Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 10-04-2020] Tôi đã tham gia vào nhóm gọi điện thoại giải cứu toàn cầu, mục đích là để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi gọi cho những người làm ở Hệ thống Luật tố tụng công ở Trung Quốc để khuyên họ ngừng việc đàn áp các học viên và thả những học viên bị bắt.

Tôi cảm nhận được sự đại thiện của Pháp Luân Đại Pháp qua những trải nghiệm của mình trong việc gọi điện thoại cho mọi người. Sư phụ giảng:

“Trong cuộc bức hại này, tà ác không chỉ là bức hại các đệ tử Đại Pháp, chúng cũng đang bức hại con người thế gian! Nếu con người thế gian có cách nghĩ không đúng đắn, niệm đầu không đúng đắn về Đại Pháp, thì khi Chính Pháp hồng thế hễ tới là [họ] đào thải, vì điều họ phản đối là Pháp tạo ra hết toàn thể vũ trụ tương lai. Họ còn đi đâu đây? Không muốn sang tương lai thì chỉ có thể bị giải thể, không tồn tại nữa; vậy nên nói đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là trọng yếu phi thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Một lần khi tôi gọi điện thoại đến đồn cảnh sát thì một cán bộ đã quát mắng tôi. Thay vì cảm thấy tức giận hay oán hận thì tôi đã hướng nội. Tôi đã giảng chân tướng một cách bình tĩnh và thấu đáo. Tôi vẫn giữ được ngữ khí từ bi và thân thiện. Tôi nhắc đi nhắc lại ông ấy hãy bảo trọng cho đến khi ông ấy bình tĩnh và lắng nghe tôi. Khi chúng tôi nói chuyện thì thái độ của ông ấy đã thay đổi. Tôi nói với ông ấy rằng thả các học viên bị bắt chính là ông ấy đang bảo vệ bản thân. Cuối cùng ông ấy cảm ơn tôi vì đã nói chuyện với ông ấy và nói rằng ông ấy thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Một lần khác thì một cán bộ công an lăng mạ Sư phụ. Sau khi ông ấy cúp máy tôi đã phát chính niệm cho đồn cảnh sát đó trong hai giờ đồng hồ. Khi tôi gọi lại vào tối hôm đó thì không khí đã thay đổi. Vị cảnh sát đó đã yên lặng lắng nghe tôi và đáp lại một cách rất thịnh tình và tích cực. Tôi biết đây là khảo nghiệm tâm tính cho tôi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối về đại dịch virus Trung Cộng. Để duy trì ổn định kinh tế, ĐCSTQ đã buộc người dân phải quay lại đi làm ngay cả khi không đủ nguồn cung cấp về khẩu trang và những dụng cụ bảo hộ khác. Điều này khiến cho virus tiếp tục lây lan. Tôi chỉ ra điều này cho những người mà tôi gọi điện thoại để họ có thể hiểu được tình huống chân thực. Tôi cho họ ứng dụng phần mềm vượt tường lửa internet của ĐCSTQ để họ có thể truy cập vào những website mà bị chặn ở Trung Quốc như, The Epoch Times, Sound of Hope (đài phát thanh Hy vọng) và Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi nói rằng khi họ biết được chân tướng thì họ có thể tự bảo hộ bản thân và tránh được các thảm họa.

Gần đây tôi đã gọi điện đến các nhà tù ở Vũ Hán, nơi mà thường khó kết nối, nhưng lần này, ngày đầu tiên tôi gọi thì đã kết nối được luôn. Tôi khuyên họ không nên tham dự vào việc đàn áp các học viên vì ĐCSTQ luôn ăn cháo đá bát khi nó đã đạt được mục đích. Tôi chỉ ra rằng các cán bộ nên tự bảo vệ lấy mình và những người khác, làm việc thiện để bù đắp lại những lỗi lầm của mình, và họ sẽ được phúc báo. Họ yên lặng lắng nghe tôi nói. Tôi khuyên họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, và rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ giúp họ không bị liên đới với những tội ác của Đảng. Tôi cũng nói với họ rằng việc đàn áp các học viên là một tội ác, và rằng theo Đạo luật nhân quyền Magnitsky thì tất cả những người tham dự vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đều sẽ bị trừng phạt.

Khi tôi nói chuyện với những người làm ở Hệ thống tố tụng công, tôi bảo họ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp yêu nước Trung Quốc. Các học viên không can dự chính trị, không muốn quyền lực, và không gây nhiễu đến Chính phủ. Họ chỉ muốn được tự do thực hành đức tin của mình. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở nên lương thiện và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện –Nhẫn. Tôi khuyên họ nên tránh xa Đảng bằng việc thoái Đảng. Tôi gợi ý rằng họ nên đọc Cửu Bình. Tôi cũng bảo họ hãy bảo vệ và thả các học viên.

Qua những trải nghiệm này, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Khi tôi tu luyện tốt bản thân, thì tôi có thể giảng chân tướng rõ ràng và thấu đáo. Mọi người minh bạch chân tướng và không còn đàn áp các học viên nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/403572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184165.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share