Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-03-2020] Sư phụ đã giảng rằng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ”. (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhânTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi làm công việc văn phòng và không thể ra ngoài giảng chân tướng trực diện hằng ngày như các học viên đã nghỉ hưu khác. Một học viên khác là Mai cũng giống tôi. Vì thế, chúng tôi quyết định cùng nhau ra ngoài trong giờ nghỉ trưa để giảng chân tướng.

Trong thời gian một tiếng nghỉ trưa, Mai và tôi đã đạp xe dọc các con phố. Khi chúng tôi dừng lại để nói chuyện với người dân, Mai phát chính niệm còn tôi thì nói chuyện với họ. Chúng tôi phối hợp ăn ý, và thông thường có thể nói chuyện với 5 đến 8 người trong vòng một giờ đồng hồ. Chúng tôi cũng phát tài liệu, đĩa DVD hoặc đĩa CD có chứa phần mềm vượt qua tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ chỗ từ chối lắng nghe đến đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một ngày nọ, tôi đi về phía một người đàn ông và khi tôi nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy nói với giọng đanh thép rằng ông không quan tâm. Lúc đầu, tôi có phần do dự. Sau đó, tôi nhớ rằng tất cả mọi người đều tới đây là vì Pháp. Tôi đã nói với giọng bình tĩnh: “Tôi không đề nghị anh tu luyện Đại Pháp hay thay đổi đức tin của anh. Tôi chỉ muốn nói với anh về thiện và ác”.

Tôi tiếp tục: “Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Sự việc tự thiêu ở Quảng trường Thiên An môn và cái gọi là cuộc vây hãm Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 năm 1999 là những dối trá do ĐCSTQ bịa đặt ra. Đại Pháp dạy chúng tôi rằng giết người và tự sát là có tội. Chính quyền Giang Trạch Dân đã bịa đặt ra những lời giả dối để lừa bịp công chúng và khuấy động hận thù đối với Pháp Luân Công”.

Tôi cũng nói với ông ấy về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Tôi nói với ông ấy rằng ĐCSTQ đã phạm tội rất lớn, và trời sẽ diệt nó cùng với những người ủng hộ nó. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ chính là cách để bảo vệ chính mình. Ông ấy cuối cùng đã hiểu ra chân tướng và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với ông ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Vượt tường lửa của ĐCSTQ

Trong quá trình giảng chân tướng, đôi khi tôi có thể cảm nhận được rằng người dân đều đang chờ được cứu. Một lần, chúng tôi muốn giảng chân tướng cho một người đang nói chuyện điện thoại. Chúng tôi phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố ở không gian khác ngăn cản người đó tiếp nhận thông điệp của chúng tôi. Sau đó, người ấy kết thúc cuộc gọi.

Tôi tiếp cận anh ấy và nói: “Tôi đã đợi đến khi anh kết thúc cuộc gọi”. Tôi nói rằng có một điều quan trọng để chia sẻ với anh ấy. Tôi hỏi anh ấy đã bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa. Anh ấy nói đã có nghe nói, nhưng không rõ về pháp môn này lắm. Tôi nói rằng Đại Pháp đã được truyền rộng trên toàn thế giới. Sau đó, tôi nói tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Đại Pháp và tại sao lại dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống pháp môn này. Anh ấy hiểu ra chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nói: “Chị giải thích mọi việc rất rõ ràng. Nếu có câu hỏi gì liệu tôi có thể liên hệ với chị được không?”

Tôi nói: “Tôi có thể nói được như vậy, chính là vì tôi biết rõ chân tướng, tuyệt đối không phải do tôi đặc biệt gì. Tôi xin gửi anh một đĩa CD với phần mềm vượt tường lửa của để anh có thể truy cập vào mạng internet toàn cầu và đọc được các thông tin hữu ích cho anh”.

Anh ấy vui vẻ đón nhận nó. Tôi vốn là một người nhút nhát, hướng nội và không thích nói nhiều, nhưng trong khi tôi giảng chân tướng, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để có thể giảng chân tướng một cách suôn sẻ. Tôi rất biết ơn Sư phụ.

Đôi khi chúng tôi gặp một số thanh niên với dáng vẻ vội vã, tôi đưa họ phần mềm vượt tường lửa. Một lần, tôi gặp một cậu thanh niên và nói với cậu ấy rằng: “Tôi có một phần mềm tặng cho cậu, để cậu có thể vượt tường lửa để xem Facebook, Twitter hay các trang web khác.“

Cậu ấy rất háo hức đón nhận đĩa CD đó và nói: “Đây chính là thứ em đang tìm kiếm, cảm ơn chị!”.

Thức tỉnh những người dân lao động ngoại tỉnh

Vào mùa hè, rất nhiều người lao động ngoại tỉnh nghỉ ngơi ở trên thảm cỏ hay ghế đá gần đường phố. Đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ. Tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Anh đang nghỉ trưa à? Thật không dễ dàng kiếm sống trong những ngày này. Trời hôm nay rất nóng, anh hãy giữ gìn sức khỏe. Điều hạnh phúc nhất của chúng ta là có sức khỏe tốt và một gia đình hạnh phúc”.

Hầu hết mọi người ở đó đều gật đầu đồng ý. Sau đó tôi nói với họ về Đại Pháp. Đa số đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi kết thúc câu chuyện bằng cách nhắc họ, bất kể khi nào họ ở trong tình huống nguy hiểm, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Tiến trình chính Pháp của Sư phụ đang đến giai đoạn cuối cùng. Nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu. Chúng ta cần phải tu luyện tinh tấn, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành thệ ước của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/31/与同修配合利用午休时间讲真相-403185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184154.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share