Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tự mãn trong tu luyện hoặc trong khi làm ba việc, tôi thường nhớ những lời giảng sau của Sư phụ.

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Điều đó khích lệ tôi tinh tấn trong tu luyện. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho chúng sinh bất cứ khi nào có thể trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Ví dụ, tôi luôn mang theo tài liệu Pháp Luân Đại Pháp khi đi ra ngoài. Tôi khuyên những người tôi gặp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp khi chăm sóc cháu trai của tôi

Mỗi ngày, khi đi đón cháu nội từ trường mầm non, tôi thường có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đang đứng chờ bên ngoài. Tôi nói chuyện với những người khác nhau từ các góc độ khác nhau. Khi mọi người khen tôi trẻ, tôi nói với họ rằng đó là do tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Tôi cũng nói với họ rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng và đưa cho họ đĩa CD chứa các thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi đưa cháu trai đến thư viện, tôi lặng lẽ đưa cho các phụ huynh khác các tài liệu giải thích về việc tam thoái, cùng với một bản phần mềm vượt tường lửa cho phép truy cập Internet không bị kiểm soát.

Khi đưa cháu trai của tôi đến các lớp học ngoại khóa, tôi cũng cơ hội giảng chân tướng cho các giáo viên. Một giáo viên nói với tôi rằng ông của anh ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng thường thấy các phụ huynh khác ở đó. Khi một số người giúp tôi phân phát tài liệu cho bạn bè và gia đình của họ, tôi khen ngợi họ vì đã làm một việc tốt như vậy và nói với họ rằng họ sẽ được phúc báo vì đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Phát tài liệu ở nông thôn

Tôi đã đi đến một số ngôi làng xa xôi cùng với một học viên khác để phân phát tài liệu Đại Pháp trong mùa đông vừa qua. Chúng tôi mang theo hàng trăm bản tài liệu và đi đến từng nhà. Người học viên này đã ngoài 80 tuổi, nhưng không bao giờ do dự khi tôi yêu cầu ông đi cùng.

Chúng tôi luôn phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác ngăn cản chính niệm khi chúng tôi lên đường. Mỗi khi nhìn thấy ai đó, tôi sẽ dừng xe lại và học viên này xuống xe để nói chuyện với họ. Ông đưa ra các tài liệu và khuyên mọi người rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. Thỉnh thoảng tôi ra khỏi xe và hỏi đường, tôi cũng đưa tài liệu cho mọi người.

Khi chúng tôi đến một ngôi làng, chúng tôi đỗ xe dọc theo một con đường. Cả hai chúng tôi đi đến từng nhà để phát các tài liệu khác nhau, bao gồm hàng tá loại tài liệu, tập san và đĩa CD. Nếu có ai đó đang ở trong nhà, thì chúng tôi sẽ chủ động nói chuyện với họ trước khi đưa tài liệu. Một lần, một người từ chối lấy tài liệu và nói: “Tôi không muốn gặp rắc rối”.

Tôi đã nói với anh ấy: “Tôi không yêu cầu anh tu luyện Pháp Luân Công. Tôi chỉ muốn anh biết rằng ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ta dường như hiểu tôi và lấy tài liệu.

Khi tôi phát tài liệu, tôi thường nói với mọi người rằng: Tài liệu này nói về cách Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở nên tốt hơn. Bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc đọc nó.

Cứu người trong khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán

Mặc dù nhiều khu dân cư đang bị phong tỏa do dịch viêm phổi Vũ Hán, tôi vẫn tạo ra nhiều tài liệu giảng chân tướng và đưa chúng đến nhà của các học viên. Chúng tôi học Pháp cùng nhau và làm những gì chúng tôi cần làm. Khi có thời gian, tôi đi đến các siêu thị và cửa hàng để phát tài liệu, nhiều tài liệu có liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán và cách phòng tránh v.v. Mọi người rất muốn đọc những thông tin này.

Tôi không cảm thấy khác biệt nhiều trong và ngoài ở các nơi dân cư. Tất cả nhân viên bảo vệ dường như không chú ý đến tôi. Tôi chỉ cảm thấy việc sản xuất ra nhiều tài liệu hơn và cứu người là cấp bách. Mỗi khi có thời gian, tôi đều học Pháp và luyện công nhiều hơn. Tôi thường phát chính niệm trong nửa giờ mỗi lần. Tôi nhận thấy rằng miễn là chúng ta dụng tâm vào Pháp và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, thì chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/402058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/5/183907.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share