Bài một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2010] Tôi là một cán bộ quản lý trung cấp tại một nơi làm việc lương cao, và vợ tôi là một kỹ sư có thâm niên. Chúng tôi được xem như thành công trên con đường sự nghiệp. Tại Trung Quốc đại lục, nhà cửa, lương bổng, và các quyền lợi xã hội của chúng tôi là khá cao. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào tuổi 40, cả hai chúng tôi đều có sức khoẻ kém. Sau khi chịu đựng những sự dầy vò dai dẳng của bệnh tật, vợ tôi sinh ra tính tình rất nóng nảy và chúng tôi thường cãi vã nhau. Con chúng tôi thể chất cũng yếu và thường hay bị bệnh. Lúc bấy giờ, cả gia đình tôi đau khổ rất nhiều vì rất nhiều bệnh tật.

Vợ tôi biết một bác sĩ, một học viên Pháp Luân Công, người đã giới thiệu cho cô ấy tập luyện vào tháng 8 năm 1996. Sau khi tập luyện trong hơn một tháng, sức khoẻ cơ thể của cô ấy tiến bộ đáng kể. Chúng tôi rất hạnh phúc và đã mua một quyển sách quí báu “Chuyển Pháp Luân“. Trong đời sống hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi hướng mình theo Chân-Thiện-Nhẫn, các nguyên lý trong sách mà hướng dẫn con người ta trở thành một con người tốt hơn, giải quyết các tình huống trong cuộc sống tốt hơn, và tu luyện bằng cách hướng nội. Không bao lâu sau, vào tháng 10 năm đó, tôi cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Không bao lâu sau, con chúng tôi cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Lúc bấy giờ, chúng tôi thường tập công và học Pháp. Càng tu luyện chúng tôi càng hiểu về cuộc đời và vì sao chúng tôi ở nơi đây, và chúng tôi càng trở nên khoẻ mạnh hơn. Các bệnh tật mà đã làm khổ chúng tôi trong nhiều năm đều biến mất.

Trong khi chúng tôi tiếp tục tập luyện, chúng tôi không chỉ được hưởng một sức khoẻ tốt hơn, mà còn thăng tiến tâm tính của mình. Với một tư tưởng trong sạch, chúng tôi trở nên từ bi và có thể nghĩ đến người khác và nhẫn với người khác.Quê tôi ở vùng nông thôn, và tôi là con trai cả. Với nhiều anh chị em có tình trạng tài chính thấp, tôi thường phải giúp họ. Trong quá khứ, tôi thường bỏ ra rất nhiều thời giờ để nghĩ cách nào nói với vợ tôi về việc này. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn sau khi tu luyện. Khi tôi trực tiếp nói với vợ tôi về việc giúp đỡ các anh chị em tôi, cô ấy không những hiểu biết, mà còn đề nghị giúp họ nhiều hơn. Đôi lúc, cô ấy thậm chí còn nghĩ về các chi tiết mà tôi còn thiếu sót.

Khi con chúng tôi lớn lên, cháu cũng trở nên càng ngày càng quan tâm hơn đến người khác. Cháu thường mua những đồ tốt cho chúng tôi ăn và mặc, cùng với các nhu yếu phẩm khác hàng ngày. Đến ngày sinh nhật của chúng tôi, cháu thường mua cho chúng tôi một cái bánh sinh nhật to như một sự bất ngờ. Khi vợ tôi và tôi có cãi nhau chút ít, con chúng tôi thường hay làm trung gian giữa chúng tôi với từ bi và nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi là người tu luyện.

Chế độ họ Giang bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi bị giáng chức và lương bổng của tôi bị giảm. Tôi cũng bị bắt hai lần tại sở làm và bị gửi đến một trung tâm tẩy não. Khi tôi bị giáng chức, vợ tôi nói, “Thậm chí nếu một ngày nào đó anh bị đuổi việc và không có việc làm, lương bổng của em cũng đủ lo cho gia đình. Cho là vì sự bức hại, cả hai chúng ta đều không có việc làm, chúng ta có thể trở về quê nhà, nơi đây chúng ta có thể hoặc lao động trên ruộng nương hoặc mở một sạp bán đồ. Chúng ta sẽ kiên định và tiếp tục tu luyện bất kể việc gì xảy ra.” Sau khi chịu đựng áp lực lớn của tà ác trong trung tâm tẩy não, tôi cảm thấy rất buồn khi trở về nhà. Gia đình tôi không trách hoặc xa lánh tôi. Thay vì đó, họ giúp tôi từ góc độ các nguyên lý của Pháp và khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện. Kết quả là tôi không bao lâu lại đứng lên và tiến bước trên con đường tu luyện. Đôi lúc, vợ và con tôi có chấp trước về sự sợ hãi, hoặc các khó nạn khác mà khó mà vượt qua, tôi thường nhắc họ với từ bi, khuyến khích họ, và giúp đỡ họ.

Chúng tôi đã dùng mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật với chính trải nghiệm bản thân của chúng tôi, để cho dân chúng được biết là “Pháp Luân Đại Pháp Tốt. Chân – Thiện – Nhẫn Tốt“. Bằng cách này, chúng tôi phơi bày những sự lừa dối và bôi nhọ của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, và giới thiệu sự tốt đẹp của Đại Pháp cho càng nhiều người hơn.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/7/224957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/13/117820.html
Đăng ngày 13-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share