Bài viết của học viên Đại Trần ở Vũ Hán, Trung Quốc

[Minh Huệ 16-06-2010] Đó là ngày 25 tháng 3 năm 1993 khi tôi lần đầu tiên tham dự các khóa giảng của Sư Phụ. Đó là ngày hạnh phúc và khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể khi tôi đã tham dự các khóa giảng và bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Sư Phụ, tôi đã rất ấn tượng rằng Sư Phụ khác với các khí công sư khác. Sư Phụ trông rất thân thiện, khỏe mạnh, một người rất nhân từ mà ngay lập tức đã được mọi người kính trọng. Tôi đã nghe bài giảng của Ngài mà không có bất kỳ tư tưởng hỗn tạp nào. Trong nhà thi đấu rất yên tĩnh và không có ai nói chuyện. Một vài giờ giảng bài trôi qua tựa như một chớp mắt. Sau khóa giảng, tư tưởng của tôi đã minh bạch và tôi cảm thấy thoải mái và thanh thản như thể là tôi vừa mới rời khỏi phòng điều trị massage.

Cơn đau ung thư ruột kết dai dẳn đã hành hạ tôi khoảng 16 năm, đã chấm dứt từ ngày này. Các bệnh mãn tính khác như đau tim, viêm xoang, chứng đau vùng cổ và thắt lưng cũng đã biến mất. Tôi nhận ra rằng tôi đã tìm thấy con đường đúng đắn đã bị thất lạc trong một thời gian dài, vì vậy tôi đã vứt bỏ tất cả các loại thuốc ở nhà và có được sức khỏe tốt mà không cần bác sỹ hay y khoa trong 17 năm nay.

Sau khi nhìn thấy phép mầu mà đã xảy ra đối với tôi, vợ tôi cùng tôi đã tham dự một khóa giảng 10 ngày. Chúng tôi đã quyết định bỏ tập các môn khí công khác và kiên định tu luyện Pháp Luân Công sau khi tham dự các bài giảng.

Trong khóa giảng lần thứ hai ở Vũ Hán ước lượng có khoảng 2000 người tham gia. Khi lớp học kết thúc, các nhóm 20-30 học viên tập trung lại chụp hình. Tôi nhớ lại một số trong chúng tôi xô đẩy nhau để được đứng gần Sư Phụ và những người khác vươn cổ về phía trước máy ảnh để có được vị trí tốt hơn. Sư Phụ luôn nhìn quanh chúng tôi với một nụ cười như thể Ngài đang chăm sóc cho nhóm trẻ vốn vẫn còn nhiều điều để học hỏi.

Bây giờ tôi rất tiếc rằng chúng tôi đã không tìm thấy một thợ ảnh tốt hơn và một vị trí nào tốt ở trong nhà cho các bức ảnh. Chúng đã được chụp ngoài trời. Thật là hổ thẹn với Sư Phụ đáng kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/16/225473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/25/118156.html
Đăng ngày 18-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share