Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Chồng tôi khoảng ngoài 70. Là một cựu chiến binh, ông ấy đã gia nhập ĐCSTQ từ khi còn trẻ. Sau khi nghỉ hưu khỏi quân đội, ông ấy còn làm cảnh sát địa phương. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuyết vô Thần, ông ấy rất thực dụng, chỉ tin rằng thực phẩm và tiền bạc mới là những thứ cần thiết cho cuộc sống.

Vài năm gần đây, ông ấy mắc nhiều bệnh. Trong đó, bệnh khí phế thủng là nghiêm trọng nhất. Thậm chí ông ấy không đủ sức để đi bộ ra ngoài. Cả hai phổi đều bị tắc nghẽn rất nặng. Từ năm 2017, mỗi năm ông ấy phải nhập viện hơn 10 lần.

Trái lại, tôi khỏe mạnh vì tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 20 năm trước. Cá nhân chồng tôi cũng đã chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với ông ấy về những lợi ích của Đại Pháp, nhiều lần giảng chân tướng cho ông ấy về cuộc bức hại, nhưng ông ấy từ chối lắng nghe hoặc không tin lời tôi nói. Tôi hỏi ông ấy: “Có phải là bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Ông ấy chỉ im lặng mà không trả lời.

Suốt mùa Đông năm 2019, ông ấy phải ở trong bệnh viện. Mãi đến trước Tết Nguyên Đán vài ngày, ông ấy mới được về nhà. Tất cả lũ trẻ nhà chúng tôi cũng về sum họp để đón Tết. Chồng tôi lại phát bệnh nhưng ông cố gắng chịu đựng vì không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của mọi người chúng tôi. Trong ngày Tết, ông ấy lên cơn khó thở. Tình trạng nặng đến nỗi ông ấy không thể nằm hoặc ngồi. Cặp mắt của ông ấy như muốn lồi ra ngoài. Ông ấy bị sốt cao và tôi rất lo lắng.

Vì sự bùng phát của dịch bệnh vi-rut corona nên triệu chứng của ông ấy bị nghi ngờ là nhiễm vi-rut corona, điều này có nghĩa là cả gia đình tôi phải bị cách ly. Tình trạng của ông ấy làm cả hai chúng tôi đều mất ngủ. Ông ấy thường sốt cao lúc một giờ sáng. Cứ như thể là ông ấy có thể chết ngạt bất cứ lúc nào.

Một ý nghĩa xuất hiện trong tâm tôi tại thời khắc nguy nan đó. Tôi hỏi ông ấy: “Ông có biết vì sao nói bội thủy nhất chiến không?”

“Ý của bà là gì?” ông ấy thở dốc.

“Ông không thể đến bệnh viện trong lúc dịch bệnh này. Không có cách nào khác. Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cầu xin Sư phụ cứu ông!”

Ông ấy đã nhận ra tình trạng của ông ấy nghiêm trọng thế nào. Với ước vọng được sống, ông ấy nghẹn ngào nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!” Người chồng cố chấp của tôi cuối cùng cũng đã đột phá khỏi xiềng xích của thuyết vô Thần và lựa chọn tin tưởng rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu ông ấy khi ông ấy ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết!

Hai giờ trôi qua. Khi một mực mặc niệm những chân ngôn quý báu này, ông ấy đổ mồ hôi ướt đẫm cả người. Cơn sốt cũng biến mất! Cơn đau ngực cũng biến mất, việc thở cũng trở nên dễ dàng. Ông ấy nói rằng nhiều năm rồi chưa có cảm giác thoải mái như thế!

Ông ấy vô cùng phấn khích và hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nhận ra rằng Sư phụ đến thế giới này là để cứu người. Quan niệm về tà thuyết vô Thần bị ĐCSTQ nhồi nhét vào ông ấy đã hoàn toàn bị đánh tan!

Chồng tôi đang trong tiến trình hồi phục dần dần. Ông ấy ngập tràn lòng biết ơn Sư phụ đã cứu mạng ông ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185325.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share