Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 21-06-2020] Chính quyền thành phố Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại bờ biển vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, sau khi thành phố này dỡ bỏ những hạn chế áp dụng liên quan đến dịch bệnh virus Vũ Hán (virus corona).

Trong suốt cả ngày, các học viên đã có những hoạt động như trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và trò chuyện về môn tu luyện với những người tản bộ dọc theo lối dành cho người đi bộ. Họ cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

b228344e593d687c970bc2e8e32dc7a1.jpg

7592d7f7d05ac0f8d34eb3993d441c4d.jpg

Các học viên phát tặng tờ rơi cho mọi người trên lối dành cho người đi bộ tấp nập và hướng dẫn các em nhỏ luyện các bài công pháp

Các nhà tổ chức thành phố và các quan chức của chính quyền thành phố Mersin rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ các hoạt động trước đó do các học viên tổ chức. Chính quyền thành phố này đã mời các học viên luyện các bài công pháp tại khu vực bờ biển náo nhiệt của thành phố hai lần một tuần.

87cf70c84b30dbe993e5e2df11e6756d.jpg

Các em nhỏ Syria học các bài công pháp

Mersin là thành phố phía Nam gần đất nước Syria và ở đó có nhiều người nhập cư Syria sinh sống và tới tham quan thành phố. Những người Syria thực sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã gửi tặng họ những cuốn tài liệu nhỏ tiếng Ả Rập. Một số em nhỏ Syria đã học các bài công pháp và luyện tập trong khoảng nửa giờ.

125da876433f6d7f64f95164ff3cc8ac.jpg

Cô Serpil cùng gia đình đến từ thành phố Batman

Cô Serpil và gia đình từ thành phố Batman đến thăm thành phố Mersin. Họ hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp và đã dừng chân trò chuyện với các học viên. Cậu con trai sáu tuổi của cô đã luyện cả năm bài công pháp trong khoảng một giờ đồng hồ. Học viên trò chuyện với vợ chồng cô Serpil giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn cố gắng hành xử theo nguyên lý của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống. Cô cũng nói với họ rằng mọi người bị tra tấn và bị giết hại vì thực hành môn tu luyện này ở Trung Quốc. Khi vợ chồng cô Serpil nghe thấy điều đó, họ đã hỏi lấy thêm tờ thông tin để tặng cho những người mà họ biết.

df02075df32fc98584457813bc969581.jpg

Bà Mücella và mẹ ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Bà Mücella yêu thích Pháp Luân Đại Pháp dù bà không phải là học viên. Bà và người mẹ 83 tuổi của mình đã đến sự kiện để ủng hộ các học viên. Anh trai của bà Mücella đã bị nhiễm virus corona, phải đặt ống nội khí quản và đeo mặt nạ phòng độc. Ông đã được chăm sóc đặc biệt trong ba tháng. Bà Mücella liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong suốt thời gian anh trai mình phải nằm chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng anh trai của bà đã hồi phục. Bà Mücella và người mẹ 83 tuổi của mình đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/21/185604.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share