Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2009] Mẹ tôi là một giáo viên tiểu học trước khi bà nghỉ hưu. Bà đã bị đầu độc sâu đậm bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc bị ĐCSTQ làm cho sợ hãi, bà còn là một người vô thần điển hình. Bà luôn tự hào nói với người khác rằng: “Tôi không tin bất kể thứ gì.”

Đầu năm nay, tôi đã đưa bà một đĩa DVD của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, nhưng bà đã không xem nó bởi vì bà không có máy xem đĩa DVD. Tôi đã mua cho bà một máy xem đĩa DVD và nói với bà rằng chương trình này hoàn toàn khác với những thứ giải trí thông thường. Tôi để bà biết rằng không những chương trình rất hay mà một số người còn khỏi bệnh sau khi xem nó. Từ thái độ của bà, tôi có thể hiểu rằng bà nghi ngờ những gì tôi nói. Bà chỉ không thể tin rằng một chiếc đĩa nhỏ bé lại có thể có tác dụng như vậy, nhưng vì tò mò, bà đã đồng ý xem chương trình.

Mẹ tôi đã bị hành hạ bởi bệnh tật trong nửa cuộc đời bà và bà phải liên tục đi khám bệnh và uống thuốc. Mẹ tôi kiên nhẫn đợi tôi cài đặt đầu đĩa và ngồi xuống xem cùng tôi. Khi bà xem, tôi có thể thấy nét mặt bà trở nên phấn khởi và bà tập trung hơn nhiều. Bà nói rằng chương trình đã trình diễn một loại hình nghệ thuật thực sự thanh nhã, đồng thời nó hay và đẹp hơn bất kỳ tiết mục nào trên truyền hình. Mẹ tôi cảm thấy rằng chương trình làm người xem cảm thấy thật tốt. Bà nói rằng bà sẽ xem lại nó.

Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện cho tôi. Giọng bà rất bình thản nhưng phấn khởi. Bà nói rằng sau khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận vào lúc sáng, bà đã trải qua một số điều kỳ diệu! Bình thường, mẹ tôi cảm thấy khó nuốt khi bà cố gắng ăn quả chà là khô. Nhưng ngày hôm đó, bà vừa ăn chà là khô vừa xem Thần Vận và bà đã nuốt nó thật trôi mà không để ý. Ngoài ra, trước đây chân bà không khỏe và nhanh, và bà bị đau chân khi đi tắm. Bà rất khó khăn khi cần lấy thứ gì đó trong tủ bếp. Tuy nhiên, sau khi xem Thần Vận, bà không còn cảm thấy khó khăn khi lấy đồ trong tủ bếp. Bà cảm nhận được một lực khó hiểu đẩy bà đi để bà dễ dàng đứng trên ghế và lấy thứ bà muốn. Quá trình này mất vài phút. Bà đứng ở đó mà vô cùng kinh ngạc. Rồi bà trở nên phấn khích. Đây là một phép lạ khó tin!

Vài ngày sau, mẹ tôi không cảm thấy mệt dù bà làm bất cứ việc gì. Loại cảm giác này không thể có được khi điều trị bằng Tây Y hay Trung Y. Bà đã quên mất cảm giác nhẹ nhàng.

Mẹ tôi đã xem “Chúng tôi nói về tương lai” cho tới đêm khuya. Bà nói với tôi trong tiếng nghẹn ngào rằng bà đã khóc khi kết thúc chương trình biểu diễn. Bà đã chứng kiến tôi bước đi trên con đường tu luyện như thế nào trong hơn 10 năm qua và đã nhận ra sức mạnh của Đại Pháp trong khổ nạn. Bà nói: “Con thật khó nhọc trong nhưng năm vừa qua! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Sư Phụ thật tuyệt vời!”

Vài ngày sau, mẹ tôi đã xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/15/112385.html
Đăng ngày 16-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share