Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 19-03-2020] Tôi làm việc toàn thời gian cho một kênh truyền thông Đại Pháp, điều ấy khiến mỗi ngày của tôi đều bận rộn. Thêm vào đó, tôi cũng tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng. Ngay khi mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu vận hành suôn sẻ, “viêm phổi Vũ Hán” bùng phát và sức khỏe tổng thể của tôi rơi vào trạng thái không đúng đắn. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đột nhiên bị phá vỡ. Tôi nhận ra rằng đây là một khảo nghiệm. Tôi nên làm gì đây?

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, tôi bị đau đầu và đau toàn cơ thể như thể xương của tôi đang nứt ra. Tôi đau họng và việc này khiến tôi không thể ăn hay uống. Trạng thái không đúng đắn này kéo dài hơn một tuần – đó là một tuần rất dài.

Mặc dù đau nhưng tôi vẫn tiếp tục làm ba việc. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, một tuần sau đó tôi dần dần bình phục sau khi học Pháp tinh tấn và luyện công.

Sau đó tôi nghe tin về dịch bệnh ở Vũ Hán. Lo lắng cho gia đình và bạn bè ở Trung Quốc bị cách ly, tôi đã tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng và hạng mục nhắn tin.

Nghiêm túc hướng nội

Với những điều xảy ra với bản thân, tôi hướng nội và tìm ra chấp trước vào sự an nhàn và thoải mái cũng như sự buông lơi của mình. Thêm vào đó, tôi nhận ra chấp trước vào ngày kết thúc Chính Pháp. Nghĩ rằng vì tôi đã quá bận rộn với hạng mục truyền thông và các hạng mục Đại Pháp nên tôi không chủ động tham gia vào giảng chân tướng cho mọi người Trung Quốc mặc dù một số hạng mục rất dễ làm.

Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đang làm ba việc, nhưng trong tâm tôi không cảm thấy cấp bách khi thực hiện những việc ấy.

Hướng nội sâu hơn nữa, tôi tìm ra sự vị tư của mình và ngày qua ngày tâm cứu người của tôi giảm dần.

Tôi cũng nhận ra tôi đang thỏa mãn với công việc trong hạng mục truyền thông và các hạng mục Đại Pháp. Tôi hài lòng với những thứ hình thức bề mặt nhưng không cố gắng hết sức để làm các việc một cách hoàn hảo. Tôi nhận ra tâm theo đuổi hình thức là do chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân tạo thành, điều này trái với yêu cầu của Sư phụ về cứu người với tâm thuần tịnh.

Nhận ra những điều đó như một hồi trống thức tỉnh tôi. Tôi ngộ ra sự tương quan giữa cơn đau thể xác của tôi với những cảm xúc mà những bệnh nhân “viêm phổi Vũ Hán” đã diễn tả. Điều đó có ý cho tôi hiểu được nỗi đau của họ khi lỡ mất cơ hội được cứu và để tôi cảm thấy cấp bách trong việc cứu người.

Sư phụ giảng:

“Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này.” (Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi ngộ ra rằng sự buông lơi và truy cầu an nhàn thoải mái của các đệ tử Đại Pháp đã khiến một lượng lớn chúng sinh lỡ mất cơ hội được cứu mặc dù Sư phụ trân quý họ nhiều biết nhường nào.

Tôi lập lời hứa rằng từ nay trở đi, tôi sẽ trân quý từng giây trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ trân quý từng người, giống như Sư phụ trân quý chúng ta, trân quý từng cơ hội cứu họ và sẽ cứu người với sự cấp bách nhất từ trong tâm.

Thể ngộ về các đệ tử Đại Pháp “ngược dòng mà lên”

Trong tình huống hiện tại, chúng ta nên dành thời gian để suy nghĩ về việc chúng ta đã học Pháp như thế nào và liệu rằng chúng ta có thực sự đắc Pháp hay không. Nhạc luyện công mới đã được xuất bản hơn một năm, chúng ta nên suy xét xem liệu mình có bắt kịp tiến trình Chính Pháp trên phương diện luyện công hay không.

Chúng ta bắt đầu giảng chân tướng trực diện từ năm 2004 và tính đến bây giờ đã 16 năm. Chúng ta đang làm việc ấy như thế nào? Tất cả những sinh mệnh kí thác hy vọng vô hạn vào chúng ta có được cứu hay không?

Sư phụ giảng:

“Thần mà nhìn, thì trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, ai có thể không góp sóng theo dòng, ai có thể đứng vững bất động, thì người ấy đã là rất giỏi rồi! Không bị dẫn động, người ấy quá xuất sắc rồi! Nhưng đệ tử Đại Pháp ấy, không chỉ không bị dẫn động theo, mà còn ngược dòng mà lên!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

“Nơi hồng trần cuồn cuộn nhân loại này, chư vị ngược dòng đi lên. Nhưng nghĩ ra thì nó không chỉ như thế thôi! Toàn thể vũ trụ đều đang bị đào thải, đều đang bại hoại, chư vị có thể vững vàng đối nghịch dòng chảy như thế mà lên!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Sư phụ giảng về “ngược dòng mà lên” rất nhiều lần. Tôi dần ngộ ra rằng đây là yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta.

Chúng ta không thể bị dao động bởi bất kỳ hình thức bề mặt hay thay đổi nào từ môi trường bên ngoài. Bằng chính niệm chúng ta có thể làm những việc mà người thường không thể làm, và bằng chính niệm chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184319.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share