Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-05-2020] Ngày 26 và 28 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tại quảng trường Karlsplatz và Max-Joseph Paltz. Họ giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này và phổ biến cho mọi người biết ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này tàn bạo như thế nào trong suốt hơn 20 năm qua.

4776e768d2ac874060bb1b950bdeb9f1.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp tại quảng trường Max-Joseph Paltz, Munich vào ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Sau thời gian bị phong tỏa do đại dịch virus corona, Munich đã mở cửa trở lại, do vậy xuất hiện nhiều người đi bộ trên đường hơn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn năm bài công pháp. Họ cũng căng một biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các bảng thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Một số người hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện thiền định ôn hòa như vậy, và một số người hỏi liệu họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Một số người khác hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

Sự kiện trên quảng trường Karlsplatz

2c104426193c3107649be2006e7c65e5.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên quảng trường Karlsplatz

0c58ee37af25715378936e336847c7d2.jpg

e371045295d021bdf8ddfb6f9ff03f02.jpg

Người qua đường dừng chân để trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ trung niên, sau khi hỏi thêm thông tin, nhận xét hành vi thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống của ĐCSTQ thật kinh hoàng.

Một bà lão hỏi: “Hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ này là thật sao?”. Bà thắc mắc tại sao tội ác này lại không được nhiều người biết đến.

Một học viên nhắc bà nhớ lại rằng đã có hàng ngàn người bị giết hại ở trại tập trung Dachau. Thế nhưng những người sống quanh Dachau lúc đó cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra gần đó.

Bà lão ngay lập tức hiểu ra và hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại. Bà đã nói chuyện với học viên này rất lâu.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên quảng trường Max-Joseph Paltz

369c85d74f2cab757b7d44ba1b06f77c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Max-Joseph Paltz vào ngày 28 tháng 5 năm 2020

“Tôi sẽ nói cho mẹ biết, điều đó hẳn sẽ khiến bà hạnh phúc,” một thanh niên trẻ chạc 20 tuổi cho biết, khi anh dừng chân tại sự kiện.

Chàng trai giải thích rằng mẹ anh cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh thường đi ra ngoài cùng bà để phát tặng thông tin về Đại Pháp. Mẹ anh đã từng bị ĐCSTQ tống giam mấy lần. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, anh đã tìm kiếm các học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất vui vì anh đã tìm thấy họ.

“Tôi có thể giúp gì cho các bạn?” một nhân viên xã hội trẻ hỏi sau khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Anh cho biết trước đây anh đã từng nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng. Một học viên đã nhờ anh liên lạc giúp với các quan chức chính quyền địa phương, đồng nghiệp và bạn bè của anh để nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại và phối hợp cùng nhau để chấm dứt sự tàn bạo này.

Người học viên nói với anh rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn trong suốt 22 năm qua. Nhiều chính phủ, bao gồm cả chính phủ Đức, đã dung túng cho tội ác vi phạm nhân quyền này.

Bà giải thích rằng ĐCSTQ có thể tiếp tục cuộc bức hại bởi vì các nước dân chủ vẫn tiếp tục nhượng bộ nó. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã không trung thực và dối trá để trì hoãn sự kết thúc của nó, nó đã che đậy sự bùng phát ban đầu của virus corona và điều này đã dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Người học viên nói các công dân Đức cần lên tiếng chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Chàng thanh niên trẻ đồng ý và nói: “Người dân không nên giữ im lặng và làm ngơ trước tội ác này.”

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Sau một thời gian ngắn, gần 100 triệu người khắp Trung Quốc đã theo tập Pháp Luân Công và được hưởng những lợi ích về sức khỏe lẫn tinh thần. Nhận thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện sẽ trở thành mối đe dọa đối với chế độ độc tài của ĐCSTQ nên Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, đã ban hành lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp do bị bức hại trong 22 năm qua; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Số người đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ còn lớn hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ những học viên bị cầm tù; họ đã bị giết hại để cung cấp nội tạng cho nền công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền hạn vượt trên cả lực lượng công an và hệ thống tư pháp, với nhiệm vụ duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185509.html

Đăng ngày 17-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share