Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C.

[MINH HUỆ 27-05-2020] Ngày 23 tháng 5 năm 2020, hơn 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ đến từ hơn 20 quốc gia đã tổ chức một hội nghị trực tuyến. Họ trao đổi các câu chuyện về việc họ đã đề cao như thế nào khi chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để chỉ đạo trong cuộc sống của họ. 18 học viên đã thảo luận và chia sẻ các trải nghiệm thay đổi cuộc sống của họ bằng bốn thứ tiếng: bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Những học viên đọc bài chia sẻ đến từ Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đài Loan, Latvia, Argentina, và Việt Nam.

183a0bca87ef215f6b2821168ca61c3f.jpg

Hơn 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ đến từ hơn 20 quốc gia chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trong một hội nghị trực tuyến diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Hội nghị này đã kết nối các học viên trẻ trên khắp thế giới trong đại dịch virus Trung Cộng (virus corona) và khích lệ mọi người cùng nhau tinh tấn hơn trong tu luyện.

Học viên Ấn Độ: Học các bài giảng bằng tiếng Trung

f0bb89e5f8de8aadf51d492a5738c844.jpg

Anh Prashant đến từ Canada cho biết anh đã học tiếng Trung Quốc để học Chuyển Pháp Luân bản tiếng Hán.

Anh Prashant lớn lên ở Ấn Độ và hiện là sinh viên cao học tại Canada. Anh cho biết anh cảm thấy rất có động lực học tiếng Trung bởi anh muốn đọc các bài giảng của Sư phụ Lý bằng chính ngôn ngữ mà Ngài đã giảng. Nhờ sử dụng phần mềm trực tuyến, anh đã có thể dịch được từng chữ trong Chuyển Pháp Luân và đồng thời anh học luôn tiếng Trung.

Anh Prashant cho biết: “Ban đầu, đây có vẻ là một nhiệm vụ rất khó đạt được. Tuy nhiên, tôi tin rằng vì Sư phụ đã giảng Pháp bằng tiếng Trung cho tất cả chúng sinh, điều đó có nghĩa là bản thân tiếng Trung cũng thuộc về tất cả chúng sinh. Tôi chỉ đơn thuần là tuyên bố quyền khai sinh của mình. Thể ngộ này đã giúp tôi tăng cường quyết tâm để liên tục học. Sau bốn năm, tôi đã có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung với tốc độ vừa phải. Điều này cho phép tôi tham gia bất kỳ nhóm học Pháp nào với các học viên người Hoa.” Hiện tại, anh Prashant đã có thể đọc được tất cả các bài giảng của Sư phụ bằng tiếng Trung.

Học viên trẻ người Latvia: Đả tọa hàng ngày trong hai năm

e2c2eca65f50516d2ddac7d37107dbf2.jpg

Anh Raimonds chia sẻ về hành trình ngồi đả tọa hàng ngày trong vòng hai năm liền.

Anh Raimonds đến từ Latvia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào sáu năm trước. Đối với anh, ngồi tọa thiền trong cả giờ đồng hồ là một trong những thử thách lớn nhất. Nhờ ghi nhớ các bài thơ của Sư phụ, anh đã củng cố ý chí và sức nhẫn chịu của mình. Anh đã học được cách không sợ đau và không từ bỏ ngay cả lúc cảm thấy đau đớn nhất.

Hai năm trước, anh đã quyết định luyện bài tọa thiền hàng ngày cho dù có phải dậy sớm hay thức khuya hơn khi anh cảm thấy gần như kiệt sức. Anh nói: “Từ đó, tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào. Đã gần được 2 năm, tới nay đã hơn 650 ngày rồi. Việc này ngày một trở nên tự nhiên đối với tôi, và tôi thậm chí không còn tính đếm số ngày như năm đầu tiên nữa. Thông qua quá trình ấy tôi thực sự đã tôi luyện được ý chí, nhận thức về Pháp và chân ngã của mình sâu hơn, và tôi đã trải nghiệm được những cảm giác siêu thường. Đôi lúc, tôi còn nhìn thấy nhiều cảnh tượng khác nhau.”

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Mỹ: Học tu bỏ chấp trước

ac99ed1f5e0f832bc979bc7320de0e87.jpg

Catherine đọc bài chia sẻ của cháu có tiêu đề “Nở rộ như hoa sen trong Đại Pháp”

Từ khi đại dịch bùng phát, hàng ngày, cháu Catherine, 8 tuổi, đều học Pháp trực tuyến ba giờ đồng hồ với các học viên trẻ khác. Chị gái của Catherine rất thích món đồ chơi nhồi bông của cháu và Catherine cảm thấy buồn mỗi khi đồ chơi của mình bị chị gái lấy đi. Một hôm, Catherine nhận ra rằng mình đã quá chấp trước vào đồ vật. Catherine đã tặng chị mình món đồ chơi đó làm quà nhân dịp sinh nhật.

Catherine chia sẻ về cách cháu tu Nhẫn bởi cháu biết điều này quan trọng. Cháu kể: “Mấy ngày trước, cháu luyện công cùng với dì và hai dì cháu luyện bài bão luân trong một tiếng đồng hồ. Khi cháu luyện được nửa giờ, hai cánh tay cháu đau đến nỗi phát khóc, nhưng cháu tự nhủ rằng cháu phải tiếp tục. Cuối cùng, cháu nhẫn chịu và hoàn thành toàn bộ một giờ bão luân.”

cd8262d02c1433770a9e8d2c3ce110d4.jpg

Boen “hợp thập” cảm tạ Sư phụ và các đồng tu sau khi đọc bài chia sẻ của mình.

Một hôm, sau khi học Pháp xong, mẹ của Boen hỏi cháu tại sao cháu muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Boen nói: “Con có thể trả lời mà không cần suy nghĩ ‘Con muốn trở về nhà cùng Sư phụ. Con không thuộc về xã hội người thường này; Con không muốn lưu lại trong lục đạo luân hồi nữa.”

Boen, 13 tuổi, cho biết cháu dành quá nhiều thời gian để xem các video trực tuyến và việc này khiến cha mẹ cháu phiền lòng. Hễ khi bị cha mẹ phạt, Boen đều không cho rằng bản thân mình đã sai và thay vào đó cậu còn tỏ thái độ không tốt. Tuy nhiên, sau khi hướng nội và suy xét lại hành vi, Boen nhận ra lỗi lầm của mình. Cháu kể: “Cuối cùng, cháu đã cố gắng hướng nội và tìm kiếm xem cháu đã làm sai điều gì. Cháu hướng nội, và sau đó, không chỉ thái độ của cháu tốt lên mà cháu cảm thấy vấn đề thật sự là lỗi của cháu. Cháu đã xin lỗi cha về thái độ và việc tranh cãi của cháu, rồi mọi việc đã được cải thiện. Tâm tính của cháu được đề cao. Cuối ngày hôm đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hướng nội chính là Pháp bảo Sư phụ ban cho các học viên chúng ta.”

Học viên trẻ là sinh viên nha khoa: Trừ bỏ tâm chấp trước vào danh và tư lợi

db536350ef62f4523598c216e79cbd5c.jpg

Emily kính chào Sư phụ và các đồng tu trước khi đọc bài chia sẻ của mình.

Emily học chuyên ngành nha khoa. Cô từng có chấp trước rất nặng vào danh và muốn nổi bật nhất trong số bạn bè của mình. Emily từng có ý định thay đổi con đường sự nghiệp bằng cách theo học thêm một chương trình nha khoa sáu năm khắt khe nhất để thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thông qua đoạn Pháp mà Sư phụ giảng về chuyện một cậu học viên Tiến sỹ đã đã không màng đến tấm bằng Tiến sỹ của mình mà lựa chọn không sát sinh những con chuột thí nghiệm. Qua quá trình đọc Pháp của Sư phụ, cô đã có thể nhận ra những tâm chấp trước rất nặng về danh và tư lợi, giúp cô mở rộng quan điểm của mình và xem nhẹ những vấn đề này.

Cô nói: “Giờ đây, tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi đã đạt được là do Đại Pháp. Trách nhiệm thực sự của tôi là ở Đại Pháp chứ không phải trong sự nghiệp của tôi.

Học viên trẻ mới người Việt Nam: Giảng chân tướng cho gia đình

f8e87101894a5745b4bb01185ed0bcc9.jpg

Học viên người Việt nam Danni chia sẻ cách cô giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình mình.

Cô Danni, một học viên trẻ người Việt Nam hiện đang sống tại Úc, đã chia sẻ thể hội của mình trong việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và chứng thực Pháp cho gia đình. Ban đầu, gia đình cô kịch liệt phản đối việc cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi sự ảnh hưởng nặng nề của văn hoá đảng ở Việt Nam. Cô Danni xem những lời chỉ trích của cha như các cơ hội để cô hướng nội và đề cao bản thân. Cô bắt đầu thay đổi cách hành xử của mình và dùng thiện niệm để đối đãi với gia đình. Cô tận tâm chăm sóc cho ông bà và chia sẻ những suy nghĩ của cô dựa trên Pháp với cha khi ông gặp khó khăn trong công việc.

Khi tình trạng sức khỏe của ông nội Danni trở nên suy sụp, cô đã bảo cha mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp cho ông. Cô còn đọc cho ông và cha cô những câu chuyện về những người đã khỏi bệnh nhanh chóng nhờ niệm chín chữ vàng này. Thế nhưng, cha của Danni không tin Pháp Luân Đại Pháp, nên cô đã không kỳ vọng gì nhiều rằng cha cô sẽ tin và nhẩm theo. Nhưng cô nhận thấy cha cô đã dần dần thay đổi.

“Từ từ, cha tôi quyết định bày cho ông tôi đọc chín chữ. Ông chủ động đọc từng chữ một cách chậm rãi, đọc đi đọc lại giúp ông tôi đọc theo nhiều lần, ông còn viết chín chữ ra giấy để ông tôi cầm đọc những lúc quên.”

Nhờ niệm chín chữ vàng, tình trạng sức khỏe của ông nội Danni dần tốt lên. Mỗi lần cha cô qua thăm ông, họ lại cùng nhau đọc chín chữ vàng. Cha cô còn nói đùa rằng, bây giờ cô đã thuyết phục được ba người trong gia đình tin vào Pháp Luân Đại Pháp rồi.

Cô Danni nói: “Cha hào hứng bảo tôi rằng tình trạng của ông tôi ngày một tốt lên, ông đã học thuộc chín chữ vàng và đọc rất giỏi, và lần nào cha qua thăm ông, cha và ông cũng đọc cùng nhau.”

Học viên trẻ người Trung Quốc: Giảng chân tướng cho đồng nghiệp

Cô Coffey chia sẻ thể hội của mình về việc giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người chủ và đồng nghiệp của mình ở Hoa Kỳ. Khi cô nhận được visa làm việc tại Mỹ, cô đã tận dụng cơ hội đó để tặng cho mọi người ở nơi làm việc mỗi người một bông sen nhỏ của Đại Pháp kèm với tấm thiệp thông tri về ngày đầu tiên làm nhân viên chính thức của cô. Trong tấm thiệp, cô cũng giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ ở quốc gia này.

Cô Coffey kể: “Hầu hết mỗi người đều tới gặp tôi để nói cảm ơn và chúc mừng tôi vì visa nhập cư theo diện việc làm của tôi. Sau đó, họ đã treo bông hoa sen nhỏ mà tôi tặng ở những nơi sạch sẽ, dễ thấy trên bàn. Giờ đây, những bông hoa sen nhỏ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chân, Thiện, Nhẫn” xuất hiện khắp nơi trong tòa nhà của công ty chúng tôi.”

Sau đó, cô còn thu thập chữ ký từ các đồng nghiệp cho bản kiến nghị phản đối nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Khi cô sắp hoàn tất việc thu thập chữ ký, cô nhận ra vẫn còn một nhóm đồng nghiệp mà cô chưa kịp nói chuyện vì cô không biết nhiều về họ. Khi cô quyết định trò chuyện với họ, tất cả họ đều ký vào bản kiến nghị, và người quản lý của nhóm đó đã giới thiệu cô cho một nhóm khác cũng muốn ký bản kiến nghị. Người quản lý mới biết chân tướng đã giải thích cho nhóm sau bản kiến nghị là về điều gì.

Cô Coffey cho biết: “Tất cả các hàng trống trên đơn kiến nghị nhanh chóng được điền vào, và thậm chí tôi còn phải kẻ thêm hai dòng mới đủ chỗ cho tất cả các chữ ký. Cảm tạ Sư phụ đã an bài sự việc này. Tôi cảm thấy rất vui vì không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho những người lương thiện chỉ bởi tôi không quen biết họ.”

Các học viên tham gia hội nghị chia sẻ động lực và bày tỏ sự biết ơn của họ

Hội nghị trực tuyến đã làm xúc động sâu sắc những cá nhân tham gia, nhiều học viên chia sẻ rằng họ cảm động đến mức rơi lệ khi được nghe những câu chuyện khác nhau. Nhiều học viên tham dự cũng bày tỏ lòng biết ơn vì hội nghị đã kết nối các học viên trẻ lại với nhau trong đại dịch toàn cầu này: “Hội nghị diễn ra trong thời điểm khi mọi thứ trên thế giới phần nào đang trong trạng thái hỗn loạn, vậy nên được nghe các bạn học viên trẻ, những người tu luyện chia sẻ về cách họ đã đề cao như thế nào trong khoảng thời gian khảo nghiệm này thật sự rất phấn chấn và khích lệ.” Một giáo sư đại học khi đang lắng nghe buổi hội nghị chia sẻ rằng, “Các bạn đã nhắc nhở chúng tôi, những người đã tu luyện lâu năm, về tu luyện như thuở đầu.”

Vì đây là một hội nghị quốc tế, nên có nhiều học viên đã dậy từ rất sớm để tham dự, hay đã thức rất khuya để không bỏ lỡ một bài chia sẻ thể hội nào. Nhiều học viên chia sẻ rằng họ đã được tiếp thêm động lực bởi sự tương đồng trong thể hội và chính niệm mạnh mẽ của các học viên: “Tôi đã được tiếp thêm động lực nhờ các bài chia sẻ của mọi người, và mỗi bài chia sẻ đều giúp tôi tìm ra được thiếu sót của bản thân. Tôi nhận ra rằng tôi còn cần phải đề cao tâm tính hơn nữa, và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về môi trường tu luyện này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/27/406913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185270.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share