Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 72 tuổi. Tôi có thể nói và đi khi mới chỉ chín tháng tuổi. Khi lên một, tôi bị ốm nặng và mất khả năng nói, cũng không đi lại được. Tôi bị sốt nhưng không được điều trị kịp thời do hệ thống chăm sóc sức khỏe không đầy đủ. Bệnh viện cũng cách xa nhà. Cơn sốt cũng làm một bên tai của tôi bị điếc. Bảy năm sau, tôi học đi trở lại. Tôi đi vô cùng khó khăn và những người khác hầu như không nghe được những gì tôi nói. Do sức khỏe kém, tôi phải nghỉ học thường xuyên. Tôi chỉ đi học được 18 tháng.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của tôi được khai mở và tôi có thể nhìn thấy những sinh mệnh tại các không gian khác. Tôi cũng có thể thấy những kiếp sống trước của mình. Trong một kiếp sống, tôi từng là một ni cô. Trong một kiếp khác tôi là một nông dân. Tôi cũng thấy được mình từng là tướng quân trong ba kiếp sống.

Sau khi tôi kết hôn, chồng tôi bị động kinh nặng. Anh ấy bị co giật khi lái xe, đâm vào một chiếc xe khác và qua đời. Tôi không nhận được khoản bồi thường nào từ vụ tai nạn. Tôi bị mất việc và chỉ có khoản thu nhập 50 nhân dân tệ hàng tháng. Con tôi chỉ mới ba tuổi và cuộc sống của chúng tôi khó khăn.

Năm 1996, tôi may mắn được học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đưa con trai cùng tới điểm luyện công địa phương hàng ngày. Khi vào trung học, cháu nhận một công việc bán thời gian trong khi việc học tập rất vất vả. Sau đó cháu thi đậu vào một trong những trường đại học có tiếng và được nhận học bổng mỗi năm. Cháu kiếm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp và bây giờ cháu có một gia đình hạnh phúc. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cháu phúc phận.

Tôi là một người đơn giản. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chú trọng học Pháp và làm tốt ba việc. Tôi được ban phúc nhờ hồng ân của Sư phụ và tôi biết ơn sự từ bi khổ độ của Ngài.

Sư phụ từ bi đã cứu tôi nhiều lần

Tôi đã có một số trải nghiệm kỳ diệu từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào một buổi tối trời mưa gió, khi tôi đi xuống cầu thang ở bên ngoài tòa nhà, gió thổi một khối thủy tinh rất lớn từ sân thượng tầng 5 rơi đập vào đầu tôi, sau đó trượt xuống đất và vỡ tan. Tôi thấy đau khi bị đập vào đầu, nhưng không bị thương và không sưng. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi.

Một lần khác, tôi bị một chiếc xe tải đâm và đầu tôi đập mạnh xuống đất. Tôi cảm thấy như thể đầu mình bị nứt ra và tôi bất tỉnh. Lái xe kinh hãi và bỏ chạy. Khi tỉnh lại, tôi đứng dậy rất khó khăn. Nhưng khi tôi hoạt động chân tay thì thấy mình chỉ bị một vài vết bầm tím.

Một ngày khi đi bộ trên phố, tôi bị một chiếc xe máy đâm. Tôi bị văng xa một vài mét và ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, một người phụ nữ khẳng định rằng tôi đã húc ngã cô ấy và làm cô ấy bị thương. Khi người lái xe máy đến để xem tôi thế nào, tôi nói với anh ấy rằng tôi ổn. Nhưng người phụ nữ kia khăng khăng phải đi vào viện. Người lái xe máy đưa cô ấy vào viện, còn tôi thì trở về nhà.

Tôi đi làm đồng trên núi. Trên đường về nhà, tôi bị ngã và đập đầu vào một hòn đá nhọn làm máu chảy xuống mặt. Tôi đi ra một bờ sông, nước sông này rất đục. Tôi dùng nước đó rửa mặt và đầu. Tôi đưa tay lên vết thương để cầm máu và đi bộ về nhà. Khi về đến nhà, gia đình khuyên tôi đến gặp bác sĩ. Tôi nói với họ rằng vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi sẽ không sao cả. Trong vòng một giờ, vết rách đã ngừng chạy máu. Đến ngày thứ tư vết thương đã lành hoàn toàn và không để lại sẹo. Tôi biết uy lực của Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Nếu tôi đi đến bệnh viện, có lẽ sẽ cần vài mũi khâu để vá vết thương.

Một lần khác em trai tôi lấy xe máy chở tôi và em gái lên núi hái nấm. Cậu ấy đi rất nhanh đến nỗi mất kiểm soát. Tôi bị văng ra rất xa và đập mặt xuống đất rất mạnh. Do có nhiều đá, nên khi đứng dậy, mặt tôi nhom nhem đầy máu. Tôi được đưa đến bệnh viện, ở đó bác sĩ khuyên tôi nhập viện. Tôi từ chối và khăng khăng đòi về nhà. Về nhà tôi tinh tấn học Pháp và luyện công. Trong vòng một tuần tôi đã bình phục.

Bởi có quá nhiều vết thương ở đầu, tôi nói: “Sư phụ ơi, con đã làm một số chuyện rất xấu trong các kiếp trước. Nếu không trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, con đã chết nhiều lần rồi.” Một ngày trong khi ngồi đả tọa, tôi thấy mình là một đại tướng quân trong một kiếp sống và tôi đã giết nhiều người. Thậm chí tôi còn đuổi theo một người đàn ông và chặt đầu anh ta.

Kiên định tín Sư tín Pháp và làm tốt ba việc

Tôi trông không nổi bật. Tôi không thể nói chuyện rõ ràng và khả năng nghe của tôi không tốt. Nhưng tôi thấy tự tin khi giảng chân tướng cho mọi người và tôi không sợ hãi. Khi các học viên trong vùng chúng tôi bắt đầu sử dụng công nghệ quay số điện thoại tự động để giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, tôi đã tích cực tham gia. Chúng tôi cài đặt một ứng dụng trên điện thoại di động mà có thể chuyển nó thành thiết bị quay số tự động. Dùng cách này, chúng tôi không phải nói chuyện, vì điện thoại di động tự động quay số và phát đoạn thu âm nói với người nghe tại sao và bằng cách nào thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hàng ngày, tôi thường thực hiện các cuộc gọi sau khi học Pháp.

Sau đó, tôi bắt đầu tự mình gọi điện giảng chân tướng. Tôi cũng muốn thực hiện việc này. Nhiều học viên mang theo quan niệm nói rằng tốt hơn là tôi nên chạy các đoạn thu âm giảng chân tướng. Tôi nhất quyết tự mình làm, nên họ đã giúp tôi cài đặt một chiếc điện thoại mới và hướng dẫn tôi cách sử dụng.

Ban đầu, khi mọi người chửi rủa và cười nhạo tôi, đôi khi tôi phát cáu và tranh luận với họ. Dần dần, tôi học được cách không bị ảnh hưởng bởi những lời họ nói. Một vài người thoái ĐCSTQ sau khi tôi gọi điện thoại cho họ. Hóa ra tôi có thể giúp được nhiều người thoái Đảng và tôi có thể làm tốt như các học viên khác. Các đồng tu nói rằng bây giờ tôi nói càng ngày càng rõ ràng.

Ngoài việc giảng chân tướng cho mọi người trên điện thoại hàng ngày, tôi còn dán tờ rơi chân tướng lên cột điện. Tôi cũng đi đến chợ nông sản giảng chân tướng mặt đối mặt. Tôi phát tặng tài liệu cùng đĩa CD chân tướng Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Tôi không sợ hãi, tôi chỉ muốn cứu nhiều người hơn.

Nhiều người đã biết tôi từ trước nói rằng họ có thể thấy sự thay đổi tích cực ở tôi. Họ nói rằng tôi tràn đầy năng lượng và nói chuyện trôi chảy hơn. Vì tôi không có nếp nhăn, nên họ nói tôi trông không giống người đã ngoài 70 tuổi. Họ rất ấn tượng trước sự thần kỳ của Đại Pháp.

Trên đây là một chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/12/402232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184382.html

Đăng ngày 12-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share