Phóng viên trang Minh Huệ Tô Thanh phỏng vấn và đưa tin nhân dịp kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 11

[MINH HUỆ 11-05-2010] Tiến sĩ Hồ Hủy có văn chất nho nhã, cô đã tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng Standford (Anh quốc), hiện nay cô là giáo sư của một trường đại học tại Mỹ. Hồ Hủy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) 11 năm. Mặc dù là một trí thức cao cấp được giáo dục bởi khoa học hiện đại một cách chuyên sâu, nhưng cô rất yêu thích tu luyện bắt nguồn trong văn hóa truyền thống; đối với Hồ Hủy mà nói không có mâu thuẫn một chút nào, bản thân cô đã trải qua các trải nghiệm vô cùng kì diệu nên cô cho rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là một khoa học chân chính, là một khoa học cao hơn.

2010-5-4-minghui-falun-gong-bizhi-02--ss.jpg

Hồ Hủy đến nước Mỹ từ hơn 20 năm trước. Do công việc khẩn trương, tính cạnh tranh mạnh; sau một phen nỗ lực phấn đấu, đến khi 40 tuổi thì thân thể khỏe mạnh trước đây nay nổi rõ lên như ánh đèn đỏ. Khi đó cô đã mắc nhiều loại bệnh, mất ngủ nghiêm trọng, thiếu máu, bệnh tử cung v.v.. Trong 10 năm từ 1989 đến 1999, cô thường xuyên phải đến các phòng khám bệnh để chữa trị, sổ khám bệnh của cô đã dày 2 tấc. “Tôi nhớ lúc đó sau khi tan ca đều không còn sức nấu nướng, đành phải mua một chiếc ghế cao để ngồi nấu cơm. Lúc đó tôi nghĩ, hơn 40 tuổi rồi thì đều như vậy, không được rồi nhất định phải nghĩ biện pháp để đến lúc tuổi 50 thì thân thể phải khỏe hơn so với tuổi 40“. Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn muôn vàn xúc động.

Đầu năm 1999, Hồ Hủy muốn tìm một công pháp tốt để tập luyện trừ bệnh. Những người thân ở trong nước giới thiệu với cô nói Pháp Luân Công rất tốt, họ có thể giúp cô đặt mua một bộ sách và nhạc luyện công. Thời điểm ấy cô đang luyện một bộ công pháp khác, đã nỗ lực luyện được mấy tháng rồi và luyện thông tiểu chu thiên. Tuy nhiên chỉ là mạch nối thông ở mức sơ thiển, nhưng cô ấy biết còn có nhiều loại khí công cao sâu, do đó Hồ Hủy muốn tìm một bộ công pháp chân chính và có tầng thứ cao.

Ngay trong lúc chờ đợi sách Pháp Luân Đại Pháp thì phát sinh sự kiện “25 – 04” với 10 000 học viên Pháp Luân Công kháng nghị tại Bắc Kinh làm cho thế giới chấn động. Tuy vậy ĐCSTQ lại lấy đó để vu tội “bao vây” cho Pháp Luân Công, Hồ Hủy là người luôn luôn vui vẻ và có cách suy nghĩ độc lập nên không bị ảnh hưởng: “Tôi phải tự mình xem trong sách của Pháp Luân Công nói về điều gì.” Chẳng những như thế, cô rất có thiện cảm với dũng khí kháng nghị hòa bình của các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 05-1999, chồng cô về nước thăm người thân, lúc trở lại Mỹ đã mang về cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và một số sách khí công khác; xem xong sách “Chuyển Pháp Luân” này Hồ Hủy tựa như được vật chí bảo. “Tôi đã nhìn thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này lấp lánh ánh kim quang, đọc phần đầu sách là <<Luận ngữ>> cảm thấy rằng sách viết hay quá thì đọc liền một mạch hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đây chẳng đúng là công pháp tầng thứ cao mà tôi tìm kiếm hay sao? Rất nhiều thứ trong cuộc đời không hiểu được thì nay bỗng chốc đã minh bạch. Vừa lúc đó là kỉ nghỉ hè, hàng ngày tôi đều đọc “Chuyển Pháp Luân”; đọc xong một lần cũng còn có chỗ không hiểu thì lại đọc lại”.

Đạo lý trong sách “Chuyển Pháp Luân” là bác đại tinh thâm và khi đọc sách cô có những trải nghiệm thần kì, khiến cho cô ấy không thể nhẫn hơn được nữa lập tức thuyết phục chồng cùng nhau liễu giải lĩnh vực hoàn toàn mới này. “Một buổi sáng sớm khi tôi vừa mới mở sách “Chuyển Pháp Luân” (Quyển II) thì thấy một đạo kim quang tiến nhập vào trong thân thể. Tôi nói với chồng rằng Đường Tăng thì đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn em lúc này từ Trung Quốc mà lấy Kinh vậy. Cuốn sách này hay tột bậc, anh hãy mau xem qua đi!“.

Hai vợ chồng Hồ Hủy từ báo chí tiếng Trung mà tìm được địa điểm luyện công của Pháp Luân Công, ngày 6-9 thì đi học công pháp. Lúc Hồ Hủy luyện công cảm thấy rất thoải mái, rất vui thích luyện: “Khi tôi vừa mới luyện công của Pháp Luân Công thì cảm giác thấy được năng lượng vận chuyển trong nội thân“.

Tuy rằng luôn luôn tin tưởng có Thần, nhưng Hồ Hủy bị giáo dục bởi khoa học thực chứng trong nhiều năm; lúc mới bắt đầu tu luyện Hồ Hủy đọc thấy trong sách Chuyển Pháp Luân có một số hiện tượng siêu thường của giới tu luyện và đã in sâu vào cô. Ví dụ như trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng về đại chu thiên, giảng về một cụ bà ngồi đả tọa trên giường thì bay lên. Đọc đến chỗ này Hồ Hủy nói với chồng: “Cái này vật lý học hiện đại giải thích thì không được!” Nhưng mà cô ấy không phóng túng trong tâm mà tiếp tục đọc sách. Cuối cùng cô ấy hiểu đạo lý của tu luyện Pháp Luân Công rất là cao thâm, tự mình giải thích không được, có thể là do tầng thứ không đủ. Không lâu sau vào một buổi sáng sớm, lúc cô ấy vừa tỉnh ngủ dậy, phát hiện mình bay lên từ chiếc giường, liền sau đó chiếc chăn cũng bay lên. “Theo như trong sách nói cũng giống như vậy!” Bản thân thể nghiệm được hiện tượng này nên đã phá tan quan niệm được hình thành từ giáo dục của khoa học thực chứng hiện đại. Thời điểm đó cô ấy tu luyện Pháp Luân Công còn chưa đầy một tháng.

Ngày ngày đọc “Chuyển Pháp Luân” và kiên trì luyện công, Hồ Hủy dần dần thể nghiệm được nhiều hiện tượng thần kì đã giảng trong sách. “Tôi nhận thấy rằng mỗi câu trong sách đều là thiên chân vạn xác (nghìn điều chân thực, vạn điều đúng đắn), mặc dù khi bắt đầu đọc cảm thấy khó hiểu, nhưng Pháp Luân Công mới là khoa học chân chính, thậm chí là khoa học cao hơn. Hơn một tháng sau, tôi phát hiện thế giới quan của mình đều chuyển biến, quá khứ đã cố chấp vào một số thứ giờ thấy phai nhạt. Vào một ngày nọ tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa, nhớ tới chiếc ghế vô dụng ngồi nấu cơm, nhớ tới chứng mất ngủ, bệnh tử cung v.v.. Nay bệnh khỏi rồi.

Không may, vào một ngày kia ngày “20 – 07”, ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công với những lời nói dối che trời phủ đất áp xuống. Vừa mới tu luyện được hơn 1 tháng, Hồ Hủy nghĩ: “Chính bản thân tôi đã thể nghiệm được sự thần kì của tu luyện Pháp Luân Công, mà ĐCSTQ từ trước tới nay chưa hề nói lời chân thật, dựa vào cái gì tôi phải nghe những gì chúng nói? Bây giờ trong nước muốn luyện cũng không thể luyện được, nước Mỹ là quốc gia tự do, tôi cần phải đến chỗ điểm luyện công nhiều hơn.” Khi đó cô ấy còn lo lắng về sau sách của Pháp Luân Công có thể không dễ dàng tìm được, hãy mau chóng đặt mua sách Sư Phụ đi các nơi giảng Pháp, mua từng cuốn từng cuốn để xem.

Cho đến hôm nay con đường tu luyện đã trải qua hơn 11 năm, Hồ Hủy nhớ tới những năm tháng đã trôi qua mà kí ức hiện về như còn mới mẻ. Điều cô ấy nhớ nhất và bảo với mọi người là: “Pháp Luân Công là gì?, tự mình nhất định phải đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân” và sau khi xem xong băng hình luyện công của Pháp Luân Công thì mới có thể biết chính xác về Pháp Luân Công. Với lại nhận thức của mỗi người rất có thể là khác nhau, bởi vì đặc điểm sinh mệnh con người và nguồn gốc là khác nhau. Vì lẽ đó phải tự mình suy nghĩ độc lập, làm ra tuyển trạch cho bản thân. Có lẽ cái này thì các bạn phải tìm, cơ duyên khó đắc, xin đừng bỏ qua!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/11/222020.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117138.html
Đăng ngày 04-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share