Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Toronto

[MINH HUỆ 05-06-2020] Hiện các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục các hoạt động tại hai địa điểm ở trung tâm thành phố Toronto khi các hạn chế về virus corona của thành phố đã được nới lỏng. Một điểm ở Khu phố Tàu và điểm còn lại tại Pacific Mall, trung tâm mua sắm Châu Á lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở Ontario đã được lệnh đóng cửa vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch virus corona Vũ Hán. Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto cũng tạm gác các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của họ.

Sau khi trở lại các con phố sau hơn hai tháng tạm dừng, các học viên đã trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trong khi tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội của chính phủ. Nhiều người đã xúc động khi gặp lại các học viên vào thời gian đặc biệt này.

bc9a9528e7a8752e47089364635bc73a.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu của Toronto

87dad865dffb8d033db4d9cfa9393cf7.jpg

b00a9906541fc548e264c335a2c17b79.jpg

Căng các biểu ngữ lớn trước Pacific Mall, trung tâm mua sắm Châu Á sầm uất ở Markham, Ontario

Một người Trung Quốc nhập cư: Tôi được tái sinh sau khi thoái ĐCSTQ

Ông Tống, một người Trung Quốc nhập cư, đã đi qua điểm thông tin Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu. Ông nói: “ĐCSTQ chỉ còn tính theo ngày. Trước đây tôi đã từng hiểu đôi chút về Pháp Luân Công và tôi biết Pháp Luân Công là tốt, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là đúng đắn. Đây là những giá trị phổ quát mà mọi người nên kính trọng.”

Ông nói tiếp: “ĐCSTQ chưa bao giờ nói sự thật. Tin tức của nó là giả, phim và chương trình truyền hình của nó đang lừa dối mọi người.”

Khi một học viên khen ngợi ông Tống vì đã hiểu rõ sự thật, ông Tống đã chia sẻ ý kiến ​​của mình về tình hình đại dịch virus corona hiện nay: “Đảng này cực kỳ tà ác. Tà ác đến mức nó lợi dụng 1,4 tỷ dân thường làm cơ sở để đánh lừa mọi người trên khắp thế giới.”

Người học viên này đã trò chuyện với ông Tống về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong hai thập kỷ và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Ông Tống đáp: “Tôi biết điều này. ĐCSTQ chính là ác quỷ.”

“Tôi cũng biết Trung Quốc là không giống với ĐCSTQ. Tôi tôn trọng văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng đảng này đã phá hủy văn hóa truyền thống đó.”

Người học viên khuyên ông Tống thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông Tống liền đồng ý và viết tên của mình vào mẫu đơn để người học viên đăng lên trang web Epoch Times sau. Trong cột bình luận về mẫu đơn này, ông Tống viết: “Tôi được tái sinh từ khoảnh khắc này.”

Thấy ông Tống có vẻ phấn khởi, người học viên đã đề nghị ông giải thích tầm quan trọng của việc thoái Đảng với bạn bè và gia đình ông. Ông Tống nói ông sẽ làm điều đó.

Ông Tống cho biết: “Tôi không có cách nào có thể cảm ơn các bạn hết được, hôm nay, tôi rất may mắn khi tình cờ gặp được các bạn.”

Du khách Trung Quốc: Các học viên Pháp Luân Công rất tốt bụng

Cô Thôi và con gái, đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, đến Toronto để tham quan vào tháng 3, nhưng vì đại dịch ở Trung Quốc, họ không thể trở về như dự kiến. Các chuyến bay trở nên đắt đỏ tới mức họ phải quyết định ở lại Toronto trong thời gian này.

Không có bất kỳ thu nhập nào ở Canada đồng thời phải chịu gánh nặng tiền thuê nhà nên họ có cuộc sống khó khăn. Do vậy, họ thường đến Khu phố Tàu để mua rau củ bình dân với giá một đô la mỗi túi. Gần đây, họ tình cờ gặp cô Thân, một học viên Pháp Luân Công, ở Khu phố Tàu.

Khi cô Thân đang trò chuyện với một người đàn ông Trung Quốc là người theo đạo Cơ Đốc giáo, cô nhìn thấy mẹ con cô Thôi. Cô chào họ và người đàn ông mà cô đang nói chuyện đã đứng sang một bên để cô Thân tiện nói chuyện với các cô.

Sau khi biết về hoàn cảnh của hai mẹ con, cô Thân đã lấy 50 đô la từ ví của mình và đưa cho họ. Họ cảm động, nhưng đã từ chối nhận tiền. Người đàn ông cô đang nói chuyện cũng cảm động trước cử chỉ đó. Sau đó, cô Thân đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc và cả ba người đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, cô Thân còn gọi cho cô Thôi để cô có thể đưa một số quần áo mùa hè cho cô. Cô Thôi nhận mấy bộ quần áo và bày tỏ sự cảm kích. Cô Thân cũng tặng cô Thôi một máy nghe nhạc MP3 có ghi âm các bài giảng về Pháp Luân Công.

Cô Thôi nói với một học viên sau đó: “Trải nghiệm này thật sự đã giúp tôi nhận ra lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công. Thoạt nhìn, tôi đã có thể cảm nhận được rằng các học viên Pháp Luân Công thật sự tốt bụng và từ bi, quả thật quá tốt bụng. Tôi thật sự cảm thấy các bạn còn gần gũi hơn cả anh chị em của tôi. Tôi vô cùng cảm động, quả thực mắt tôi đã ngấn lệ. Tôi có thông tin liên lạc của các bạn rồi và tôi sẽ đến để học Pháp Luân Công từ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/5/407312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185487.html

Đăng ngày 16-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share