Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm rồi. Trong những năm này, tôi đã không ngừng nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó mỗi khi có cơ hội.

Một đồng nghiệp ngang bướng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Mùa hè năm ngoái, một đồng nghiệp mới tham gia vào nhóm của tôi. Chúng tôi nghe nói rằng anh ấy khá ra vẻ mình là sếp và thường gây mâu thuẫn với các đồng nghiệp của mình. Là một học viên, tôi luôn đối xử tốt và không bao giờ tranh luận với anh ấy. Chúng tôi đối với nhau rất tốt. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy và khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Phải mất một thời gian để thuyết phục anh ấy về lý do cần phải thoái Đảng nhưng tôi không giục anh ấy. Tôi tiếp tục đối xử tốt với anh ấy.

Anh ấy rất thích luyện công. Anh ấy cũng quan tâm muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc đời và lý do đằng sau một số vấn đề xã hội. Vì thế, chúng tôi đã nói chuyện về những chủ đề mà anh ấy quan tâm. Tôi luôn chia sẻ những câu chuyện truyền thống về thiền định và những bí ẩn thời tiền sử với anh ấy.

Một hôm, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy đã gặp một cụ bà trên xe buýt trông rất khỏe mạnh. Hóa ra là bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ngoài 80 tuổi. Anh ấy rất ngạc nhiên khi nghe nói về tác dụng của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe và nhờ tôi giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người đồng nghiệp giải thích sự thật

Sư phụ giảng:

“Trung Nguyên đại địa yêu vụ lam

Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền

Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh

Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn”. (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“[Mặc dù] miền đất Trung Nguyên đầy mây mù của yêu [quái]

Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà

Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ

Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh thì không bị vướng tầm nhìn nữa”. (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)

Ngày càng có nhiều người nhận được các tư liệu về Pháp Luân Đại Pháp và không còn nghi ngờ gì về sự trân quý và tốt đẹp của môn tu luyện này nữa. Khi tôi giảng chân tướng cho một người quản lý ở nơi tôi làm việc, anh ấy nói rằng anh ấy biết về tư liệu đó và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức. Anh ấy cũng giúp tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Anh ấy bảo mọi người rằng “Vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn là một màn kịch và rằng hệ thống chính quyền của ĐCSTQ đã thối nát từ trên xuống dưới, đồng thời các quan chức cộng sản tham nhũng và thối nát như thế nào. Anh ấy luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính và rằng chỉ khi mọi người có chính tín thì xã hội mới có tương lai. Anh ấy kính trọng Đại Pháp và có ảnh hưởng tích cực đến thái độ của các đồng nghiệp của tôi đối với Đại Pháp.

Bầu không khí ở nơi làm việc trở nên an hòa hơn

Là một học viên, tôi luôn cố gắng tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và chứng thực sự trân quý của Đại Pháp. Bầu không khí ở nơi tôi làm việc khi tôi mới đến đó rất không tốt, vì tất cả các đồng nghiệp của tôi đều có tính cách rất mạnh. Một người trong số đó nổi tiếng vì hay tranh cãi, một người khác thì dạy khôn tất cả mọi người, và một người thì nghĩ rằng anh ấy giỏi hơn những người khác.

Sư phụ bảo chúng ta phải hướng nội trong mâu thuẫn, hoặc ngay cả khi chúng ta chứng kiến mâu thuẫn giữa những người khác. Vì lý do đó, tôi luôn hướng nội mỗi khi thấy mâu thuẫn. Điều này cho tôi thấy rằng tôi cũng có những vấn đề giống như họ. Tôi phát chính niệm và trừ bỏ những chấp trước đó.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho các đồng nghiệp, và họ đều đồng ý Đại Pháp là tốt. Sau đó, tôi nói với họ về những điều khác mà tôi học được nhờ việc học Pháp. Bầu không khí ở cơ quan đã dần dần trở nên hòa hợp hơn. Một đồng nghiệp bảo tôi rằng tôi là hình mẫu của anh ấy. Anh ấy nói rằng tôi luôn tốt bụng và tươi cười. Tôi bảo anh ấy rằng đó là vì tôi luôn cố gắng sống theo các yêu cầu của Đại Pháp.

Anh ấy hỏi xin những cuốn sách điện tử và video các bài giảng và hướng dẫn luyện công của Đại Pháp. Sau đó, anh ấy đã tự tải về những tài liệu khác. Anh ấy đã trở thành một người khác hẳn sau khi anh ấy tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và những nguyên lý của Đại Pháp.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“… Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng trên tàu hỏa

Năm ngoái, tôi đi tàu hỏa về quê đón Tết Nguyên đán. Một gia đình gồm ba người ngồi đối diện với tôi. Ngày nay, người ta đã quá lệ thuộc vào điện thoại di động và hiếm khi nói chuyện trực tiếp với nhau. Gia đình này cũng thế. Tất cả đều bắt đầu sử dụng điện thoại sau khi chào hỏi nhau vài câu.

Tôi muốn nói chuyện với họ về Đại Pháp, nhưng tôi không muốn làm phiền họ. Vì thế, tôi đợi có cơ hội để nói với họ. Tôi nghe thấy người phụ nữ nói chuyện với những người bạn của mình về Phật giáo trên điện thoại, và điều đó đã cho tôi cơ hội bắt chuyện. Tôi nói chuyện về duyên phận và nhân quả. Tôi bảo họ rằng chúng ta hẳn là có duyên phận thì mới gặp nhau trên tàu và họ cũng nghĩ như vậy.

Sau đó, tôi bảo họ rằng ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu và nó sẽ bị trừng phạt. Khi đảng sụp đổ, tất cả những ai đã từng vào đảng và thề trung thành với đảng sẽ bị đào thải cùng với nó. Tôi bảo họ rằng nhiều người đang thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được an toàn và hỏi họ có muốn thoái Đảng không. Và tất cả họ đều đồng ý.

Học thuộc Pháp

Nhiều đồng tu chia sẻ về việc học thuộc Pháp đã giúp cải thiện trạng thái tu luyện của họ như thế nào. Tôi cũng quyết định học thuộc Pháp và bắt đầu học từ năm ngoái. Tôi đã học thuộc từng đoạn một. Hiện tôi đang học đến Bài giảng thứ năm.

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã có được những thể ngộ mới. Đúng như Sư phụ giảng:

“Chư vị đọc một vạn lần, chư vị cũng đều sẽ không cảm thấy rằng chẳng có gì đáng để xem nữa, ngược lại chư vị vẫn sẽ phát hiện còn có rất nhiều rất nhiều điều chư vị chưa thể hội được, chư vị vẫn sẽ có rất nhiều rất nhiều lĩnh hội mới, cho nên cuốn sách này hết sức trân quý”. (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore, Giảng Pháp tại các nơi I)

Càng đọc Pháp nhiều tôi càng cảm nhận được là Đại Pháp thâm sâu như thế nào. Giống như một câu nói trong Tây Du Ký: Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan văn”. Chúng ta quả thực quá may mắn khi đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Sư phụ đã kéo dài thời gian Chính Pháp cho chúng ta. Trong giai đoạn thời gian cuối cùng này, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và giúp nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/398856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183938.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share