Bài của Tế Lan ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2009] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ mà đã đắc Pháp ba tháng trước. Mẹ tôi đã trở thành một học viên năm 1998. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tôi đã bị lừa gạt bởi sự tuyên truyền dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc trên phương tiện truyền thông của nó. Mẹ tôi đã bị bức hại nặng nề trong một trại lao động cưỡng bức vì niềm tin của mình trong Đại Pháp. Vì những lời dối trá và kinh nghiệm của mẹ tôi, tôi đã chống lại Đại Pháp rất nhiều. Tôi thậm chí đã nói và làm những việc bất kính với Đại Pháp.

Trong tháng ba năm nay, tôi đột nhiên có một căn bệnh lạ với chứng nhức đầu trầm trọng và toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy tê liệt. Tôi cảm thấy nóng và lạnh cùng một lúc, và không thể chịu được cơn gió nào. Tôi phải đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, thậm chí vào những ngày hè nóng bức trong tháng bẩy. Tôi đã vô cùng khó chịu.

Tôi và chồng tôi tới một vài bệnh viện khắp tỉnh, nhưng không bác sỹ nào có thể chuẩn đoán một cách rõ ràng, chỉ có một kết luận mơ hồ của rối loạn thần kinh. Chúng tôi tốn hơn 10.000 tệ vào thuốc thang. Tuy nhiên, bệnh của tôi đã trở nên nặng hơn và tôi cảm thấy bất lực, bế tắc giữa sự sống và cái chết.

Là một học viên tinh tấn, mẹ tôi đã nói với tôi về Đại Pháp nhiều lần suốt cả năm, nhưng tôi đã luôn luôn từ chối nghe. Khi tôi chịu khổ sở vì căn bệnh lạ, bà đã nhắc nhở tôi về Đại Pháp. Bà nói: “Con đang sống trong thời kỳ mà Pháp lý vĩ đại của vũ trụ đang trải rộng khắp thế giới. Con có một mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp và đã chờ đợi nó hàng nghìn năm. Con nên bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp vì chỉ có Sư Phụ có thể cứu con.” Thời gian đã chín muồi, và cuối cùng tôi đã quyết định theo Đại Pháp.

Trong vòng một tuần, Sư Phụ đã thanh lọc cơ thể tôi và tất cả triệu chứng bệnh của tôi đã biến mất. Giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoát khỏi bệnh tật. Tôi rất cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư Phụ và sự giúp đỡ quên mình của các bạn đồng tu.

Gia đình tôi đã chứng kiến những phép mầu vô tận thể hiện từ tôi và mẹ tôi, vì thế chồng tôi và con trai tôi rất ủng hộ tôi tập Đại Pháp. Bên cạnh việc hoàn thành công việc nhà hàng ngày, tôi dành hết bản thân cho học Pháp và phát chính niệm. Trở ngại từ không gian khác là không ngừng do sự đắc Pháp chậm chễ của tôi và nghiệp lực của bản thân tôi, nhưng tôi đã xử lý nó tốt.

Là một người được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, tôi không thể diễn tả lòng biết ơn của mình đối với sự cứu độ của Sư Phụ sau khi tôi đã có sự hổ thẹn với Đại Pháp. Tôi muốn tu luyện tinh tấn, trợ Sư trong chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Để đền đáp sự từ bi của Sư Phụ và đền bù những thiệt hại do sự bất kính của mình, tôi phải làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213850.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113203.html
Đăng ngày 22-12-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share