Theo một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 10-6-2010] Tòa án quận Tân Đô ở thành phố Thành Đô đã tổ chức một phiên tòa xử hai học viên, ông Bành Xương Hoa và vợ ông, vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010. Phiên tòa được sắp đặt cẩn thận bởi nhiều viên chức khác nhau, như Chu Giang, trưởng Phòng 610 Tân Đô. Có nhiều công an viên (cả đồng phục và thường phục) đứng ở bên trong vào ngoài tòa án.

Có rất nhiều khách bộ hành và xe cộ trên con đường chật hẹp ở phía trước phòng xử trước khi phiên tòa diễn ra. Có vài người là học viên Pháp Luân Công, nhưng nhiều hơn là từ Phòng 610 và Cục an ninh nội địa. Theo lệnh của Chu Giang, Lưu Hưng Dũng (phó Phòng 610 Tân Đô) đã chỉ đạo tất cả người của ông ta, cùng với nhiều công an mặc thường phục được tổ chức bởi Trần Đức Thuyên ở Cục an ninh nội địa, đi xung quanh đám đông để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Trần Đức Thuyên đã chụp hình các học viên mà ông ta biết và ghi âm giọng nói của họ.

Phòng 610 theo dõi phiên tòa này rất kĩ càng. Tất cả công an viên đều thấy lo lắng khi ông Bành Xương Hoa và vợ ông được đưa ra trước tòa. Phiên xử được tổ chức trong một phòng nhỏ nằm bên phải tòa án.

Mặc dù được xem là một phiên tòa công khai, nhưng chỉ mở cửa cho người nhà của hai người. Tất cả họ đều bị lục soát và chứng minh thư thì bị kiểm tra. Có sáu hay bảy công an viên đứng ở các điểm khác nhau trong phòng nhỏ. Khi phiên tòa bắt đầu, cánh cửa duy nhất của căn phòng đã bị đóng và bị canh chừng bởi nhiều công an. Nhiều công an mặc thường phục kiểm tra danh sách đen trên máy tính xách tay của họ trong khi đánh dấu những người trong phòng. Họ cũng giữ liên lạc với Trần Đức Thuyên, đang ở ngoài phòng, bằng điện thoại di động.

Chủ tọa không cho luật sư biện hộ lên tiếng

Khi phiên tòa bắt đầu, công tố viên nhắc tới các tài liệu được lấy từ nhà của ông Bành Xương Hoa như là chứng cớ phạm tội, gồm hàng trăm đĩa DVD, một đầu ghi DVD, và nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp. Khi luật sư biện hộ nỗ lực bào chữa cho hai vợ chồng, ông thường xuyên bị ngắt quãng bởi chủ tọa họ Vu. Kết quả là, luật sư đã không được cho một cơ hội để biện hộ cho hai vợ chồng. Ông đã rất khó khăn mới hoàn thành một câu hoàn chỉnh trước khi bị ngắt quãng. Cả công an và công an mặc thường phục liên tục đi xung quanh phòng để giám sát người nhà của họ.

Luật sư kháng nghị không được phép biện hộ cho các học viên vô tội

Do bị đối xử không công bằng, vị luật sư đã giận dữ và bắt đầu phản đối. Đúng lúc đó, một thẩm phán cho ông ngừng nói. Luật sư nói rằng các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, có lợi ích cho xã hội và không gây hại. Luật sư tiến đến nói rằng hai vợ chồng, giống như các học viên Pháp Luân Công khác, đều không có suy nghĩ hay hành động nào làm hại đến xã hội hoặc cho riêng ai, chứ chưa nói gì đến việc phạm tội. Mặt khác, đó là một tội ác khi bức hại Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, quan tòa, cùng với những người từ Viện kiểm sát và Phòng 610, đã kết án ông Bành Xương Hoa ba năm tù. Vợ ông, người bị bệnh và không thể tự chăm sóc mình, bị kết án hai năm tù và cho bà bị quản thúc tại nhà.

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/10/225169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/19/117931.html
Đăng ngày 02-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share