Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 19-05-2020]

fdbfbaeaf173443191be2464559bb002.jpg

Mô tả tác phẩm:

Bức tranh này bắt nguồn từ một cảnh tượng đích thân tôi trải nghiệm.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện giảng chân tướng trên bãi cỏ trước các tòa nhà Quốc hội tại Ottawa, Canada.

Khi tôi đến, tôi thấy các đồng tu đang vội vã rời đi, họ chất những thiết bị cuối cùng lên xe ô tô và rời đi.

Mưa giông trút xuống, gió mạnh thổi bay những viên đá nhỏ và mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Trời tối sầm và đáng ngại.

Sau đó, tôi thấy một học viên đơn độc bình thản tọa thiền, bất động. Tôi muốn nhanh chóng đến tham gia cùng anh ấy/cô ấy nên tôi đẩy mạnh cửa xe. Nhưng ngay cả khi tôi mới mở hé cửa thì tôi đã không thể đứng vững, nói gì đến việc băng qua bãi cỏ Parallel Hill rộng lớn ấy.

Sau đó, tôi chợt phát hiện ra đám mây hình phễu di chuyển về phía Đông và hướng về phía Tòa nhà Quốc hội. Nhưng cơn lốc xoáy không đáp xuống đất, không gây thảm họa gì mà chỉ triển hiện cảnh tượng tu luyện tuyệt đẹp.

Tôi vẫn không biết đồng tu ấy là ai mà lại kiên định và có chính niệm cường đại đến vậy vào ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/405179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185122.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share