Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2020] Hai mươi hai năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhiều lúc tinh tấn hoặc chưa tinh tấn. Nhưng điều vô cùng tuyệt vời là những trải nghiệm tu luyện kỳ diệu và thần kỳ của tôi. Tôi không bao giờ ngạc nhiên khi chứng kiến những kỳ tích xảy ra bởi vì đối với tôi, tất cả những việc ấy đều là một phần hết sức tự nhiên của một học viên Đại Pháp.

Sư phụ đã khai mở thiên mục của tôi từ khi tôi còn rất trẻ. Tôi có thể nhìn thấy những vị Thần và những Thiên nữ, những con vật và cây cối ở không gian khác cũng như thiên quốc. Trước khi tu luyện, có lúc tôi chứng kiến những bậc cao nhân bên Kỳ Môn Công Pháp và những con động vật đắc được linh khí. Khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi không còn thấy những hình ảnh đó nữa; thay vào đó tôi có thể thấy những thay đổi trong trạng thái tu luyện của mình tại không gian khác cũng như những biến hóa của các thân thể của tôi tại những không gian khác. Điều này làm tôi càng tín tâm hơn vào Đại Pháp.

Những ngày đầu tu luyện, tôi thường xuyên thấy Pháp Luân, đường thông của thiên mục và tuần hoàn chu thiên trong thân thể của tôi. Khi mới bắt đầu luyện công, từ phía sau đầu tôi có thể nhìn thấy nhiều ma quỷ hình thù kỳ dị bám ngoài cửa sổ. Vì Sư phụ đã đề cập đến điều này trong Chuyển Pháp Luân, tôi tự nhủ: “Ta không có gì phải sợ vì ta là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ta cần phải nhanh chóng đề cao bản thân để tránh xa chúng ra.”

Nhiều năm trước, một lần tôi đang học Pháp thì điện bị cúp. Ngồi đơ ra trong bóng tối, tôi cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc đó, thiên mục tôi phóng ra một luồng sáng dịu nhẹ lướt qua tôi và cuối cùng quét tan nỗi sợ của tôi.

Khoảng năm 2002, thời điểm tôi khá giải đãi trong tu luyện, một hôm tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng nhưng không muốn ra khỏi giường. Tôi tìm lý do bào chữa, nghĩ rằng: “Sư phụ giảng rõ rằng nếu bạn không tinh tấn bạn sẽ không có thời gian để bắt kịp khi Thần Phật đại hiển tại nhân gian. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn thời gian để mà từ từ tu luyện.” Đột nhiên, một luồng sáng vàng kim chiếu qua thiên mục của tôi. Bên trong ánh sáng đó là một vị Phật trang nghiêm ngồi trên đài sen; từ từ tiến ra ngoài thiên mục và dần dần lớn lên. Tôi tỉnh ngộ, tôi biết rằng Thần Phật vừa đại hiển với tôi, vì thế tôi phải tu luyện nghiêm túc hơn khi thời gian sắp hết. Sau lần cảnh báo đó, tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân phải tu luyện tinh tấn.

Năm 2005, tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp tại nhà để cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho học viên địa phương. Vận hành điểm sản xuất này thực sự là một thử thách do những hạn chế về thời gian, gia đình và tài chính. Trong một khoảng thời gian vào năm 2013, ngay khi tôi cảm thấy mình bị tụt lại trong học Pháp và luyện công, trong các học viên lan truyền tin đồn rằng tôi không có năng lực. Tôi phẫn uất bất bình; tôi khóc khi làm tài liệu.

Lúc đó, một vị Phật to lớn hiện ra trong không trung. Một màn hình khổng lồ hiện ra trước mắt tôi chiếu cho tôi xem cảnh tôi bận rộn in ấn, sắp xếp, chỉnh sửa và hiệu chỉnh tài liệu. Vị Phật to lớn kia từ bi nhìn vào tôi và chẳng mấy chốc lẫn vào vô số những vị Phật Đạo thần khác đang hiền từ nhìn tôi. Một giọng nói vang lên: “Tất cả chúng ta đều đang quan sát những gì con đang làm!” Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi đã sai khi cảm thấy ủy khuất. Rốt cuộc là, tôi đã tình nguyện làm việc này và đã tình nguyện hy sinh vì Đại Pháp. Hiểu lầm giữa đồng tu có thể sẽ phát sinh vì một số nguyên nhân. Họ có thể không hiểu công việc mà tôi đang làm hoặc tầng thứ tu luyện và thể ngộ Pháp lý của họ khác với tôi. Dù gì đi nữa, tôi nên coi tin đồn như một cơ hội để đề cao tâm tính.

Giữa lúc bùng phát virus Trung Cộng, thị trấn và khu phức hợp chỗ chúng tôi bị phong tỏa. An ninh đặc biệt được siết chặt ở tòa nhà của tôi vì đa số cư dân ở đây làm việc cho Sở Tư pháp và Sở An ninh nội địa. Giai đoạn đầu của dịch bệnh, tôi dùng điện thoại di động gửi các tin nhắn có nội dung về văn hóa Thần truyền. Một tuần sau, khi mỗi gia đình có một người được phép ra ngoài hai ngày một lần, tôi thu xếp để gặp một số học viên địa phương. Chúng tôi thống nhất rằng cách tốt nhất trong thời điểm này là phát tờ rơi về dịch bệnh tại khu phức hợp của chúng tôi trong lúc cố gắng tìm ra cách để tiếp cận với nhiều người hơn trong thời gian phong tỏa.

Rào cản đầu tiên của tôi là thiếu giấy, mực in và những vật liệu khác. Các cửa hàng đã đóng cửa và không có dịch vụ giao hàng. Tôi thực sự lo lắng. Tôi lầm bẩm một mình: “Thưa Sư phụ, con sẽ làm gì đây?”

Đại Pháp không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên. Tôi đếm thùng carton giấy A4 mà tôi đang có–chín thùng mới và hai thùng đã được mở. Lần thứ nhất, tôi mở bốn thùng mới khi tôi cần dùng, nhưng vài ngày sau tôi phát hiện số thùng carton còn lại đã biến từ năm thùng thành tám thùng. Lần thứ hai, tôi đã khui cả tám thùng carton và thật kỳ diệu là ngày hôm sau hai thùng carton mới đã xuất hiện chính ở chỗ đó.

Máy in của tôi cũng gần hết mực và tôi định mua khi cửa hàng mở cửa lại sau Tết Nguyên đán. Trong suốt hai tháng phong tỏa, tôi đã in rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên máy in của tôi dường như chưa bao giờ hết mực.

Máy in của tôi đã hoạt động không tốt trước khi phong tỏa, mà những chữ in ra cũng bị mờ. Tôi chạm nhẹ vào máy in và nói với nó: “Tôi biết bạn đã rất mỏi mệt rồi nhưng đây là thời điểm rất quan trọng cho đệ tử Đại Pháp chúng tôi cứu người. Đừng từ bỏ, chúng ta phải cùng nhau hoàn thành. Tôi tin rằng bạn có thể tự phục hồi.” Kể từ đó, chiếc máy in đã minh bạch và đã vận hành trơn tru.

Bất kể phong tỏa như thế nào; tôi vẫn luôn luôn tìm cách hỗ trợ tài liệu giảng chân tướng cho các học viên địa phương.

Hơn 22 năm qua, thần tích của Đại Pháp không chỗ nào là không triển hiện trong cuộc sống của tôi. Máy in của tôi là một chiếc máy in cũ. Tôi được biết rằng máy in thông thường chỉ có thể in được khoảng 50 nghìn trang giấy nhưng máy in của tôi đã in đến 400 nghìn trang. Đôi khi máy in có trục trặc một chút nhưng thường sẽ biến mất khi tôi hướng nội và chính lại bản thân.

Từ góc độ cá nhân mà nói, là một người tu luyện Đại Pháp, tôi chưa bao giờ ngạc nhiên với bất kỳ thần tích nào của Đại Pháp. Tạ ơn Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184403.html

Đăng ngày 12-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share