Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 14-06-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động thường lệ của họ tại Quảng trường Mynttorget, kế bên Quốc hội Thụy Điển (Riksdag) ở trung tâm thành phố Stockholm.

02556b47ecd9d1505726c3f6e5019572.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Mynttorget, hôm 13 tháng 6 năm 2020.

758aa0bb4e3e7f2ee5e8d8853c70e51c.jpg

7d6d05bc8c0265e949032a3ad9e482c7.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

a94bf2b3f6b00b75ce5fbc9b06ac52a7.jpg

b261a0bc41ed3479a2c01226011f79dc.jpg

956c58f1601055bfe36f4276971f00fe.jpg

Mọi người thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trong thời gian xảy ra đại dịch virus corona toàn cầu, người dân Thụy Điển đã chọn cách “thuận theo tự nhiên”. Không có biện pháp phong tỏa hay giãn cách xã hội, nhưng hầu hết mọi người đều làm theo đề nghị của chính phủ là hạn chế ra khỏi nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vào mùa hè, người dân địa phương thích đi ra ngoài để đắm mình dưới ánh mặt trời. Vì hôm đó là thứ Bảy nên có nhiều người ra ngoài và đi ngang qua Quảng trường Mynttorget hơn thường lệ. Nhiều người đã dừng lại để chụp ảnh và lặng lẽ quan sát các học viên luyện các bài công pháp. Một số đọc các thông tin trưng bày và đến quầy thông tin để ký vào bản kiến nghị hoặc trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ellena, một phụ nữ Thụy Điển, đã dừng chân trước bảng trưng bày để đọc thông tin. Sau đó, cô bước đến chỗ một học viên và đề nghị được ký vào bản kiến nghị. Cô nói: “Tôi không hiểu các học viên đã làm sai điều gì! Tôi đã buồn nôn khi đọc về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc mổ lấy nội tạng của các tù nhân lương tâm rồi bán chúng để kiếm lời. Tôi cảm thấy thật kinh hãi. Cuộc sống của mọi người cần được trân trọng. Vậy mà ĐCSTQ đã tước đoạt nhân quyền chính đáng đó. Thật ghê tởm”. Cô còn nói vì những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay, ngày càng có nhiều người hơn hiểu được Trung Quốc muốn thao túng tất cả mọi người và thống trị thế giới. Cô cho rằng mọi người đừng bao giờ để điều đó xảy ra.

Một cụ bà lớn tuổi ăn mặc lịch sự đã đến quầy thông tin để lấy tờ rơi. Bà cho biết: “Tôi năm nay đã 83 tuổi rồi. Tôi đã đọc rất nhiều về lịch sử Trung Quốc. ĐCSTQ đã và đang giết người qua các cuộc cách mạng.” Bà còn thổ lộ rằng bà từng đến thăm Trung Quốc vào năm 2003. Bà nói: “Hầu hết những người Trung Quốc mà tôi tiếp xúc đều ca ngợi ĐCSTQ. Sau này tôi mới biết rằng đó là vì không ai được phép bất đồng quan điểm với ĐCSTQ. Do đó, tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại.”

06942359908912ad127b98401447fb74.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Đức đã nhận một cuốn tài liệu nhỏ bằng tiếng Đức. Sau khi đọc thông tin, họ đã ký tên vào bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Đức đã được cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc tài liệu đó, người đàn ông nói: “Tôi đã trở nên thờ ơ với rất nhiều vấn đề đang xảy ra trên thế giới. Thế nhưng, gần đây tôi đã rất sốc khi đọc thông tin về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thời báo Epoch Times. Tôi muốn biết thêm về môn tu luyện và về nạn thu hoạch nội tạng.” Hai vợ chồng hỏi các học viên thêm một số câu hỏi nữa rồi họ quyết định ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ và nói từ nay trở đi họ sẽ chú ý đến vấn đề này.

Một số thanh niên Thụy Điển ở độ tuổi 20 cũng dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ nỗi kinh hoàng sau khi biết về những cuộc tra tấn tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt chỉ vì họ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/14/407685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/18/185564.html

Đăng ngày 21-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share