Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2020] Chị Hứa là một người đồng nghiệp của tôi khoảng 50 tuổi, là người thông minh, năng nổ và thiện lương. Bảy năm trước khi được tuyển dụng vào công ty tôi, tôi đã nhiều lần nói với chị về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng của các học viên để bán kiếm tiền.

Chị ấy đã tiếp thu chân tướng và thoái ĐCSTQ mà không hề do dự. Chị cũng đã đọc nhiều tài liệu thông tin và xem video các chương trình nói về Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mỗi khi về thăm quê, chị đều mang tài liệu chân tướng về cho các học viên ở quê chị ấy.

Chị Hứa có tài ăn nói và rất dũng cảm nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, khi đi du lịch ở Thái Lan, dù hướng dẫn viên liên tục cảnh báo rằng nếu ai mang theo tài liệu Pháp Luân Công về nước mà bị phát hiện thì sẽ bị bắt, song chị Hứa vẫn mang thời báo The Epoch Times, Cửu Bình, và các cuốn sách nhỏ chân tướng Đại Pháp về nước khiến tôi rất cảm động.

Hàng ngày, tôi đều phát tài liệu chân tướng và giúp các đồng nghiệp ở đơn vị công tác thoái ĐCSTQ. Chị Hứa cũng luôn sẵn lòng giúp tôi mỗi khi tôi cần vào những thời điểm quan trọng. Chị ấy nói mọi người hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Năm 2017, hai cảnh sát đến giám sát chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp “Lưỡng Hội” (Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc). Một hôm chị Hứa trách mắng trưởng đồn công an địa phương và một cảnh sát khác khi họ đến sách nhiễu tôi.

Chị ấy nói: “Các anh đang làm gì ở đây vậy? Không có việc gì tốt hơn để làm à? Người ta cả ngày chăm chỉ làm việc, không làm việc gì xấu, thế mà sao cứ phải ngày ngày đến quấy rối họ? Nếu còn đến nữa thì tôi sẽ báo việc này lên cấp trên của các anh.”

Có lẽ bởi những lời nói thẳng thắn của chị Hứa, những cảnh sát đó không bao giờ quay trở lại làm phiền tôi nữa.

Còn một chuyện đáng nhắc tới nữa là, ngày hôm đó, hai tiếng trước khi cảnh sát đến, chị Hứa đã vội vàng mang máy tính và hai hộp tài liệu thông tin Đại Pháp của tôi đi cất thật kỹ.

Khi dịch bệnh Virus Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc, chị Hứa nói: “Trước đây tôi vốn không tin vào những lời tiên tri về thảm họa. Nhưng giờ đây tôi tin rằng ông Trời đang trừng phạt ĐCSTQ vì những việc làm sai trái của nó. Các đệ tử Đại Pháp thực sự đang vô cùng mạo hiểm để cứu người. Người nào hiểu chân tướng và thoái ĐCSTQ sẽ được cứu.”

Chị ấy nói thêm: “Tôi cũng muốn cứu người”. Sau khi tan làm, chị ấy đã lấy ở chỗ tôi rất nhiều tài liệu, và bảo rằng chị ấy tính sẽ phân phát chúng cho người dân ở trong khu phố của chị ấy.

Ngày hôm sau, chị ấy đã chia sẻ trải nghiệm của mình với tôi: “Tôi đã treo tài liệu lên cửa nhà hàng xóm của tôi ở khu chung cư. Có một người hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo ông ấy rằng đây là sách và tài liệu nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khu dân cư nhỏ của chúng ta đang bị phong tỏa bởi dịch bệnh virus Vũ Hán, thông tin ở trong chiếc túi này sẽ cứu gia đình ông ấy khỏi đại dịch lần này. Ông ấy rất vui mừng nhận tài liệu.”

Tôi khâm phục lòng dũng cảm của chị ấy khi truyền rộng chân tướng và bày tỏ sự biết ơn chân thành của tôi với chị ấy.

Tôi luôn nhắc nhở chị ấy chú ý an toàn trong khi phân phát tài liệu. Chị ấy nói: “Tôi không sợ, tôi sẽ không sao hết vì tôi đang làm việc đúng đắn. Cứu người là một việc công đức vô lượng.”

Mặc dù chị Hứa không phải là học viên, song tôi thực sự khâm phục tâm cứu người mạnh mẽ của chị ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/405141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185243.html

Đăng ngày 19-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share