Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Tôi sống ở một thị trấn gần thành phố Bắc Kinh. Lúc đầu, khi khu vực của chúng tôi bị phong tỏa vì dịch bệnh virus Trung Cộng (virus corona), tôi và các đồng tu địa phương không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, trang web Minh Huệ đã cung cấp cuốn tài liệu giảng chân tướng được thiết kế rất đẹp mắt, kể về những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cảm thấy mình may mắn như thế nào. Chúng tôi đã tải tài liệu về, in ra thành nhiều bản và đặt trên ô tô, xe đạp, và xe máy ở các khu dân cư.

Mọi người nhanh chóng lấy tài liệu của chúng tôi – dường như tất cả họ đều mong muốn tìm hiểu chân tướng và tự cứu mình. Tôi hầu như không nhìn thấy cuốn tài liệu nào bị vứt dưới đất.

Giảng chân tướng trong dịch bệnh

Sự phong tỏa không thể ngăn cản chúng tôi giảng chân tướng trực diện. Tôi ra ngoài hàng ngày và tiếp tục giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một hôm, tôi để ý thấy có hai học sinh trung học đang đi bộ ở phía sau tôi. Tôi biết rằng đây nhất định là an bài của Sư phụ, và tôi cần giảng chân tướng cho các cháu. Vì vậy, tôi đã chủ động chào các cháu và hỏi các cháu đã bao giờ nghe nói rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa. Có vẻ các cháu cũng biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi liền giảng cho các cháu về phong trào thoái Đảng, về chân tướng của Đại Pháp, và làm thế nào để bảo vệ bản thân trong dịch bệnh. Các cháu đều tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn, Đội (các tổ chức liên đới của ĐCSTQ).

Một trong hai cháu nói rằng tên của các cháu là “Lương” và “Nghĩa”, tôi liền hỏi các cháu có muốn dùng hóa danh là “Trung Lương” và “Trung Nghĩa” để làm tam thoái không, và các cháu đã đồng ý. Sau đó, tôi giảng cho các cháu nghe về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, và các giá trị truyền thống của dân tộc Trung Hoa và dặn các cháu hãy nhớ kỹ những giá trị truyền thống này. Các cháu gật đầu đồng ý. Tôi cũng tặng các cháu thêm một số tài liệu chân tướng và hướng dẫn các cháu cách vượt tường lửa đột phá phong tỏa mạng Internet của ĐCSTQ. Tôi còn dặn các cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy các cháu đuổi theo tôi và muốn xin thêm tài liệu giảng chân tướng để tặng cho bạn bè. Tôi có thể cảm nhận được sự hân hoan của các cháu khi nghe tôi giảng chân tướng, và tôi cũng thấy rất mừng vì các cháu đã được Đại Pháp cứu độ.

Giúp đỡ những người nông dân vô gia cư

Một ngày tháng Ba, tôi nhìn thấy một nhóm nông dân đang nghỉ ngơi ở một công viên. Tôi liền đến bắt chuyện với họ. Họ nói rằng họ đến thành phố để làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, trong thời gian dịch bệnh, nhiều cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa, vì vậy họ đã bị mất việc, nhưng họ lại không thể về nhà. Một người trong số họ nói với tôi rằng họ đã bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì không trả được tiền thuê nhà, do vậy họ phải ngủ ở công viên. Trông vẻ mặt của họ đều rất buồn rầu.

Tôi hỏi nhóm của họ có bao nhiêu người, họ nói rằng có khoảng 30 người. Tôi khuyên họ hãy đến gặp chính quyền địa phương để xin giúp đỡ, nhưng một người trong số họ nói: “Không ai quan tâm đến chúng tôi cả. Bây giờ, chúng tôi không có nhà để ở và cũng không có nơi nào để nằm ngủ, trừ công viên này.” Trời rất lạnh mà họ không có gì để ăn. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của họ, tôi thấy rất chua xót. Trước đây, mỗi sáng, người ta vẫn thường đến công viên và hát vang: “Đảng là mẹ của chúng ta.” Tôi thấy thật đáng thương tâm – người mẹ nào có thể khiến cho con cái của mình bị chết đói và ngủ ngoài công viên trong suốt mùa đông giá lạnh chứ?

Tôi nói với họ rằng hơn 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tươi sáng. Nghe vậy, vài người trong số họ đã lập tức đồng ý làm tam thoái. Sau đó, tôi tặng họ cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản và hai trăm nhân dân tệ (tương đương với 30 đô la Mỹ). Hai ngày sau, tôi mang cho họ một ít thức ăn. Họ nói rằng nhiều người trong số họ đã đọc cuốn sách mà tôi đưa cho. Họ biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đã bày tỏ lòng tôn kính đối với Đại Pháp.

Cựu Bí thư Đảng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một hôm, tôi gặp hai người đàn ông ngoài 80 tuổi. Tôi hỏi họ đã bao giờ nghe nói đến phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa, họ nói rằng họ là cựu Bí thư chi bộ Đảng của hai thôn phụ cận. Tôi liền chỉ ra rằng quan chức của ĐCSTQ hầu hết đều tham ô, hủ bại, nhưng trong quá khứ, khi con người còn gìn giữ các giá trị truyền thống, các quan chức đều rất liêm khiết và chính trực. Họ rất đồng tình với tôi và nói rằng khi còn đương nhiệm, họ không lấy một đồng tiền bất chính nào, nhưng trưởng thôn hiện nay của họ làm đủ việc sai trái.

Tôi nói: “Thiện ác hữu báo. Một ngày nào đó, Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Tại sao hai anh không ngay lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai tương sáng cho mình nhỉ?” Họ không hề do dự và đã đồng ý thoái ngay lập tức. Họ cũng vui vẻ nhận tài liệu chân tướng của tôi.

Từ bi chân chính

Một hôm, khi tôi đang lái xe máy trên đường thì gặp một cơn cuồng phong khiến tôi quay lảo đảo. Tôi đang lái xe hướng về phía bắc nhưng gió lại thổi tôi về phía nam. Tôi không thể điều khiển được chiếc xe, vì vậy tôi đã xuống xe. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một thanh niên trẻ đang đỗ xe trên đường. Tôi tiến đến chỗ anh và hỏi anh đã nghe nói đến phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa. Anh ta bảo tôi hãy đi chỗ khác.

Tôi thành tâm muốn cứu người, vì vậy tôi đã không rời đi. Khi nhìn anh ta và nghĩ đến tương lai của anh, tôi cảm thấy vừa đáng tiếc vừa thương hại cho anh. Tôi nói: “Anh bạn trẻ, tôi đã 70 tuổi rồi, nhưng tại sao tôi vẫn ra ngoài trong lúc thời tiết xấu thế này? Vì tôi muốn mọi người được bình an. Anh có biết bao nhiêu người đã bị chết vì virus viêm phổi Vũ Hán không? Con người đang thực sự gặp đại nạn. ĐCSTQ đã gây ra rất nhiều tội ác, và còn bức hại những người lương thiện tu luyện theo Chân-Thiện- Nhẫn. Tôi rất lo lắng cho những người có liên hệ với ĐCSTQ. Họ sẽ bị liên lụy vì tội ác của nó và chịu hủy diệt cùng với nó.” Nói đến đây, nước mắt tôi như sắp trào ra.

Từ bi có thể làm tan chảy băng giá. Người thanh niên trẻ rất cảm động. Anh ta đã kiên nhẫn nghe tôi nói và đồng ý thoái Đoàn Thanh niên. Anh ta cũng liên tục xin lỗi tôi vì thái độ thô lỗ ban nãy của mình. Ngày hôm đó, tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của lòng từ bi, và cũng thể nghiệm được trạng thái của tâm từ bi.

Cho dù chặng đường phía trước có khó khăn và trường kỳ như thế nào, chúng ta vẫn luôn có Sư phụ và Đại Pháp ở bên cạnh. Chỉ cần chúng ta bảo trì tâm thái từ bi và luôn nghĩ cho người khác trước, chúng ta sẽ cứu được nhiều người hữu duyên hơn nữa. Con nguyện sẽ cố gắng hết sức đi tốt đoạn đường cuối cùng và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184426.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share