[MINH HUỆ 17-05-2009] Bà Ngụy năm nay 73 tuổi. Thiện tâm và thân thể khỏe mạnh của bà là sự ghen tị cho nhiều người cùng độ tuổi với bà. Không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ 13 năm trước đây, bà Ngụy đã phải chịu đựng ba căn bệnh ung thư và đã trải qua bốn lần đại phẫu trong vòng năm năm. Lần phẫu thuật cuối cùng, toàn bộ dạ dày của bà đã bị cắt bỏ và bà không thể ăn. Các bác sỹ đã nói rằng bà chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là sáu tháng. Nhưng 13 năm đã trôi qua, và bà không chỉ vẫn sống, mà còn ngày càng mạnh khỏe hơn.

2009-5-16-225610-0.jpg
(Bà Ngụy đang được phỏng vấn bởi Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)

Bà Ngụy, một nhà nghiên cứu đã bị ngã quỵ bởi bệnh tật

Bà Ngụy làm việc tại một viện nghiên cứu chuyên thiết kế đập ngăn nước. Năm 1986, bà nhập cư vào Canada, công việc của bà là sử dụng phần mềm vi tính để vẽ các bản vẽ kỹ thuật. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bà thường cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt và bị đại tiện ra máu. Một cuộc kiểm tra y tế đã phát hiện ra bà bị ung thư ruột kết. Bà làm phẫu thuật năm 1992, và 30cm ruột kết đã bị cắt bỏ.

Năm 1994, các tế bào ung thư được phát hiện đã di căn sang các phần khác của ruột kết. Để ngăn chặn chúng lan rộng, lần đó bà đã phải cắt bỏ hoàn toàn ruột kết.

Năm 1995, bà trải qua cuộc phẫu thuật thứ ba do ung thư tử cung.

Năm 1996, bà thường xuyên thấy đau dạ dày, vì vậy ại đến bệnh viện một lần nữa. Bà được chuẩn đoán là ung thư dạ dày, và các bác sỹ nói rằng lựa chọn duy nhất của bà là cắt bỏ toàn bộ dạ dày.

Bà Ngụy cho biết “Vào lúc đó, tôi không hề xem xét liệu có lựa chọn nào tốt hơn một cuộc phẫu thuật không. Tôi không có thời giam để nghĩ xem làm thế nào tôi có thể ăn mà không có dạ dày, và tôi đã quyết định phẫu thuật

Hậu quả từ phẫu thuật đã đẩy bà vào một cuộc sống địa ngục

Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của bà Ngụy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trước khi phẫu thuật bà còn có thể làm vài việc nhà nhẹ nhàng. Nhưng sau khi phẫu thuật, bà chỉ có thể nằm trên giường, vây quanh là các nhân viên y tế chăm sóc cho bà.

Bà Ngụy phát biểu “Lúc đầu, bác sỹ nói rằng họ sẽ truyền nước biển cho tôi. Tôi đã nghĩ nếu tôi phải phụ thuộc vào việc truyền nước biển trong cả đời còn lại, thì liệu có đáng sống không? Tôi từ chối trông cậy vào cách đơn độc đó. Bác sỹ sau đó cho tôi dùng vài dung dịch lỏng kiểu đồ uống dinh dưỡng

Sau một thời gian, tôi đã có thể ăn bánh hấp và chút cháo. Nhưng vì không thể hấp thụ vào mình đủ lượng dinh dưỡng thông thường, tôi rất yếu, đến nỗi cần phải có người giúp mới có thể đứng dậy. Tôi luôn muốn ăn vì tôi thường xuyên thấy đói. Nhưng sau khi ăn chút gì đó, tôi hầu như không thể chịu đựng được các cơn đau.

Càng ngày, bà Ngụy càng cảm thấy cuộc đời bà là một sự đau khổ. Bác sỹ giới thiệu cho bà một chuyên gia về tiêu hóa. Vị chuyên gia đã nói, dựa trên kinh nghiệm của ông, rằng bà không thể sống thêm quá sáu tháng nữa.

Sách Chuyển Pháp Luân đã mở ra cho bà một con đường mới

Khi bà Ngụy đang tiến gần tới đoạn cuối cuộc đời mình, bà đã cầm lại đến cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách bà đã từng cất đi trên một chiếc giá sách cao ngất.

Trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật lần thứ tư, một người bạn đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Bà Ngụy nói “Bạn tôi đã giúp tôi thử tập khí công nhưng ôi thì nghĩ rằng tôi đã đến bước tuyệt vọng rồi. Có thể sẽ có một chút ít hi vọng nếu tôi đã thử tập khí công. Sau đó, một học viên Pháp Luân Công đã đến nhà và gửi cho tôi bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Tại thời điểm đó, do ảnh hưởng của các khái niệm cứng nhắc, tôi đã đánh giá về các hiện tượng và nguyên lý trong sách dựa trên kiến thức khoa học mà tôi đã được học từ các sách giáo khoa. Vì vậy, lúc đầu tôi đã bỏ lỡ việc tu luyện Pháp Luân Công khi Pháp đã ở trong tầm tay của mình

Cầm lại cuốn sách, bà Ngụy không dùng những suy nghĩ đã có trước đây nữa. Bà cho biết “Khi biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi đã đọc lại cuốn sách một cách cẩn thận. Lần này, tôi đã thừa nhận ý nghĩ thật sự về cuộc đời con người như trong sách đã dạy. Tôi thừa nhận là một con người có nhiều hơn một cuộc đời, và lý do vì dao người ta lại có bệnh tật, ốm đau.

Khi tôi đọc lại cuốn sách, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể hồi phục mọi bệnh tật nhờ tập luyện Pháp Luân Công, hay nghĩ rằng tôi có thể sống tiếp. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi không thể tu luyện trong đời này, thì tôi sẽ tu luyện trong kiếp sau! Rồi suy nghĩ về những người bác sỹ và y tá đang chăm sóc mình suốt ngày, tôi không thể chịu đựng việc để họ lo lắng và bận rộn về mình hơn nữa, do đó tôi đã yêu cầu họ rút lui

Trong khi đọc cuốn sách chuyên sâu hơn, cách nhìn nhận cuộc đời của bà Ngụy đã thay đổi. Bà bắt đầu suy nghĩ dựa trên những điều trong sách dạy: thực hiện mọi việc dựa trên tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, quan tâm đến người khác và luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Bà nói “Trước đây, tôi không thể chịu đựng được bất kỳ sự xúc phạm nào, dù là nhỏ nhất. Nếu tôi nghĩ ai đó đối xử không tốt với tôi, tôi có thể rất tức giận. Nếu ai đó nói xấu sau lưng tôi, tôi có thể không bao giờ tha thứ cho họ và thậm chí có thể xem họ như kẻ thù. Nhưng giờ thì tôi không nghĩ như vậy nữa. Như sách đã dạy, trong mọi điều tôi làm, tôi muốn xem xét đến những người khác và quan tâm đến cảm giác của mọi người.

Cảm giác thèm ăn được hồi phục

Sau đó, nhờ chồng dìu đi, bà đã tới điểm luyện công để tập các bài công Pháp. Lúc đầu, bà thường phải nghỉ ngơi sau vài bước chân. Tại điểm luyện công, các học viên đã dành sự quan tâm đặc biệt đến bà Ngụy khi chứng kiến tình trạng sức khỏe gầy yếu của bà. Họ đứng xung quanh bà, đọc sách và tập các bài công Pháp với nhau. Hồi mới tập, bà chỉ có thể đứng trong một thời gian rất ngắn. Nhưng với quyết tâm mạnh mẽ, bà kiên trì từng ngày, từng tháng. Kết quả là cơ thể bà đã hồi phục

2009-5-16-225610-1.jpg
(Giờ bà Ngụy có thể tập bài công Pháp số hai trong vòng một tiếng)

Bà cho biết “Sau khoảng một năm, tôi đã có thể lại làm vài công việc nhà. Với bài tập công số hai, bài tập đứng, lúc đầu tôi chỉ có thể tập vài phút, thì giờ đã có thể tập trong một giờ liền

Cơ thể bà ngày càng khỏe hơn. Và kỳ diệu là bà đã bắt đầu có thể ăn đồ ăn thường trở lại, chứ không phải chỉ ăn những lượng nhỏ đồ ăn mềm nữa.

Bà Ngụỵ phát biểu “Giờ tôi có thể ăn mọi loại thức ăn. Tôi ăn làm ba hay bốn bữa một ngày, gồm cả các đồ hạt cứng yêu thích của mình. Tôi ăn quả óc chó, lạc hay hạt hướng dương mỗi ngày mà không có vấn đề gì cả

Bà cho biết thêm “Vào thời gian này, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc suốt ngày. Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho tôi một cơ thể khỏe mạnh mà còn cho tôi một nhận thức hoàn toàn mới về cuộc đời, khiến tôi thoát khỏi mọi lo lắng và đau khổ

2009-5-16-225610-2.jpg
(Bà Ngụy đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Đại Pháp trên phố)

Đáp trả Đại Pháp từ tận đáy lòng

Bà Ngụy phát biểu “Là một người đã nhận “án tử hình”, và Đại Pháp đã gia hạn cuộc sống cho tôi. Điều kỳ diệu này không chỉ xảy đến với mình tôi. Có rất nhiều người xung quanh tôi đều đã hồi phục bệnh tật ở nhiều mức độ khác nhau thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ dùng khả năng của mình để cho mọi người biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công

Sau khi băt đầu hồi phục, bà đã thành lập một điểm luyện công gần nhà mình. Mỗi ngày, bất kể thời tiết thế nào, bà đều mang đài đến để bật nhạc tập các bài công Pháp. Như một cái chớp mắt, bà đã thực hiện việc này trong vòng hơn mười năm qua.

Đối với các học viên mới, bà đều kiên nhẫn giúp họ học các bài công Pháp, nhưng bà chú ý nhiều hơn đến việc nhắc nhở các học viên mới tu tâm và nâng cao đạo đức. Tại điểm luyện công do bà thành lập, trong những năm qua, rất nhiều người đã biết về Pháp Luân Công và trở thành học viên Pháp Luân Công.

Do sự đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc, bà Ngụy đã cố gắng nỗ lực để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bà cho biết “Mỗi ngày, bên cạnh việc học Pháp, tập công, chăm sóc công việc nhà và lũ cháu, giống như nhiều học việc Pháp Luân Công khác, tôi thường xuyên ra ngoài để phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật về Đại Pháp và tham gia vào nhiều hoạt động khác để phơi bày sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi muốn giúp mọi người biết về sự tốt lành của Pháp Luân Công, và tôi cũng hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được sự thật và các lợi ích mà Đại Pháp mang lại
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/17/201085.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/31/107881.html
Đăng ngày 27-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share