Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Trịnh Viên Mặc ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 19/6/2010] Sau khi nhập cư ở Úc, anh Vương Tiểu Huy đã nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Công. Sau đó các chứng bệnh của anh đã biến mất một cách kì diệu.

2010-6-18-minghui-falun-gong-auwang.jpg

Anh Vương Tiểu Huy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp được tất cả các câu hỏi trong tâm trí mình

Anh Vương Tiểu Huy kể với phóng viên chúng tôi rằng anh lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công là vào năm 1998 khi vẫn còn ở Trung Quốc. Lúc đó, anh vừa mới gặp bạn gái anh, mà mẹ cô, bà Hữu, là một học viên Pháp Luân Công. Qua quan sát bà Hữu, anh biết rằng Pháp Luân Công là một môn tập luyện rất tốt dạy mọi người sống tốt. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng của văn hóa Đảng trong một thời gian dài, anh đã không bận tâm đến việc tìm hiểu chi tiết về Pháp Luân Công. Sau đó anh nói “Lúc đó, mẹ vợ tôi bảo tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và tôi nghĩ rằng nó rất tốt. Ngay khi tôi nghe về Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nghĩ rằng nó rất tốt. Nhưng vì nhiều yếu tố khác, tôi đã không nghiên cứu nó sâu hơn”.

Không hài lòng với hệ thống Đảng Cộng sản, anh Vương Tiểu Huy đến Australia cùng với vợ để lấy bằng cấp cao hơn. Sau khi tốt nghiệp anh làm việc trong ngành thương mại và phát triển mỏ. Anh kể với chúng tôi rằng khi còn ở Trung Quốc, anh phải chịu bị trẹo đĩa khớp (giữa hai đốt sống) và nếu anh ngồi lâu trong một tư thế thì lưng và toàn bộ phần giữa thân của anh phải trải qua cơn đau khủng khiếp.

Anh Vương đã chịu đựng tình trạng này từ năm 2006 đến năm 2008 và đặc biệt là năm 2007. Anh cho biết anh đã thử nhiều cách điều trị khi còn ở Trung Quốc, anh đã đến các chuyên gia ở Sydney và Melbourne và cũng đã đến nhiều phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc nhưng không có cách nào trong số đó có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho anh.

Năm 2006, mẹ vợ anh Vương đến Australia và giúp họ chăm sóc bé gái mới sinh của họ, và vào năm 2008, anh Vương bắt đầu làm kinh doanh với bạn anh ấy, điều hành một quán cafe ở khu vực kinh doanh của thành phố. Hai ngày trước khi quán cafe khai trương, tình trạng lưng của anh đột nhiên tồi tệ đến mức anh phải nằm trên giường và không thể ngồi dậy. Nó đau quá đến nỗi mà toàn bộ cơ thể anh rung lên.

Lúc đầu, bạn tôi mong rằng tôi có thể gánh nhiều trách nhiệm hơn nhưng vì vấn đề thể chất, tôi không thể làm nhiều việc đã làm anh ấy thất vọng. Anh ấy phàn nàn rất nhiều với tôi và sau đó chúng tôi có rất nhiều tranh cãi.

Lúc đó, giữa công việc kinh doanh và đối phó với khoản tài sản thế chấp, cả hai chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực tài chính. Hai đứa con tôi còn rất nhỏ và con gái nhỏ của tôi bị bệnh eczema (chàm) nặng từ khi mới sinh. Chi phí giáo dục cho hai đứa con nhỏ cũng mang đến cho chúng tôi nhiều áp lực. Vợ tôi phải ra ngoài làm việc bán thời gian và sau khi về nhà cô ấy rất mệt mỏi”. Anh Vương nói rằng mình đã trở nên tuyệt vọng.

Vì vậy mẹ vợ anh gợi ý anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh Vương Tiểu Huy cho biết vào ngày 12 hoặc 13 tháng 9, lưng anh bị đau trở lại lần nữa. Mẹ vợ anh bảo anh nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ và lần này anh có mong muốn tin tưởng vào Đại Pháp. “Tôi đã rất đau đớn vào lúc đó nhưng sau khi nghe các bài giảng, tôi có một giấc ngủ thật ngon vào đêm hôm đó”.

Ngày hôm sau, tôi đến quán cafe làm việc và tôi đã làm việc hết ngày. Trước khi nghe các bài giảng, tôi không thể đứng cả ngày. Sau đó mẹ vợ tôi động viên tôi tập các bài công pháp nên tôi đã học các bài công pháp từ bà. Lúc đầu, tôi không thể gập lưng được và nó đau quá đến nỗi mà tôi không thể chạm tay vào đầu ngối mình. Nhưng khi tôi tập các bài công pháp tôi đã có thể gập lưng một cách nhanh chóng. Điều này thật sự huyền diệu”.

Anh Vương nói Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa khỏi tình trạng thể chất của anh mà còn giải thoát anh thoát khỏi tất cả các loại mâu thuẫn và thách thức, bằng cách mở rộng tư tưởng của mình. Anh không còn cứng nhắc trong các mâu thuẫn trên các lợi ích cá nhân với đối tác kinh doanh. Ngay khi anh thay đổi bản thân, mọi thứ xung quanh anh cũng theo đó thay đổi, bao gồm cả bạn anh.

Anh Vương nói rằng anh nghe các bài giảng của Sư Phụ trong khi lái xe từ chỗ làm về nhà. Khi anh nghe Sư Phụ giảng về “Mất và được”, các nguyên lý Đại Pháp đột nhiên giác ngộ anh và loại bỏ tất cả các vướng mắc trong tâm trí anh.

Tôi lập tức nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào và đột nhiên thông thấu nhiều điều. Tôi có thể cảm thấy tâm và trí tôi đạt đến một trạng thái sáng suốt và bình dị và cơ thể tôi không còn cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác được Sư Phụ chăm sóc cho thật tuyệt. Tất cả là vì tôi đã có niệm tu luyện Đại Pháp ngay từ đầu. Sau đó mọi thứ trở nên rất trôi chảy với tôi”.

Chân chính chứng thực Pháp, nhìn thấy một Pháp Luân Xoay chuyển

Vào dịp Giáng Sinh và Giao thừa của năm sau khi anh đắc Pháp, anh Vương bắt đầu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người khác. Một lần khi tham gia trong một hoạt động Đại Pháp, anh nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay chuyển trên bầu trời.

Anh kể với chúng tôi rằng khi anh lần đầu tiên bắt đầu nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, anh đã làm vậy với nhiều do dự. Trước một sự kiện vào ngày 3/1/2009, khi Đoàn nhạc Tian Guo ở Melbourne diễu hành ở Hoa viên hoàng gia (Royal Botanic Gardens), anh nói “Tôi đến đó để xem họ diễu hành và tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển trên bầu trời”.

Nhìn thấy điều kỳ diệu như vậy làm anh thực sự cảm kích và giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi và lo ngại. Anh nghĩ: “Vì mình đã ở đây, mình nên đường đường chính chính tham gia với họ để chứng thực Pháp”. Vì vậy anh cầm biểu ngữ với một học viên Pháp Luân Công khác và tham gia cuộc diễu hành.“Thật dễ dàng cho tôi khi đi bộ trong cả ngày hôm ấy, và toàn bộ thời gian đó Pháp Luân lớn liên tục xoay chuyển trên đầu chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ cơ hội vạn cổ kỳ duyên

Sau khi bắt đầu thực hành tu luyện, mối quan hệ của anh Vương với các đối tác tác kinh doanh càng ngày càng tốt hơn. Khi anh học cách chế biến cafe đích thực trong quán café của mình và anh ngày càng có nhiều khách hàng quen. Anh cũng có nhiều giao tiếp với khách hàng hơn và việc kinh doanh của anh cũng tiến triển. Anh cho tất cả những điều tốt đẹp này là do trường hoà ái mà một học viên có được.

Trong quán café, tôi chia sẻ rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp vơi các khách hàng của tôi bao gồm người Trung Quốc và người phương Tây. Tất cả mọi người tôi nói chuyện đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt”.

Anh Vương cho biết đôi lúc vợ anh phàn nàn về việc tại sao anh và mẹ cô ấy lại dành nhiều rất thời gian để phơi bày cuộc đàn áp và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công mà dành ít thời gian ở nhà với gia đình và con cái họ. Về điều này, anh nói “Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn vào chính bản thân mình khi làm bất cứ việc gì. Đôi khi đó là nghiệp lực và đôi khi đó là vấn đề tôi đã không làm tốt mọi việc”.

Qua việc học sách Chuyển Pháp Luân, anh nhận ra: “Tôi nên làm tốt các việc như một học viên, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Và tôi nên loại bỏ các chấp trước ngay khi tôi nhận ra chúng”.

Cuối cùng anh Vương Tiểu Huy nói với chúng tôi rằng với việc Pháp Luân Đại Pháp phổ biến trên toàn thế giới, anh hy vọng rằng tất cả mọi người có thể trân quý cơ hội vạn cổ kỳ duyên này và không bỏ lỡ cơ hội quý giá đó.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/19/225657.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118170.html
Đăng ngày 18-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share