi và bé đang học lớp 6. Khi cuộc khủng bố mới bắt đầu vào năm 1999 và tôi trở về Bắc Kinh trong tháng mười, con gái tôi và tôi bị bắt giam tại trạm cảnh sát địa phương. Khi vị giám đốc và cảnh sát hỏi tôi vẫn còn có ý định luyện tập Pháp Luân Công, con gái tôi, bé chỉ mới tròn 7 tuổi, trả lời rất rõ ràng, “Vâng”. Tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ ràng. Con gái tôi hy vọng tất cả các đệ tử cùng trang lứa với bé phát chính niệm một cách nghiêm túc. Tôi đã tập hợp những sổ nhật ký của bé về những kinh nghiệm phát chính niệm và đăng những phần tóm tắt ở bên dưới:

(1) Khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy tám chữ, “Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt”, rực sáng với ánh vàng kim. Tôi đứng trên một ngọn núi lớn. Thình lình một làn khói đen phun ra từ núi. Sau một thời gian, dung nham đỏ trào ra bên ngoài mặt đất. Tôi bay lên trên đỉnh những đám mây. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy dung nham hình thành một chữ rất lớn, rõ ràng màu đỏ, “Diệt” .

(2) Hôm nay, tôi phát chính niệm giống như mọi ngày. Tôi nhìn thấy mình ngồi xếp kiết già trên những đám mây. Có rất nhiều Pháp Luân được phát ra trên toàn bộ thân thể tôi, lớn có, nhỏ có. Những ngón tay tôi, cặp mắt, mũi, miệng, răng, lưỡi, bao tử và ngay cả tóc của tôi cũng phát ra Pháp Luân, cặp lông mày tôi cũng phát ra Pháp Luân. Nhiều tà ác bị tiêu diệt, một vài người trong số họ cố gắng trốn thoát với hai tay để trên đầu, và vài kẻ thì rơi xuống địa ngục.

(3) Hôm nay, khi tôi phát chính niệm, tôi thấy tôi đang chiến đấu một cách giữ dội với tà ác. Khi tôi dậm chân xuống đất với lòng cả quyết, mặt đất lập tức bắt đầu rung chuyển. Núi đổ và mặt đất nứt ra. Tà ác rơi vào những vực sâu đó. Rồi tôi bay về nhà.

(4) Tối nay, khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư Phụ ngồi trên những đám mây toả sáng rực rở. Tôi phát ra vô lượng mũi tên và đã làm nổ tan vô số những chấm tròn đen ma, quỷ (Hắc thủ) trong không gian chung quanh tôi.

(5) Hôm nay, khi tôi phát chính niệm, có một luồng ánh sáng vàng kim chung quang thân thể tôi. Rồi tôi nhìn thấy những chấm tròn toả sáng cở kích thước một quả trứng , và một vài chấm đen xấu xa (Hắc Thủ). Khi những chấm tròn (toả sáng) tiến lại gần những chấm đen đó, tà ác bị tan biến. Ah! Phát chính niệm thật sự rất kỳ diệu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/5/118081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/26/70319.html

Đăng ngày 22-3-2006, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share